Sắc màu 54

Sắc màu 54

Ngày hội khoe "báu vật" của người Bhnong

Huy Trường 04/06/2026 09:00

Không chỉ có cồng chiêng vang vọng núi rừng, người Bhnong ở vùng cao Đà Nẵng còn lưu giữ nhiều “báu vật” quý giá mang đậm bản sắc văn hóa đại ngàn.

Tối 3/6, xã Phước Chánh khai mạc Ngày hội văn hóa truyền thống người Bhnong (nhóm địa phương thuộc dân tộc Gié Triêng) lần thứ nhất năm 2026. Đáng chú ý, hàng trăm hiện vật gắn liền với đời sống thường nhật của người Bhnong được trưng bày tại không gian Ngày hội thu hút người dân và du khách tham quan.

z7897326031507_bdc2f34f66a422e5e2b0f1aab7a4562e.jpg
Những "báu vật" được người Bhnong nâng niu, gìn giữ. (Ảnh HT)

Những "báu vật" của người Bhnong

Ngay từ sáng sớm, khu vực trưng bày, hàng trăm hiện vật gắn liền với đời sống thường nhật của người Bhnong được trưng bày thu hút sự chú ý của du khách và người dân tham quan.

Những bộ chiêng quý theo nhiều mùa lễ hội của người Bhnong ở vùng cao Đà Nẵng. (Ảnh HT)
Những bộ chiêng quý theo nhiều mùa lễ hội của người Bhnong ở vùng cao Đà Nẵng. (Ảnh HT)

Nổi bật nhất là những bộ cồng chiêng đã nhuốm màu thời gian. Với người Bhnong, cồng chiêng không đơn thuần là nhạc cụ, mà còn là linh hồn của các lễ hội, lễ cưới, lễ mừng lúa mới hay những dịp cộng đồng sum họp.

Mỗi âm thanh ngân vang giữa núi rừng, như mang theo lời nhắn gửi của tổ tiên, kết nối con người với thiên nhiên và đời sống tâm linh.

Những vật dụng từ đan lát phục vụ sinh hoạt của người dân Bhnong. (Ảnh HT)
Những vật dụng từ đan lát phục vụ sinh hoạt của người dân Bhnong. (Ảnh HT)

Bên cạnh cồng chiêng là những chiếc trống được chế tác thủ công từ thân gỗ rừng và da động vật.

Tiếng trống hòa cùng tiếng chiêng, kết hợp với những điệu múa uyển chuyển tạo nên bản hòa âm đặc trưng của đại ngàn Trường Sơn.

z7897326040480_882e5685ec81b845680284e4b37e01da.jpg
Du khách thích thú với những nhạc cụ của người Bhnong. (Ảnh HT)

Ở một góc khác, nhiều du khách thích thú trước các sản phẩm đan lát tinh xảo như gùi, nong, nia, giỏ đựng lương thực hay các loại dụng cụ đánh bắt thủy sản, thú rừng.

Từ những nguyên liệu quen thuộc như mây, tre, lồ ô, bằng đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo được tích lũy qua nhiều thế hệ, người Bhnong đã tạo nên những sản phẩm vừa bền chắc vừa mang giá trị thẩm mỹ riêng.

Đặc sắc ẩm thực của người Bhnong. (Ảnh HT)
Đặc sắc ẩm thực của người Bhnong. (Ảnh HT)

Nâng niu chiếc trống đã gắn bó với mình hơn chục năm qua, nghệ nhân Hồ Văn Miên, ở thôn 2, xã Phước Chánh chia sẻ: “Người Bhnong rất quý trọng xem cồng chiêng, trống như "báu vật" nên luôn giữ gìn, cũng là giữ gìn những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình”.

Theo các nghệ nhân, nhiều hiện vật được trưng bày lần này đã có tuổi đời hàng chục năm, thậm chí được lưu giữ qua nhiều thế hệ trong gia đình.

Đó không chỉ là những vật dụng phục vụ đời sống, mà còn là ký ức, là câu chuyện về một cộng đồng đã bền bỉ sinh tồn và gắn bó với núi rừng từ bao đời nay.

Sắc màu thổ cẩm của trong lễ hội văn hoá. (Ảnh HT)
Sắc màu thổ cẩm của trong lễ hội văn hóa. (Ảnh HT)

Đánh thức tiềm năng du lịch từ văn hóa bản địa

Một trong những điểm thu hút đông người nhất tại Ngày hội,là không gian ẩm thực truyền thống. Tại đây, du khách được thưởng thức nhiều món ăn mang đậm hương vị núi rừng, như cá niên nướng, rau rừng luộc chấm muối ớt, thịt nướng ống tre hay bánh sừng trâu.

Ngày hội văn hoá là dịp quảng bá du lịch vùng cao Đà Nẵng đến với du khách. (Ảnh HT)
Ngày hội văn hóa là dịp quảng bá du lịch vùng cao Đà Nẵng đến với du khách. (Ảnh HT)

Đặc biệt, bánh sừng trâu với hình dáng cong như chiếc sừng, được làm từ bột nếp, gói trong lá rừng rồi hấp chín, là món ăn quen thuộc trong các dịp lễ quan trọng của đồng bào Bhnong.

Không ít du khách lần đầu thưởng thức đã tỏ ra thích thú trước hương vị đậm đà của món bánh truyền thống này.

Khi chưa có bao bì, người Bhnong làm kho để chứa lúa. (Ảnh HT)
Khi chưa có bao bì, người Bhnong làm kho để chứa lúa. (Ảnh HT)

Không khí ngày hội càng thêm sôi động, với các phần thi đẽo tượng gỗ, trình diễn cồng chiêng, trưng bày trang phục truyền thống cùng nhiều trò chơi dân gian như bắn ná, đi cà kheo.

Chỉ sau vài giờ, dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, những khúc gỗ vô tri dần hiện lên thành các hình tượng quen thuộc, như người đánh chiêng, mẹ bồng con, hay hình ảnh sinh hoạt đời thường của đồng bào vùng cao.

Những vật dụng gắn liền với người dân vùng cao Phước Chánh từ bao đời nay. (Ảnh HT)
Những vật dụng gắn liền với người dân vùng cao Phước Chánh từ bao đời nay. (Ảnh HT)

Nghề tạc tượng dân gian từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc của người Bhnong, phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên và cộng đồng.

Ông Nguyễn Quốc Kỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Chánh, cho biết: Ngày hội được tổ chức lần đầu tiên sau khi địa phương thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

z7897396337469_4ba7d6be15fe08a6b5f4f281ca5a0065.jpg
Đặc sản được người dân giới thiệu đến du khách tại Ngày hội. (Ảnh HT)

Đây là hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Bhnong, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Theo ông Kỷ, ngoài việc giới thiệu các hiện vật văn hóa, nông sản địa phương và tái hiện những nghi lễ truyền thống. Ngày hội còn tạo cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, truyền dạy nghề thủ công, cồng chiêng và các loại hình văn hóa dân gian cho thế hệ trẻ.

Thông qua Ngày hội, địa phương mong muốn quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và cảnh quan vùng cao Phước Chánh đến với du khách.

Tại lễ hội còn có các gian hàng trưng bày nông sản. (Ảnh HT)
Tại Ngày hội còn có các gian hàng trưng bày nông sản. (Ảnh HT)

"Đây cũng là tiền đề để từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa người Bhnong, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tạo sinh kế bền vững”, ông Nguyễn Quốc Kỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Chánh chia sẻ thêm.

Huy Trường