Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 dẫn đến tâm lý e ngại đối với du lịch biển, lượng khách đến tuy giảm 25% so với cùng kỳ, nhưng trong dịp nghỉ lễ 2/9, tỉnh Quảng Ninh vẫn ghi dấu với nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc. Đặc biệt là màn đón nhóm khách Mỹ siêu giàu bằng chuyên cơ riêng.
1.000 quả pháo hoa với nhiều chủng loại, màu sắc rực rỡ, sẽ mang đến cho Nhân dân TP. Cần Thơ những khoảnh khắc ấn tượng, trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Ngày 2/9, cộng đồng người Mường ở xã Trà My, TP. Đà Nẵng rộn ràng vui Tết Độc lập. Đây là hoạt động thể hiện tình yêu quê hương đất nước, và giữ gìn những nét đẹp văn hóa của đồng bào Mường từ trước đến nay.
Ngày 2/9, bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lượng khách du lịch đến tỉnh trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tăng cao là do sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, người dân muốn khám phá vùng đất tỉnh mới.
Sau đợt mưa lớn cuối tháng 8 khiến nhiều cây xanh tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngã đổ, hai dãy luồng Thanh Hóa trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vững vàng, xanh tốt. Ít ai biết, gần nửa thế kỷ qua, những bụi luồng từ Lang Chánh đã góp phần tạo nên mảng xanh linh thiêng nơi trung tâm Thủ đô.
Với tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn vô hạn, vợ chồng cựu binh Võ Như Thông và Huỳnh Thị Thuyền, xã Trà My, TP, Đà Nẵng đã dành phần đất gia đình, tự bỏ kinh phí xây dựng một khu nhà tưởng niệm Bác Hồ đầy trang nghiêm, trở thành điểm đến ý nghĩa cho người dân và du khách gần xa.
Xã Gào, tỉnh Gia Lai vinh dự được nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu xã Anh hùng. Phát huy truyền thống hào hùng ấy, xã Gào đã và đang chuyển mình mạnh mẽ với khát vọng phát triển toàn diện, trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ở các buôn làng xa xôi của Đắk Lắk, bà con đồng bào DTTS quây quần trong ngôi nhà sàn truyền thống cùng dõi theo lễ diễu binh, diễu hành qua màn ảnh nhỏ.
Lễ hội ánh sáng là một trong những phần đặc sắc nhất trong đêm bế mạc chương trình Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ diễn ra tối 1/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
Bất chấp đêm tối, quãng đường xa ngái… cán bộ các xã miền núi tỉnh Nghệ An đã vượt hàng chục cây số, mang quà Tết Độc lập đến từng hộ gia đình ở bản xa. Niềm vui mừng 80 năm Quốc khánh của đất nước như được nhân đôi, càng thấy rõ hơn trọng trách của một chính Đảng của dân, do dân, vì dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn 2 xã Yên Nhân và Bát Mọt.
Đi nhận quà Quốc khánh tại trạm y tế, sản phụ chuyển dạ sinh con và đặt tên con là Hồ Quốc Khánh. Những niềm vui lớn cứ thế đến với gia đình vợ chồng người Bru Vân Kiều ở xã miền núi Quảng Trị.
Thiếu hơn 2.200 giáo viên, ngành giáo dục Quảng Ninh hiện đang đối mặt nhiều áp lực trước thềm năm học 2025-2026. Tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, gần như không có nguồn tuyển, tỉnh buộc phải tăng tốc điều chuyển, ký hợp đồng và huy động tân cử nhân sư phạm xung phong về vùng khó.
Tối ngày 31/8, tại Quảng trường 16/3, phường Kon Tum, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Quảng Ngãi - Âm vang ngày mới” và bắn pháo hoa, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).
Từ những bản làng thiếu bóng điện, con chữ đến chậm, cái nghèo bám riết quanh năm, vùng cao Quảng Ninh hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Gần tám thập kỷ sau ngày độc lập, dấu ấn đổi thay không chỉ hiện hữu trong những con đường bê tông nối bản, những ngôi trường khang trang, trạm y tế sạch đẹp, mà còn “thắp sáng” trong ánh mắt tự tin, tiếng nói rộn rã của những người dân miền núi - chủ nhân của khát vọng vươn lên.
“Người có uy tín là tấm gương sáng lan tỏa cho đồng bào các DTTS noi theo”, đó là nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh tại Hội nghị gặp mặt già làng, trưởng thôn, Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi năm 2025, diễn ra vào chiều 31/8, tại phường Kon Tum.
“Mảnh đất này đã cho tôi nhiều thứ, nên tôi như mang một món nợ ân tình với nơi đây. Ngày xưa mình cũng từng khó khăn, cũng từng được giúp đỡ. Bây giờ có điều kiện hơn, tôi chỉ mong được góp phần nhỏ bé để sẻ chia với bà con”, ông Lý Minh Tám (65 tuổi, dân tộc Sán Dìu, ngụ tại xã Khâm Đức, TP. Đà Nẵng) - một tấm gương sáng trong các phong trào hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào vùng cao Đà Nẵng vượt khó vươn lên bộc bạch.
Căn cứ địa cách mạng Khu 10, nay thuộc xã Krong, nơi từng được xem là “trái tim” kháng chiến của Gia Lai suốt 20 năm chống Mỹ (1955 - 1975). Mặc dù quân thù huy động nhiều phương tiện, lực lượng và dùng mọi cách để đánh phá nhưng Căn cứ luôn đứng vững. Trên mảnh đất anh hùng từng bị bom đạn cày xới, nay hồi sinh, đổi thay mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng được Nhà nước đầu tư khang trang; người dân đã biết chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế bền vững.
Chỉ với 100 nghìn đồng, hàng nghìn hộ dân vùng cao Quảng Ninh đã đón một cái Tết Độc lập đầy ấm áp và nghĩa tình. Những phong bì nhỏ, trao tận tay giữa núi rừng, không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên, giúp gắn kết niềm tin giữa người dân với chính quyền.
Những ngày qua, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 đã gây sạt lở nhiều điểm trên các tuyến đường biên giới của tỉnh Thanh Hóa, làm ách tắc giao thông cục bộ.