Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Gặp vợ chồng cựu binh xây nhà tưởng niệm Bác Hồ

T.Nhân - H.Trường - 13:05, 02/09/2025

Với tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn vô hạn, vợ chồng cựu binh Võ Như Thông và Huỳnh Thị Thuyền, xã Trà My, TP, Đà Nẵng đã dành phần đất gia đình, tự bỏ kinh phí xây dựng một khu nhà tưởng niệm Bác Hồ đầy trang nghiêm, trở thành điểm đến ý nghĩa cho người dân và du khách gần xa.

Dù đã ngoài 90 tuổi, nhưng cựu binh Võ Như Thông vẫn minh mẫn, khỏe khoắn khi đưa chúng tôi tham quan khu nhà tưởng niệm Bác Hồ – công trình mà ông cùng vợ đã dành trọn tâm huyết và cả đời tích góp để xây dựng.

Ông Võ Như Thông xây dựng nhà thờ Bác Hồ. (Ảnh Huy Trường).
Ông Võ Như Thông xây dựng nhà thờ Bác Hồ. (Ảnh Huy Trường).

Nằm giữa khu vườn nhà, khu tưởng niệm nổi bật với bức tượng Bác Hồ lớn, nụ cười hiền từ, tay vẫy chào thân thiện. Dưới chân tượng là hồ cá, tạo không gian yên bình, tôn nghiêm.

Ông Thông chia sẻ: “Khoảng năm 2006, tôi bàn với vợ ý tưởng xây đền thờ Bác Hồ. Bà nhà vui vẻ đồng ý. Chúng tôi dành toàn bộ tiền lương hưu và tiền dành dụm nhiều năm để thực hiện. Tôi ra Đà Nẵng tìm đá, nhờ thợ tạc tượng Bác. Đến năm 2009 thì hoàn thành.”

Ông Thông sưu tầm hàng ngàn tư liệu, tranh ảnh về Bác Hồ . (Ảnh Huy Trường).
Ông Thông sưu tầm hàng ngàn tư liệu, tranh ảnh về Bác Hồ . (Ảnh Huy Trường).

Không dừng lại ở đó, hai năm sau, ông tiếp tục mở rộng thành Nhà tưởng niệm với gần 2.000 tranh ảnh, tài liệu quý giá khái quát toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ. Những tư liệu này được hai vợ chồng ông lặn lội khắp nơi sưu tầm trong nhiều năm.

Trong khuôn viên, ông bà còn dành một gian lớn để thờ các bậc tiền nhân, danh nhân, anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… – những người ông trân trọng gọi là “những ngọn đuốc soi đường cho dân tộc”.

Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu đền thờ của vợ chồng ông Thông. (Ảnh Huy Trường).
Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu đền thờ của vợ chồng ông Thông. (Ảnh Huy Trường).

Ông Thông không chỉ là người sưu tầm mà còn là “cuốn sử sống” về hành trình cách mạng của Bác. Ông thuộc lòng từng mốc thời gian, sự kiện lớn nhỏ trong cuộc đời của Bác, từ quê hương Kim Liên đến hành trình tìm đường cứu nước và những ngày tháng lãnh đạo dân tộc giành độc lập.

Trong khu tưởng niệm còn thờ nhiều bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc. (Ảnh Huy Trường).
Trong khu tưởng niệm còn thờ nhiều bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc. (Ảnh Huy Trường).

Sinh năm 1934, ông Võ Như Thông từng hoạt động cách mạng từ rất sớm. Năm 1964, khi được cử vào chiến trường miền Nam, ông lấy bí danh là Tử Vi Dân – mang ý nghĩa “sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc”.

Trong ký ức của ông, ba lần được gặp Bác Hồ (giai đoạn 1958 - 1960) là những khoảnh khắc thiêng liêng nhất đời. “Hình ảnh Bác tươi cười, thân mật hỏi thăm từng người... mãi in đậm trong tim tôi. Đó là động lực để tôi sống và cống hiến đến ngày hôm nay,” ông xúc động kể.

Vợ chồng cựu binh bày tỏ lòng biết ơn với các anh hùng dân tộc. (Ảnh Huy Trường).
Vợ chồng cựu binh bày tỏ lòng biết ơn với các anh hùng dân tộc. (Ảnh Huy Trường).

Giờ đây, vào các dịp lễ lớn, đặc biệt là ngày sinh nhật Bác 19/5, khu đền thờ Bác Hồ của ông bà trở thành điểm đến quen thuộc của hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh đến dâng hương, tưởng niệm.

Ông Thông tâm niệm: “Chúng tôi mong nơi đây sẽ là địa chỉ đỏ để thế hệ trẻ đến tham quan, học hỏi, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, lòng kính yêu Bác Hồ, sống có lý tưởng, có đạo đức để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.”

Vợ chồng cựu binh Võ Như Thông và Huỳnh Thị Thuyền. (Ảnh Huy Trường).
Vợ chồng cựu binh Võ Như Thông và Huỳnh Thị Thuyền. (Ảnh Huy Trường).

Dù tuổi cao, ông Thông vẫn miệt mài sưu tầm thêm tài liệu, hình ảnh về Bác để tiếp tục bổ sung cho nhà tưởng niệm. “Còn sống ngày nào, tôi còn làm để mọi người hiểu hơn về Bác – một con người vĩ đại, suốt đời vì dân vì nước,” ông nói, ánh mắt sáng lấp lánh niềm tự hào và lòng kính yêu vô bờ dành cho vị Cha già dân tộc.

Nhà tưởng niệm Bác Hồ của ông bà Võ Như Thông không chỉ là một công trình mang giá trị văn hóa – lịch sử, mà còn là minh chứng sống động cho tình yêu nước, lòng trung thành và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của những người lính năm xưa.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đừng để Tết "ăn" mình!

Đừng để Tết "ăn" mình!

Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 6 phút trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 4 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 4 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 5 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Thời sự - PV - 12:09, 18/02/2026
Trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với tiêu đề "Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới".