Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Đi trong linh khí Tây Ninh

Bích Đào - 15:44, 11/04/2025

Gia đình tôi đi Tây Ninh không theo tuor tuyến nào cả. Xong việc ở TP. Hồ Chí Minh, còn một ngày trống thì gặp chị bạn làm nghiên cứu văn hóa. Chị gợi ý nhà tôi nên đi chơi Tây Ninh là “trọn ngày”. Hay quá! Chưa từng đến đất này nhưng tôi đã nghe danh núi Bà Đen, Tòa Thánh Tây Ninh, Thiền Lâm tự, bánh tráng phơi sương Trảng Bàng… Vậy là tôi gật đầu cái rụp.

Du khách check in trước tượng Phật nhập Niết bàn, dài 25m, trong khuôn viên chùa Thiền Lâm.
Du khách check in trước tượng Phật nhập Niết bàn, dài 25m, trong khuôn viên chùa Thiền Lâm

Thăm Thiền Lâm - Gò Kén

Nằm cạnh quốc lộ 22B, giữa một vùng ruộng vườn khoáng đạt, chùa Thiền Lâm (tên chữ là Thiền Lâm Tự hay còn gọi là chùa Gò Kén) có diện tích gần 6.000m2, thuộc ấp Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Theo tư liệu của nhà chùa, Thiền Lâm Tự được xây dựng vào khoảng năm 1904. Vào năm 1926, Thiền Lâm tự được các ông Cao Huỳnh Cư, Cao Hoài Sang và Phạm Công Tắc mượn làm nơi khai sinh ra đạo Cao Đài. Đây được xem là 3 kiến trúc tâm linh gần như thẳng hàng ở Tây Ninh, cùng với  Toà Thánh Tây Ninh và núi Bà Đen.

Bãi đậu xe khá rộng cạnh cổng chùa, dưới những tán cây râm mát. Quần thể chùa Thiền Lâm là sự kết hợp độc đáo giữa hai nền văn hóa Đông - Tây, với lối kiến trúc vừa cổ kính, trang nghiêm, vừa phóng khoáng, hiện đại. Phía trước sân chùa là pho tượng Thích Ca Mâu Ni đang ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề. Đi một đoạn phía bên tay phải giữa hồ sen là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ngự long cao hơn 30m, lớn bậc nhất miền Đông Nam Bộ. Những lối đi thoáng đãng giữa nhiều loài kỳ hoa dị thảo. Khuôn viên Thiền Lâm tự còn có pho tượng Phật nhập Niết bàn dài 25m, cùng nhiều kiệt tác kiến trúc như: Bảo Tháp Xá Lợi cao 9 tầng, điện thờ Phật Di Lặc, cổng tam quan, vườn cảnh Lâm Tỳ Ni... vô cùng công phu, đẹp mắt.

Du khách xoay chuông kinh luân tại chùa Thiền Lâm.
Du khách xoay chuông kinh luân tại chùa Thiền Lâm

Chúng tôi hết sức ấn tượng với công trình 108 trụ chuông kinh luân tại Thiền Lâm tự. Theo giải thích của nhà chùa, kinh luân hay còn được gọi là bánh xe cầu nguyện, một trong những phương pháp thực hành tâm linh đơn giản và hiệu quả. Khi xoay trụ kinh luân theo chiều kim đồng hồ, ta sẽ nhận được những năng lượng từ trường an lành, tích cực, giúp thân tâm trở nên an lạc…

Nhìn trên bản đồ theo đường chim bay thì từ chùa Thiền Lâm đến Toà Thánh Tây Ninh là gần 5 cây số, đến đỉnh núi Bà Đen là 14,5 cây số. Chúng tôi lại tiếp tục hành trình…

ĐếnTòa thánh Tây Ninh

Xe chạy vừa phải giữa khung cảnh yên bình dọc Quốc lộ 22B, thoáng chốc Tòa thánh Tây Ninh hiển hiện trước mắt, trên đường Phạm Hộ Pháp, thị xã Hòa Thành. Chị bạn giới thiệu, Tòa thánh Tây Ninh là một trong những công trình kiến trúc độc đáo, vĩ đại nhất của đạo Cao Đài, hội tụ nhiều phong cách kiến trúc từ các công trình tôn giáo trên thế giới. Đây cũng là công trình thể hiện rõ tôn chỉ “Tam giáo quy nguyên” của đạo Cao Đài.

Tòa thánh Tây Ninh
Tòa thánh Tây Ninh. Ảnh TL

Cổng vào ghi dòng chữ Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ. Chính diện Tòa thánh là hai lầu chuông vút lên giữa trời mây. Theo người hướng dẫn tại Tòa thánh, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (gọi tắt là Đạo Cao Đài) là một tôn giáo được sáng lập tại Việt Nam vào năm 1926, chọn Tây Ninh làm thánh địa. Đạo Cao Đài lấy sự thương yêu làm nền tảng, lấy nhân nghĩa làm phương châm, lấy phụng sự chúng sanh làm hành động. Giáo lý Cao Đài tổng hợp có sáng tạo tinh hoa của giáo lý Tam giáo (Nho, Lão, Thích) và Ngũ Chi (Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo và Phật đạo).

Tòa thánh Tây Ninh có gần 100 công trình kiến trúc lớn nhỏ, xây dựng trong 14 năm với những con đường rộng thoáng kết nối các điểm kiến trúc. Tòa thánh được coi là tổ đình, cơ sở thờ tự cấp Trung ương của đạo Cao Đài. Công trình khởi công năm 1933, hoàn thành năm 1947 nhưng đến năm 1955 mới khánh thành.

