Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba!
Tháng Ba về, trong tâm thức mỗi người Việt lại dâng lên một niềm hướng vọng thiêng liêng về cội nguồn. Dòng người từ khắp mọi miền đất nước tìm về Đền Hùng, không chỉ để dâng nén hương tri ân các Vua Hùng, các bậc tiền nhân, mà còn để nhắc nhớ chính mình về tổ tông. Trong không gian linh thiêng nơi núi Nghĩa Lĩnh, từng bước chân hành hương như chậm lại, hòa vào mạch chảy ngàn đời của lịch sử và truyền thống con Lạc cháu Hồng
Có những hành trình không đo bằng quãng đường, mà bằng độ sâu của ký ức và cảm xúc. Về Đất Tổ là một hành trình như thế, không chỉ đến với một vùng đất, mà như trở về với một miền thiêng đã tồn tại trong tâm thức từ bao đời.
Trên đỉnh Nghĩa Lĩnh, nơi mây trời như chùng xuống trước không gian linh thiêng, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương hiện lên không chỉ trong khói hương, mà trong chính sự thành kính của mỗi người. Tín ngưỡng ấy không cần phô diễn, nhưng vẫn đủ sức gắn kết hàng triệu con người bằng một niềm tin chung rằng mọi con đường đều dẫn về nguồn cội.
Dòng người đổ về Đền Hùng trong ngày Giỗ TổỞ Phú Thọ, không chỉ nổi bật với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, mà còn biết đến bởi những làn điệu hát Xoan. Khi tiếng trống, tiếng phách cất lên trong không gian đình cổ, người nghe như được dẫn dắt ngược về quá khứ, nơi những câu hát, vừa là lời mời thần linh, vừa là tiếng lòng của con người. Hát Xoan không chỉ là nghệ thuật, mà là ký ức sống, là cách mà cộng đồng lưu giữ lịch sử bằng âm thanh và cảm xúc.
Trong nhịp sống hiện đại, những giá trị ấy không bị lãng quên, mà đang được đánh thức theo một cách khác. Năm 2026, Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ mở ra một không gian trải nghiệm, nơi du khách không chỉ “xem” di sản, mà có thể “sống” cùng di sản.
Từ việc lắng nghe hát Xoan tại đình làng, tham gia các nghi lễ truyền thống, đến khám phá đời sống văn hóa địa phương, tất cả tạo nên một hành trình có chiều sâu, vượt xa khái niệm du lịch thông thường.
Nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch dành mọi tâm huyết để duy trì, bảo tồn và phát triển bộ môn nghệ thuật hát XoanĐiều làm nên sức hút của Đất Tổ không nằm ở sự náo nhiệt, mà ở chính sự lắng đọng. Đó là khi đứng giữa không gian linh thiêng, con người bất chợt chậm lại, lắng nghe chính mình trong mối liên kết với quá khứ. Là khi nhận ra rằng, giữa muôn vàn đổi thay, vẫn có những giá trị bền bỉ tồn tại, như một dòng chảy âm thầm nhưng không bao giờ ngừng nghỉ.
Hát Xoan hay còn được gọi là Khúc môn đình (hát cửa đình)Hành trình về Phú Thọ mùa lễ hội năm 2026, vì thế không chỉ là một chuyến đi, mà là một trải nghiệm tinh thần. Nơi đó, di sản Hùng Vương không chỉ được bảo tồn, mà đang tiếp tục sống, tiếp tục lan tỏa, và tiếp tục nuôi dưỡng bản sắc của một dân tộc đã đi qua hàng nghìn năm lịch sử.