Người giữ lửa

Người giữ lửa

"Tai mắt" pháp luật nơi biên giới

Minh Thu 28/05/2026 11:17

Ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn, những Người có uy tín được xem là "tai mắt" của chính quyền, các lực lượng ở cơ sở. Từ sự tận tâm, góp sức của họ, an ninh biên giới quốc gia luôn được giữ vững, vùng biên phát triển ổn định.

111.jpg
Già làng, Người có uy tín Điểu Pêm cùng cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư kiểm tra, vệ sinh khu vực Mốc quốc giới số 68. Ảnh: Thanh Phong

Bằng hành động cụ thể nơi phên giậu

Bao năm qua, già làng, Người có uy tín Điểu Pêm, sinh năm 1965, ở ấp Thạnh Phú đã trở thành chỗ dựa tinh thần của đồng bào dân tộc Xtiêng xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai.

Già còn đóng vai trò "cầu nối" quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) với Nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Theo đó, tính từ năm 2020 đến nay, già làng Điểu Pêm đã cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (BĐBP Đồng Nai) và dân quân địa phương tham gia hơn 20 lượt tuần tra biên giới.

Cá nhân già làng Điểu Pêm kịp thời phát hiện và báo cáo lực lượng chức năng 3 vụ việc liên quan đến xâm nhập trái phép và vi phạm quy chế biên giới.

Phối hợp với lực lượng Biên phòng, già làng Điểu Pêm thường xuyên vận động bà con trong ấp không nghe theo lời kẻ xấu, không vượt biên trái phép, không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu.

Nhờ vậy, nhận thức của người dân trong ấp ngày càng được nâng cao, bà con luôn có ý thức trách nhiệm và chấp hành tốt các chủ trương về an ninh trật tự khu vực biên giới.

Ở xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, không chỉ tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới, già Y Mốk Hra, sinh năm 1958, dân tộc Ê Đê, Người có uy tín buôn Drang Phốk còn thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con trong buôn chung tay bảo vệ từng đường biên, cột mốc.

Già Y Mốk Hra nhẹ nhàng nhắc nhở bà con tuyệt đối không được đến đường tuần tra biên giới khi chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng; tận tình chỉ rõ những đặc điểm nhận dạng khu vực biên giới để người dân biết.

Từ cách tuyên truyền ân cần, chân thành của già Y Mốk Hra, người dân buôn Drang Phốk hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân nơi biên giới. Ngày càng có nhiều người dân trong buôn đăng ký tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Y m 3
Già làng Y Mốk Hra, Người có uy tín buôn Drang Phốk, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk không chỉ gương mẫu trong bảo vệ đường biên, cột mốc, mà còn là tấm gương trong phát triển kinh tế gia đình. (Ảnh: MH)

Góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Thượng tá Nguyễn Bảy Kha - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, chia sẻ, gắn bó với cộng đồng nên già làng, trưởng bản, Người có uy tín còn là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tiếng nói của đồng bào phản ánh đến chính quyền, các tổ chức để kịp thời có giải pháp giải quyết.

Đặc biệt, đội ngũ già làng, Người có uy tín đóng vai trò quan trọng trong công tác phối hợp thường xuyên với cán bộ đồn Biên phòng tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ đó, nhiều chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, quản lý và bảo vệ đường biên, cột mốc được Nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng.

"Ở Đồng Nai những việc làm cụ thể, thiết thực của già làng Điểu Pêm và rất nhiều già làng, Người có uy tín khác những năm qua, đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc ở khu vực biên giới" Thượng tá Nguyễn Bảy Kha nhìn nhận.

Minh Thu