Đầu tháng 2/2018, có dịp theo chân các cán bộ của đoàn trợ giúp pháp lý, thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Bình Định về xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh thực hiện TGPL cho người dân, mới thấy được người dân miền núi vẫn đang còn “đói” về kiến thức pháp luật.
Hiện nay, một số người sống ở vùng sông nước vẫn có quan niệm “không cướp cơm của hà bá”, nên khi thấy có người gần bị chết đuối mà không cứu giúp.
Anh Triệu Văn Tình ở Cao Bằng hỏi, ở xã anh gần đây thường xảy ra tình trạng trộm cắp. Tổng số tài sản bị mất nên tới gần 50 triệu đồng. Sau đó, người dân phát hiện kẻ trộm là T.Đ.V năm nay mới 13 tuổi? Vậy T.Đ.V sẽ bị xử lý như thế nào?
Anh Y Khúc ở Đăk Lăk hỏi: Con trâu của Y Đúp đi lạc vào rẫy cà phê của nhà tôi phá hoại hàng chục cây cà phê đang mùa thu hoạch. Hai bên xảy ra cãi vã, tôi đã trình báo lên UBND xã nhưng xã chưa biết xử lý thế nào? Xin hỏi theo quy định của pháp luật thì tôi phải làm thế nào?
Anh Lò Văn Tỉnh và anh Hà Vang cùng lấy nước sinh hoạt chung một khe suối dẫn nước từ trên núi xuống. Gia đình anh Tỉnh ở đầu nguồn nhưng thường xuyên xả rác và nước thải xuống nguồn nước chung. Anh Vang đã góp ý nhiều lần nhưng Tỉnh không chịu sửa đổi và còn có những hành vi thiếu văn hóa. Hai bên nhiều lần mắng chửi, xô xát nhau.