Người giữ lửa
Già làng Hlết: Mình nêu gương, dân làng tin tưởng
Dưới chân núi Krông (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) đầy nắng gió, già làng, Người có uy tín Rơ Lan Hlết được bà con ví như “cây đại thụ” che chở cho buôn làng.
Xây dựng điểm xã sạch về ma tuý
Với 30 năm kinh nghiệm ở nhiều vị trí công tác tại địa phương, trong đó có hơn 10 năm làm Bí thư Đảng ủy xã nên già làng Hlết (SN 1963, làng Klăh) nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nghỉ hưu năm 2019, già Hlết tiếp tục được bà con làng Klăh tín nhiệm, bầu làm Người có uy tín.

Trên bức tường gỗ đã nhuốm màu thời gian, già Hlết chỉ cho chúng tôi xem bản cam kết xây dựng mô hình điểm “Xã biên giới sạch về ma tuý”.
Già Hlết cho biết: Ia Mơ là xã biên giới có đông người ở nơi khác đến tạm trú, buôn bán nhiều nghề khác nhau nên tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy, già thường xuyên cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Công an đi tuần tra bảo vệ địa bàn, vận động người dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm; vận động bà con tích cực tham gia xây dựng “Xã biên giới sạch về ma tuý” do lực lượng BĐBP phát động từ năm 2023.

Già thường chia sẻ với dân làng về tác hại của ma túy để bà con cảnh giác, chủ động ngăn ngừa từ trong mỗi gia đình. “Đám trẻ dễ bị cám dỗ và sa ngã, nhất là ma túy, phải quan tâm nhắc nhở các cháu thường xuyên", già nói.
"Mấy năm nay, làng không ghi nhận các vụ việc phức tạp. Từ đầu năm 2024 đến nay chưa phát hiện vụ việc liên quan đến ma túy”, già Hlết phấn khởi thông tin.
Cả đời gắn bó với buôn làng, già Hlết hiểu rất rõ vùng đất, con người và cả những băn khoăn, vất vả của bà con. Theo già Hlết, trước đây, nhiều hộ dân cứ đến mùa giáp hạt là bị cái đói bủa vây.
Trươc tình hình đó, già đề nghị BĐBP cho bà con mượn lúa. Được sự hỗ trợ của BĐBP, mỗi người dân đến mùa giáp hạt được vay 50 kg lúa, bà con ai cũng phấn khởi.
Hiện nay, nhờ thực hiện các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của BĐPB, sự nỗ lực vươn lên của bà con nên đời sống người dân đã được cải thiện rất nhiều, không còn hộ đói, tỉ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.
"Đời sống của bà con ngày càng khởi sắc cũng chính là động lực để mình tiếp tục tham gia vào các công việc của làng”, già Hlết chia sẻ.
Khi nhắc về già làng, ông Rơ Lan Măng, người dân làng Klăh cho biết: "Già Hlết làm việc rất trách nhiệm, hết lòng vì bà con nên ai cũng tin tưởng, quý mến”.
Chỗ dựa vững chắc của cộng đồng
Với niềm tin của dân làng dành cho mình, già làng, Người có uy tín Hlết hiểu rằng, để trở thành trung tâm đoàn kết, chỗ dựa vững chắc của cộng đồng, mình phải gương mẫu, lời nói đi đôi với việc làm, sẵn sàng góp sức xây dựng thôn làng phát triển.

Già Hlết kể: “Trước đây, do bà con thả rông gia súc, tôi thường đến từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường. Tôi bàn bạc với Chi bộ, trao đổi với các đoàn thể trong làng để phân công người phụ trách các tuyến đường tự quản”.
Từ đó, 5 tuyến đường trong làng được phân công cho các tổ chức đoàn thể quản lý. Hàng tuần, các đơn vị tổ chức thu gom rác thải trên tuyến đường do mình phụ trách, sau đó bán gây quỹ. Cứ vào sáng Chủ Nhật, các hộ dân đều tập trung cùng vệ sinh, dọn dẹp, làm sạch đường làng.

“Mưa dầm thấm lâu”, từ việc coi chuyện thả rông gia súc, nước đọng, rác thải quanh vườn, quanh nhà là bình thường, thì nay người dân làng Klăh đã hình thành thói quen tập kết và xử lý rác thải bằng cách đốt, chôn lấp trong vườn nhà.
Chia sẻ về vai trò của già làng Hlết đối với cộng đồng, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, cho biết: “Bằng uy tín, trách nhiệm, già Hlết đã có rất nhiều đóng góp cho làng Klăh, nhất là việc giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.