Khuôn viên Toà thánh rộng gần 100ha, rợp mát bởi những vườn cây dầu, cao su cổ thụ. Đoàn chúng tôi hết sức thích thú khi bắt gặp những chú khỉ từ trong hàng rào vườn cây hồn nhiên đi ra vỉa hè, đùa giỡn thân thiện với du khách.

Các tín hữu đạo Cao Đài đang tham gia một buổi lễ tôn giáo.
Các tín hữu đạo Cao Đài đang tham gia một buổi lễ tôn giáo. Ảnh TL

Vi vu “Nóc nhà Nam bộ”

Rời Tòa thánh Tây Ninh, xe chúng tôi bon thẳng đến danh thắng núi Bà Đen (thuộc địa phận xã Thạnh Tây, thành phố Tây Ninh). Đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ (986m) được ví như “Nóc nhà Nam bộ”, nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh và du lịch quốc gia núi Bà Đen. Càng đến gần Bà Đen, chúng tôi càng choáng ngợp trước khung cảnh núi rừng trùng điệp, hòa điệu trong sương là những công trình cáp treo, đền chùa, tượng đá kỳ vĩ, do biết bao thế hệ dựng xây.

Chúng tôi mua vé đi cáp treo lên núi. Từ núi Bà Đen nhìn xuống là cả một vùng đồng bằng mênh mông bao phủ ngoại ô thành phố Tây Ninh. Ngay bên dưới cáp treo là những vùng cây cối, hoa cỏ hết sức lạ lùng, đẹp mắt. Chị bạn kiêm hướng dẫn viên cho biết, khu vực núi Bà Đen có “bạt ngàn” điện, chùa, miếu, tháp mang đậm đặc trưng văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Nam bộ, trải khắp từ chân núi, sườn núi, lên đến đỉnh. Đó là chùa Linh Sơn Tiên Thạch, chùa Hang, chùa Hạ, chùa Trung, chùa Vân Sơn… Trên núi còn có nhiều động như Thanh Long, Ba Cô, Ba Tuần… Trời về chiều, nên chúng tôi quyết định chỉ ghé vài thắng cảnh gần điểm đến cáp treo.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn uy nghi ngự trên núi bà Đen.
Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn uy nghi ngự trên núi bà Đen. Ảnh TL

Chúng tôi vào viếng chùa Linh Sơn Tiên Thạch, nơi thờ Bà Đen. Chùa được xây dựng từ thế kỷ 18, trải qua nhiều lần trùng tu, lần mới đây nhất là khánh thành vào năm 1997. Đây là ngôi chùa có kiến trúc hài hòa mang nhiều nét đẹp đặc trưng của kiến trúc đền chùa Việt Nam. Theo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh, một trong những điều cuốn hút du khách đến ngọn núi này là sự tích huyền thoại về Bà Đen - Lý Thị Thiên Hương. Bà là con gái của ông Lý Thiện (quan trấn nhậm Trảng Bàng triều Nguyễn) và bà Đặng Ngọc Phụng (người gốc Bình Định). 

Truyền thuyết kể rằng, Bà Đen vốn là người con gái xinh đẹp, hiền lương, văn hay võ giỏi và là con của một nhà gia giáo, nên được rất nhiều người để ý. Trong một lần lên núi, Bà Đen bị nhóm kẻ xấu vây bắt, toan làm nhục. Để giữ lòng trung trinh với người yêu đang ngoài chiến trận, nàng đã nhảy xuống khe núi tử tiết. Vì sự hiển linh của Bà Đen, Quốc công Lê Văn Duyệt đã thay mặt vua phong cho Bà làm “Linh Sơn Thánh Mẫu”, tạc tượng để thờ ở núi Một, sau đổi tên thành núi Bà Đen, danh thắng được coi là biểu tượng của tỉnh Tây Ninh.

Hoa trải tươi sắc dọc dài trên đỉnh Bà Đen.
Hoa trải tươi sắc dọc dài trên đỉnh Bà Đen

Về lại dọc đường, chị bạn bảo xe dừng một điểm bán hàng đặc sản Tây Ninh. Phong phú, chất lượng, chân phương, là nhận xét của nhiều người về đặc sản, cung cách làm du lịch của người Tây Ninh. Họ giản dị, nhẹ nhàng, không chút khách sáo, chèo kéo. Chị bạn nói: Hôm nay nhà mình mới “cỡi ngựa xem hoa” 3 danh thắng của Tây Ninh. Vậy là đạt mục tiêu “nội ngày”. Vùng đất này còn nhiều di tích, thắng cảnh nức tiếng. Lưu luyến hẹn một dịp khác sẽ đến và ở lại lâu hơn.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ánh điện tỏa sáng, mở tương lai cho đồng bào Xơ Đăng ở Tu Thôn

Ánh điện tỏa sáng, mở tương lai cho đồng bào Xơ Đăng ở Tu Thôn

Dòng điện lưới quốc gia đã vượt núi, băng rừng để về tới thôn Tu Thôn, xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Với người dân nơi đây, Tết năm nay đến sớm hơn, vui hơn, bởi giấc mơ về ánh sáng từ điện lưới quốc gia đã trở thành hiện thực.
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 4 giờ trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 9 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 9 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 13 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 13 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 13 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 14 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.