Đêm mùng 7 Tết, hàng nghìn người chen chân dâng lễ, tham gia phiên chợ đêm "mua may bán rủi" tại Chợ Viềng Phủ Dầy (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) sau 3 năm bị gián đoạn bởi dịch COVID-19.
Mỗi dịp đầu Xuân, chợ Viềng lại trở thành điểm đến không thể bỏ qua của người dân Nam Định và du khách từ khắp nơi. Phiên chợ đặc biệt này chỉ họp một lần duy nhất vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch mang ý nghĩa “mua may, bán rủi”. Đây là một nét đẹp văn hóa, thể hiện niềm tin, ước vọng của người dân về một năm mới tốt lành.
Nhà tôi cách phiên chợ Viềng hơn một cây số. Khoảng cách ấy đủ gần để nghe thấy tiếng xe cộ ngược xuôi suốt đêm mùng 7, rạng ngày mùng 8 tháng Giêng; đủ gần để thấy ánh đèn từ phiên chợ hắt lên, nhuộm sáng cả một góc trời Nam Giang và cũng đủ gần để tuổi thơ tôi năm nào cũng có một đêm chợ Viềng…