Dấu ấn “thủ lĩnh” của Người có uy tín Tằng Dảu Tình
Tuổi còn trẻ, nhưng Tằng Dảu Tình, ở thôn vùng biên Phai Làu, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh đã được Chi bộ, người dân tôn vinh là Người có uy tín, Bí thư, Trưởng thôn nhờ tinh thần trách nhiệm, tự nguyện góp sức vì sự phát triển của thôn .
"Mình góp một phần thì việc chung mới thành"
Không chỉ được biết đến, là cán bộ thôn năng động, anh Tình còn là người tiên phong trong nhiều phong trào ở địa phương, đặc biệt là phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa và không gian sinh hoạt cộng đồng.
Từ sự tự nguyện của bản thân, anh đã hiến gần 200 m2 đất, phần lớn là diện tích trồng cây ăn quả và rau màu, vốn là nguồn thu nhập chính của gia đình để mở rộng nhà văn hóa thôn.
Anh Tình chia sẻ rất mộc mạc, khi thấy bà con có đường đi lại thuận tiện hơn, có nơi sinh hoạt chung khang trang hơn, thì đó là niềm vui chung của cả thôn.
“Mình góp một phần thì việc chung mới thành. Hôm nay mình làm, ngày mai người khác cùng làm, rồi thôn bản sẽ thay đổi”, anh Tình nói.
.jpg)
Từ một phần đất gia đình anh Tình tự nguyện hiến, khuôn viên nhà văn hóa thôn được mở rộng. Những buổi họp dân giờ không còn chật chội, trẻ nhỏ có thêm khoảng sân vui chơi, còn bà con có nơi tổ chức sinh hoạt cộng đồng mỗi dịp lễ, tết.
"Cầu nối" lòng dân
Phai Làu là thôn đặc biệt khó khăn của xã Hoành Mô, với hơn 2km đường biên giới và có nhiều cột mốc quan trọng. Toàn thôn có 95 hộ dân, hơn 350 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao, sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp và lâm nghiệp.
Trước đây, đời sống còn nhiều hạn chế, sản xuất manh mún, tư tưởng trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước vẫn tồn tại.
Trong bối cảnh đó, vai trò của những Người có uy tín như anh Tằng Dảu Tình trở nên đặc biệt quan trọng. Không chỉ là cán bộ thôn, anh còn là “cầu nối” đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với bà con một cách gần gũi, dễ hiểu, dễ làm.
“Muốn bà con tin thì mình phải làm trước”, anh Tình khẳng định.
Nhờ sự gương mẫu và kiên trì vận động của Người có uy tín, Bí thư, Trưởng thôn trẻ Tằng Dảu Tình, nhận thức của người dân trong thôn Phai Làu đã thay đổi rõ rệt.
Bà con không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại mà chủ động hơn trong phát triển kinh tế, chủ động tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ rừng, bảo vệ biên giới.
Những buổi họp thôn, những cuộc vận động nay đã trở nên dễ dàng hơn, bởi niềm tin đã được hình thành từ thực tiễn.
Không chỉ làm tốt công tác dân vận, anh Tằng Dảu Tình còn tích cực phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an trong công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh biên giới.
Anh cùng các lực lượng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đồng thời tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc.
Đến nay, tình trạng tàng trữ vũ khí tự chế trong một bộ phận người dân thôn cơ bản được xóa bỏ, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn.
.jpg)
Đánh giá về vai trò của anh Tằng Dảu Tình, Bí thư Chi đoàn thôn Phai Làu, anh Chíu Phúc Lềnh cho biết: “Anh Tình là người trẻ nhưng rất trách nhiệm. Trong mọi việc của thôn, anh luôn đi đầu, nói đi đôi với làm. Nhờ có anh mà thôn thay đổi rất nhiều”.
Còn theo ông Giáp Văn Ngôn, Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, mô hình kết hợp giữa Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Người có uy tín như anh đối với anh Tằng Dảu Tình, là cách làm hiệu quả ở địa phương.
"Những người trẻ, am hiểu thực tế, gần dân sẽ giúp việc tuyên truyền, vận động trở nên linh hoạt và sát thực hơn, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu phát triển mới", ông Giáp Văn Ngôn chia sẻ.
Những năm gần đây, nhiều con đường mới, nhiều công trình chung và sự đổi thay trong nhận thức người dân đang dân hiện hữu ở Phai Làu.
Và trên hành trình ấy, người Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Người có uy tín trẻ Tằng Dảu Tình vẫn lặng lẽ đi đầu, tiếp tục vun đắp để thôn vùng biên thêm khởi sắc.




