Trên những bản làng xa xôi của tỉnh Điện Biên, những con đường bê tông được mở rộng, trường học và trạm y tế khang trang được xây dựng, người dân dần tiếp cận với các mô hình sinh kế mới… Tất cả đang cùng nhau dệt nên một diện mạo nông thôn mới tràn đầy sức sống, với quyết tâm và khát vọng vươn lên của mảnh đất cực Tây Tổ quốc.
Ở vùng biên giới xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, nhắc đến ông Sừng Sừng Khai không ai không biết. Ông không chỉ là người cán bộ gương mẫu, nói đi đôi với làm mà còn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn nỗ lực giúp đỡ dân bản, là “điểm tựa” vững chắc cho người dân nơi biên cương cực Tây Tổ quốc.