Dân làng tề tựu trước nhà rông, ai ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, trên tay mỗi người đều cầm theo nhành lúa đẹp nhất từ chính ruộng, rẫy nhà mìnhTheo tín ngưỡng của người Gia Rai, lúa cũng có linh hồn và thần lúa Yàng Hri chính là vị thần ban phúc cho cuộc sống no đủ.
Già Rơ Châm Hup cất tiếng Gia Rai gửi tới các vị thần linh
Dưới sân nhà rông, mỗi hộ gia đình gùi một ghè rượu được ủ từ gạo mới, cơm lúa mới được bày ra xếp xung quanh cây nêu để cùng góp mừng lễ mớiLễ mừng lúa mới vì thế không chỉ là dịp cúng tạ, mà còn là lễ hội lớn nhất trong năm, gắn với khoảnh khắc chuyển giao giữa mùa cũ và mùa mới. Già trẻ, trai gái nắm tay nhau nối vòng xoang quanh cây nêu, hòa mình trong âm thanh trầm hùng của cồng chiêng, hương rượu cần nồng nàn và tiếng hú gọi Yàng đầy tha thiết.
Những nam thanh nữ tú cùng dân làng nổi trống, đánh chiêng vào hội mừng lúa mớiTừ nghi lễ linh thiêng bên nhà rông cho đến những trò chơi dân gian náo nhiệt như đẩy gậy, vật tay, đi cà kheo… tất cả tạo nên một bức tranh sống động của đời sống văn hóa Gia Rai.
Năm nay, Plei Kép rất vui vì dân làng được vụ mùa bội thu, cả buôn làng ai nấy đều mừng rỡLễ hội không chỉ gói gọn trong bản làng, mà còn là dịp để con cháu khắc ghi truyền thống, để cộng đồng gắn kết và gửi gắm hy vọng về một mùa vụ mới no ấm, an lành.