Tin tức -
An Yên -
10:01, 08/01/2026 Chương trình nghệ thuật - giao lưu văn hóa vừa diễn ra tại Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An nhằm khơi dậy niềm yêu thích văn hóa cổ truyền của dân tộc, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ, gìn giữ nét văn hóa truyền thống trong giới trẻ ngay từ học đường.
Không chỉ hồi sinh dòng suối đầu nguồn đang dần cạn kiệt, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - doanh nhân vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vinh danh “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng” năm 2025 còn lặng lẽ giữ hồn văn hóa dân tộc Ê Đê. Bà còn là người tiếp sức cho hàng trăm phụ nữ vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
Chuyện ông Chu Tuần Ngân đứng ra dạy chữ Dao khiến cả bản cứ tấm tắc khen mãi: “Nó tốt thật đấy, nhờ nó mà con cháu Bản Pình và cả người Dao tận huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên (Tuyên Quang), Chợ Đồn (Bắc Kạn)… đều được biết cái chữ tổ tiên”. Còn với ông Ngân, việc làm đó xuất phát từ việc chưa lúc nào ông thôi canh cánh những dự định hay, việc làm tốt để người Dao không quên nguồn cội.
Nước giọt hay còn gọi là những mạch nước ngầm được người dân tìm ở trong núi, trong đất chảy ra. Bà con sử dụng thân cây đâm sâu vào lòng núi để dẫn nguồn nước tinh khiết về buôn để dùng trong sinh hoạt ăn uống, tắm giặt, tưới tiêu, chăn nuôi...
Mỗi độ Tết đến, Xuân về, nhịp sống chậm lại, con người tìm về những khoảng lặng để lắng nghe chính mình. Trong dòng chảy ấy, niềm tin tôn giáo hiện lên như mạch nguồn bền bỉ, nuôi dưỡng đời sống tinh thần, bồi đắp đạo đức và góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ.