Đội ngũ Người có uy tín đã và đang có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh minh họaLặng thầm những dấu chân
Những ngày đầu Xuân, khi mưa phùn còn vương trên triền núi biên giới xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An, ông Quang Văn Thu - Người có uy tín ở bản Mường Phú lại cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ men theo các lối mòn quen thuộc để kiểm tra từng cột mốc. Dáng người đã quen với núi rừng, từng bước chân của ông Thu in dấu sự gắn bó lâu bền với mảnh đất biên cương.
Là người được bà con tin tưởng, lời nói của ông có sức nặng và sự lan tỏa tự nhiên. Trong những buổi họp bản đầu Xuân, khi câu chuyện Tết còn rôm rả bên bếp lửa, ông nhẹ nhàng vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, không vượt biên trái phép, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm an ninh biên giới. “Giữ yên bản làng thì cái Tết mới đủ đầy, biên giới bình yên thì mùa Xuân mới trọn vẹn”, ông Thu chia sẻ mộc mạc mà sâu sắc.
Nhiều năm qua, với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, ông Thu là người bạn đồng hành tin cậy; với đồng bào DTTS ở bản Mường Phú, ông là chỗ dựa tinh thần mỗi khi cần phân định đúng - sai, phải - trái. Giữa sắc Xuân lan tỏa nơi phên giậu, hình ảnh Người có uy tín Quang Văn Thu đã góp phần vun đắp thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
Cũng trong những ngày giáp Tết, khi sương Xuân còn bảng lảng trên dãy Trường Sơn, già A Mơ - Người có uy tín thôn Rooc Nầm, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi lại lặng lẽ cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Nhoong tuần tra đường biên, cột mốc. Quen thuộc từng lối mòn, từng khe suối, già A Mơ coi việc giữ gìn biên giới như trách nhiệm tự nhiên của người con sinh ra và lớn lên nơi biên cương Tổ quốc.
Không chỉ tham gia tuần tra, già A Mơ còn chủ động phối hợp với lực lượng Biên phòng nắm chắc tình hình địa bàn, tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, cảnh giác trước những tác động tiêu cực, cùng nhau giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới. Sự kiên trì và uy tín của già đã góp phần củng cố niềm tin, tạo nên sự đồng thuận trong cộng đồng.
Sắc Xuân nơi biên cương hôm nay không chỉ hiện hữu trong đất trời, mà còn trong thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Ảnh: Ngọc ChíĐồng lòng giữ vững phên giậu
Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, lực lượng BĐBP các tỉnh biên giới đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Từ đó, hàng vạn người dân khu vực biên giới đã cùng chung tay với lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc.
Không mang quân hàm, cũng chẳng mặc áo lính, nhưng nhiều năm qua, những già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào DTTS vẫn luôn là lực lượng quan trọng, đồng hành cùng BĐBP trên các cung đường biên giới. Họ được ví như những “cột mốc sống”, bền bỉ đứng nơi đầu nguồn của lòng dân.
Theo Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP: Khu vực biên giới nước ta đều là những địa bàn trọng yếu, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, môi trường sinh thái. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành nguồn lực to lớn đầu tư cho khu vực biên giới, cùng với sự nỗ lực, ý chí tự vươn lên của đồng bào các dân tộc, khu vực miền núi và biển đảo nước ta có những sự phát triển vượt bậc.
“Đồng bào nơi biên cương của Tổ quốc luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc. Sự bình yên của dải biên cương rộng lớn của đất nước có công sức to lớn của đồng bào các DTTS, nhất là những Người có uy tín”, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.
Trong sắc Xuân lan tỏa khắp các tuyến biên giới, hình ảnh những Người có uy tín lặng lẽ cùng BĐBP bám đường biên, giữ cột mốc đã trở nên quen thuộc. Không đứng nơi tuyến đầu, nhưng bằng uy tín, trách nhiệm và tình yêu sâu nặng với bản làng, quê hương, họ đã trở thành nhịp cầu bền chặt gắn kết “Ý Đảng - lòng Dân”. Từ miền núi phía Bắc đến dải Trường Sơn hùng vĩ, từ Tây Nguyên đại ngàn đến các tuyến biên giới Tây Nam, sắc Xuân nơi biên cương hôm nay không chỉ hiện hữu trong đất trời, mà còn trong thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.