Người dân xã Vạn Xuân nô nức về hang Mường dự Lễ hội Nàng Han sáng mùng 5 Tết. Ảnh Hoàng ĐôngTheo truyền thuyết dân gian, Nàng Han là người con gái Thái xinh đẹp, tài giỏi. Khi giặc đến xâm chiếm bản mường, đòi bắt Nàng Tóc Thơm (em gái của nàng), Nàng Han đã giả trai, chiêu mộ binh sĩ, đứng lên lãnh đạo dân bản chống giặc. Bà lập nhiều chiến công hiển hách, bảo vệ cuộc sống yên bình cho người dân.
Lễ hội Nàng Han được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024. Ảnh Hoàng ĐôngTrong một trận chiến ác liệt, khi thân phận bị phát hiện, Nàng Han anh dũng hy sinh. Đồng bào Thái tin rằng, bà đã hóa thân vào núi rừng, trở thành vị thần bảo hộ, che chở cho bản mường. Từ đó, hình tượng Nàng Han được tôn vinh như biểu tượng của lòng dũng cảm, đức hy sinh và phẩm chất “đẹp người, đẹp nết, giỏi việc nước” của phụ nữ Thái.
Bà mo thực hiện nghi lễ cúng tế, lời mo trầm bổng kể về chiến công và sự hy sinh của Nàng Han. Ảnh Hoàng ĐôngĐể tưởng nhớ công lao của bà, hằng năm vào mùng 5 Tết, đồng bào tổ chức Lễ hội Nàng Han tại hang Mường, bản Chiếng Ván, xã Vạn Xuân - nơi gắn với huyền tích bà hóa thân. Lễ hội không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là không gian gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa của cộng đồng người Thái qua nhiều thế hệ.
Hang Mường bên sông Nhồng với nhũ đá mang hình thiếu nữ, voi, ngựa – dấu tích linh thiêng trong tâm thức người Thái. Ảnh Hoàng ĐôngTừ sáng sớm, người dân các bản làng tập trung về khu vực hang Mường - nơi theo truyền thuyết là chốn Nàng Han hóa thân vào núi đá sau khi anh dũng hy sinh bảo vệ bản mường. Lễ vật được chuẩn bị chu đáo, bày biện trang trọng theo đúng nghi thức truyền thống.
Những tà váy thổ cẩm rực rỡ của phụ nữ Thái làm bừng sáng không gian lễ hội giữa đại ngàn. Ảnh Hoàng ĐôngPhần lễ diễn ra trong không gian linh thiêng của hang đá với các nghi thức cúng tế do các bà mo thực hiện. Tiếng chiêng, tiếng trống cùng lời mo trầm bổng tái hiện hình ảnh Nàng Han-người con gái Thái giả trai tòng quân, lập nhiều chiến công và ngã xuống trong cuộc chiến chống giặc bảo vệ bản làng.
Lễ hội Nàng Han giữ trọn nét linh thiêng giữa nhịp sống hiện đại, tôn vinh huyền thoại và bản sắc cộng đồng.Ảnh Hoàng ĐôngSau phần lễ trang nghiêm, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian như ném còn, đẩy gậy, nhảy sạp… thu hút đông đảo thanh niên và du khách tham gia. Những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ sắc màu góp phần tạo nên không khí vui tươi, đậm đà bản sắc dân tộc trong ngày đầu Xuân.
Sau phần lễ, người dân và du khách quây quần uống rượu cần, sẻ chia niềm vui và cầu chúc năm mới bình an, no ấm. Ảnh Hoàng ĐôngLễ hội Nàng Han là một trong những nghi lễ cổ truyền đặc sắc của cộng đồng Thái ở xã Vạn Xuân, được Nhà nước công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024. Tuy nhiên, trước khi mang danh xưng ấy, lễ hội đã hiện hữu bền bỉ trong đời sống cộng đồng như một phần máu thịt của bản Chiếng Váng hang Mường.
Bà Cầm Thị Ọt (74 tuổi, xã Vạn Xuân) xúc động cho biết, từ thuở còn bé bà đã được nghe ông bà, cha mẹ kể đi kể lại câu chuyện về Nàng Han bên bếp lửa nhà sàn. Hình ảnh người con gái Thái giả trai tòng quân, xông pha trận mạc rồi hóa thân vào núi đá đã in sâu trong ký ức tuổi thơ bà suốt mấy chục năm qua.
Lễ hội là dịp cộng đồng trở về với cội nguồn, gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” qua từng nghi thức truyền thống. Ảnh Hoàng ĐôngVới bà Ọt và nhiều bậc cao niên trong bản, Nàng Han không chỉ là một nhân vật huyền thoại, mà còn là biểu tượng của lòng quả cảm, đức hy sinh và ý chí quật cường của phụ nữ Thái. Câu chuyện ấy được truyền từ đời này sang đời khác, trở thành bài học nhắc nhở con cháu về tinh thần yêu bản mường, sẵn sàng đứng lên bảo vệ quê hương trong mọi hoàn cảnh.
Ông Đỗ Doãn Bảy, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công, UBND xã Vạn Xuân cho biết, lễ hội Nàng Han được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024.
Chiều bảng lảng sương núi, người dân rời hang Mường, mang theo câu chuyện Nàng Han còn vang vọng giữa rừng sâu. Ảnh Hoàng ĐôngTheo ông Bảy, lễ hội không chỉ đơn thuần là một sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng của đồng bào Thái mường Chiếng Ván, mà còn là dịp để cộng đồng bày tỏ lòng tri ân đối với người nữ anh hùng đã có công bảo vệ bản làng.
Qua đó, thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái trên địa bàn.