Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Gương sáng

Bí thư Già Mí Già hiến đất dựng trường

Vũ Mừng - 10:19, 29/08/2025

Trước thềm năm học mới, Điểm trường Mầm non và Tiểu học thôn Ha Cá (xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang) được khánh thành nhờ sự chung tay của chính quyền, các nhà hảo tâm và các bậc phụ huynh. Trong niềm vui chung ấy, câu chuyện Bí thư Chi bộ Già Mí Già hiến đất xây trường trở thành tâm điểm, để lại tình cảm yêu mến trong lòng người dân nơi đây

Điểm trường mầm non và tiểu học của thôn Ha Cá được Nhóm Cộng đồng từ thiện Sân Đình tài trợ để xây dựng. Ảnh: Vũ Mừng
Điểm trường mầm non và tiểu học của thôn Ha Cá được Nhóm Cộng đồng từ thiện Sân Đình tài trợ để xây dựng. Ảnh: Vũ Mừng

Con đường từ trung tâm xã Khâu Vai vào thôn Ha Cá như sợi chỉ mảnh, kéo dài hun hút giữa những nương ngô xanh ngằn ngặt. Phải qua nhiều con dốc dài, mới thấy những mái nhà của đồng bào Mông nằm phía xa, lẫn trong lớp mây bụi mỏng tang, đang dần tan dưới thung lũng.

Các em học sinh của thôn Ha Cá trong lớp học mới. Ảnh: Vũ Mừng
Các em học sinh của thôn Ha Cá trong lớp học mới. Ảnh: Vũ Mừng

Ít ngày nữa, khi gió đông bắc bắt đầu thổi, nơi này sẽ lại chìm trong biển sương mù đặc quánh và giá buốt đến tận cùng. Phải đến hằng tháng trời, nhà nào nhà nấy, lấy lá chuối nút hết các lỗ của sổ. Bếp lửa trong nhà lúc nào cũng rừng rực cháy. Củi sưởi xếp từng chũa cao vượt mái nhà.

Tròn 30 tuổi, nhưng Già Mí Già đã làm Bí thư Chi bộ 8 năm. Bụng Già sáng nhất thôn, người dân ở đây bảo vậy! Vì khi bạn bè cùng lứa với Già đã lấy vợ, đã có con, đã thuộc hết các khoảnh nương của nhà mình ở những đỉnh núi xa ngái, Già vẫn hăm hở xuống dưới thành phố để đi học. Già kể, ngày đó em chỉ nghĩ, học phải đến tận cùng, như người ta đồ nồi mèn mén, đã nhóm lửa rồi thì không thể nào bỏ dở!

Các bậc phụ huynh cùng đồng bào dân tộc Mông thôn Ha Cá trong ngày Lễ khánh thành Điểm trường. Ảnh: Vũ Mừng
Các bậc phụ huynh cùng đồng bào dân tộc Mông thôn Ha Cá trong ngày Lễ khánh thành Điểm trường. Ảnh: Vũ Mừng

Sự đóng góp của Bí thư Chi bộ Già Mí Già không chỉ là hiến đất để xây trường, mà còn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, việc Già đi đầu, nghĩ cho cái chữ của con trẻ đã lan toả tinh thần tích cực trong cộng đồng và người dân”.

Bà Linh Thị PhươngPhó Chủ tịch HĐND xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang

Cuối năm ngoái, điểm trường mầm non và tiểu học của thôn được Nhóm Cộng đồng từ thiện Sân Đình tài trợ để xây dựng lại. Nhưng muốn lớp học lớn thì quỹ đất phải rộng. Già dứt khoát hiến phần diện tích đất của gia đình mình. 

Già khảng khái và chân thành: “Anh hỏi em hiến bao nhiêu à? Em cũng không biết đâu, vì không đo đạc gì. Trường xây vào bao nhiêu, em hiến bằng đó! Mấy đứa trẻ con là con em của thôn mình cả”.

Từ sự cho đi giản dị mà lớn lao ấy, giấc mơ về một mái trường khang trang đã dần thành hình, để rồi ngày 16/8 vừa qua, tại thôn Ha Cá, xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang, Đảng uỷ, UBND xã Khâu Vai đã phối hợp với Nhóm Cộng đồng từ thiện Sân Đình tổ chức Lễ cắt băng khánh thành công trình nhà lớp học Điểm trường Mầm non và Tiểu học.

Công trình được xây dựng và mở rộng trên nền điểm trường cũ với diện tích 324m2, bao gồm: 4 phòng học, 2 phòng công vụ, 1 bếp nấu kết hợp phòng chia thức ăn, sân chơi, 2 nhà vệ sinh 2 ngăn, hệ thống điện - nước cùng trang thiết bị dạy học, với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Ha Cá Già Mí Già (người đứng giữa) cùng chính quyền địa phương và các thầy cô giáo tại Điểm trường. Ảnh: Vũ Mừng
Bí thư Chi bộ thôn Ha Cá Già Mí Già (người đứng giữa) cùng chính quyền địa phương và các thầy cô giáo tại Điểm trường. Ảnh: Vũ Mừng

Giữa niềm vui ngày trường mới mở cửa đón học sinh, cô giáo Phạm Thị Thúy Loan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Khâu Vai chia sẻ, nhiều năm qua, những giáo viên phụ trách Điểm trường Ha Cá vừa lo chuyên môn, vừa lo sửa lớp, che chắn mỗi khi mưa bão. Nay trường mới kiên cố, sạch đẹp, cô trò yên tâm dạy và học.

 “Chúng tôi thực sự biết ơn các nhà hảo tâm đã mang đến cho học sinh nơi đây một ngôi trường đúng nghĩa để các con được học hành trong điều kiện tốt hơn”, cô Phạm Thị Thúy Loan xúc động nói.

Nghe thế, Già nhắc lại câu chuyện của những ngày chưa xa lắm, nhưng hằn trong ký ức của Già hệt như lưỡi dao vừa ra khỏi lò rèn đã bập vào đá, mẻ những vết lớn: “Ngày xưa bọn em đi học trường lớp xộc xệch. Hoàn cảnh gia đình và điều kiện học tập khó khăn nên bạn bè  cũng có đứa bỏ học giữa chừng. Bây giờ đám trẻ con được học trường mới, lớp mới, đẹp hơn, to hơn thì em phải ủng hộ. Thôn có 128 hộ thì quá 80% là hộ nghèo. Em không muốn thấy bọn trẻ con lớn lên sẽ chỉ giỏi tra hạt, trồng ngô, giỏi làm nương, phát cỏ, mà không giỏi con chữ”.

Bí thư Chi bộ Già Mí Già trong Lễ khánh thành Điểm trường mới của thôn. Ảnh: Vũ Mừng
Bí thư Chi bộ Già Mí Già trong Lễ khánh thành Điểm trường mới của thôn. Ảnh: Vũ Mừng

Câu chuyện ấy cũng là điều khiến bà Linh Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND xã Khâu Vai trân trọng: “Sự đóng góp của Bí thư Chi bộ Già Mí Già không chỉ là hiến đất để xây trường, mà còn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, việc Già đi đầu, nghĩ cho cái chữ của con trẻ đã lan toả tinh thần tích cực trong cộng đồng và người dân”.

Ngày ngôi trường mới được bàn giao, Già Mí Già không ngồi ở hàng ghế danh dự, cũng không có lời phát biểu nào trên sân khấu. Già đứng lặng lẽ trong đám đông. Các cô giáo hát, đám trẻ con hát, Già cũng hát. Tiếng hát chênh phô theo nhạc, nhưng rõ ràng, tha thiết: Bản làng yêu ơi em rời phố thị. Vượt núi, băng rừng cõng cái chữ nên non. Dẫu nắng mưa hay mùa đông giá lạnh. Cùng các em thơ vượt núi tới trường...

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Ngôi nhà sàn nhỏ mộc mạc, đơn sơ nằm nép mình bên cánh rừng nguyên sinh và những con suối nhỏ ở thung lũng Đăk Pne thuộc làng Kon Túc, xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc của người Ba Na. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là ông A Gíp và bà Y Lau, đều hơn 100 tuổi.
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 2 giờ trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 7 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 7 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 11 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 11 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 11 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 12 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.