Nhiều năm qua, những Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã phát huy vai trò, gương mẫu trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương... Những đóng góp của họ đã góp phần cùng với chính quyền và nhân dân từng bước xây dựng nông thôn mới. Báo Dân tộc và Phát triển xin giới thiệu một số gương Người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Bản thân là thương binh hạng 2/4, song ngót 50 năm qua, ông Lê Thành Đô không chịu đầu hàng số phận. Ông đã vươn lên học tập, đi tu nghiệp gần 20 nước trên thế giới để trở thành một bác sĩ giỏi. Không những vậy, khi về hưu ông còn mở một xưởng sản xuất chân tay giả làm miễn phí cho người khuyết tật ở khắp mọi miền Tổ quốc.
Chiến tranh qua rồi, bữa cơm không còn đùng đoàng tiếng súng. Những đêm khuya, người lính cũng không phải giật mình bởi pháo sáng, đạn bom. Nhiều nữ chiến sĩ quê ở tỉnh Bắc Giang trở về quê nhà với mong ước giản đơn như biết bao người phụ nữ khác là tìm kiếm hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn được hưởng chút hạnh phúc bình dị đó.
Tàn nhưng không phế, người khuyết tật hoàn toàn có thể đóng góp rất nhiều chất xám cho xã hội. Vì thế, Hàn Quốc-một trong những “con hổ” hàng đầu châu Á, không chỉ coi trọng sự nghiệp trồng người để nâng cao vị thế quốc gia nói chung mà còn lưu tâm đến chính sách giáo dục đặc biệt dành cho người khuyết tật.
Nhận thấy sản phẩm nông nghiệp sạch là nhu cầu bức thiết hiện nay, nhiều thanh niên tỉnh Đăk Lăk mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nông nghiệp sạch. Những mô hình này không chỉ cung cấp sản phẩm sạch mà đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều gia đình nông dân trẻ.
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, đến năm 2020, huyện Tây Trà phải có 1 xã về đích nông thôn mới (NTM) và 5 xã đạt từ 7 tiêu chí trở lên. Tuy nhiên, với đặc thù của một huyện miền núi, dù mục tiêu đặt ra không cao, nhưng đang là quá sức đối với địa phương.
Trong tháng 7/2018, nhiều lớp học viên cuối cùng của Dự án “Dạy nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội” sẽ tốt nghiệp. Gần 500 học viên là những thanh niên nghèo, thanh niên dân tộc ít người đến từ nhiều vùng quê đã được học nghề, đào tạo bài bản để tự tin gia nhập thị trường lao động.
Làng nghề dệt chiếu Phú Tân (thôn Phú Tân 1, xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) tồn tại hàng trăm năm nay với nghề dệt chiếu cói, đã góp phần giải quyết việc làm và tạo nguồn thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Để làng nghề phát triển bền vững, xã An Cư định hướng gắn hoạt động làng nghề với du lịch, dịch vụ.
Trong khi người nuôi tôm vất vả “mua” sự may mắn vào thời tiết, thì anh Long Văn Nghĩa, ngụ phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, đã nghiên cứu nuôi tôm trong hồ nổi dạng tròn, vừa tiết kiệm diện tích, hiệu quả lại cao do chi phí sản xuất thấp; sản phẩm làm ra được thị trường đón nhận, không gây ô nhiễm môi trường.
Chập choạng tối, tiếng kêu của hàng trăm loại côn trùng hợp thành bản nhạc rừng vang khắp núi đồi, bản tình ca với những âm thanh trầm bổng của một ngôi làng không có điện, nghe đơn điệu như chính cuộc sống muôn vàn khó khăn của người dân làng Bui Xóm Mới…
“Có vào sinh ra tử cùng nhau mới thấu hiểu được tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng thế nào. Đã nhiều lần gạt nước mắt tiễn bạn chiến đấu về thế giới bên kia nên tôi hiểu lắm. Nay mai nếu chân chưa mỏi, tôi vẫn tiếp tục đi tìm những người thân cho những người đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc…”. Đó là lời tâm sự của ông Đặng Quang Huynh ở xóm 4, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An khi nói về đồng đội đã hy sinh.
Theo kết quả bình chọn của Cục Công nghiệp Địa phương (Bộ Công thương) 5 sản phẩm của các doanh nghiệp Đắk Lắk được công nhận là Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018.
Ông Hoàng Văn Hiên ở bản Thâm Luông, xã Nghĩa Đô (Bảo Yên) là điển hình kinh tế giỏi ở địa phương, với mô hình nuôi hươu sao. Không chỉ đem lại thu nhập ổn định cho gia đình ông, mô hình nuôi hươu sao còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới ở địa phương.
Bước ra khỏi cuộc chiến tranh, nhiều người lính trở về đời thường với thân thể không còn vẹn nguyên. Thế nhưng ở họ vẫn luôn tràn đầy năng lượng sống để cống hiến cho xã hội ở các lĩnh vực khác nhau. Nhân dịp Kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7, Báo Dân tộc và Phát triển trân trọng gửi đến bạn đọc những tấm gương bình dị mà kiên cường như thế.
Phát triển mạng lưới y tế cơ sở (YTCS) là nhiệm vụ quan trọng trong việc chăm sóc kịp thời sức khỏe cho người dân ngay tuyến đầu. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng người dân chưa thực sự tin tưởng vào tuyến YTCS. Tình trạng vượt lên các tuyến trên để khám chữa bệnh (KCB) gây tốn kém về thời gian, tiền bạc, công sức và các chi phí xã hội khác.
Từ gần chục năm nay, với vai trò là Người có uy tín trong đồng bào DTTS, ông Đào Văn San thôn Phiêng Lủng, xã Bộc Bố, huyện Pắc Nặm (Bắc Kạn) đã có nhiều đóng góp, làm đổi thay vùng quê gian khó này.
Không chỉ là địa bàn xa nhất của huyện Mường Tè lại bị ảnh hưởng nặng nề của đợt thiên tai, xã Thu Lũm rơi vào tình thế cô lập. Song, với sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và Nhân dân, đến thời điểm này, đường tạm thời thông đến trung tâm xã, đây là tín hiệu vui để Nhân dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.
Xưa kia, hai bên triền sông Vực Hồng, thuộc xã Nghĩa Hòa, tỉnh Quảng Ngãi là “thủ phủ” của cây lác, cói. Những năm thịnh vượng, cả xã có hơn 200 khung dệt, 2/3 số hộ dân làm nghề dệt chiếu. Tuy nhiên, do đầu ra không ổn định, số hộ làm nghề cứ thế ít dần. May mắn là vẫn còn một số ít người tâm huyết muốn giữ lại nghề truyền thống của cha ông đã “cứu” làng nghề khỏi nguy cơ bị mai một.
Điện về, những người dân thôn Khuổi Trang, Khuổi Củng, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) vỡ òa trong niềm vui, phấn khởi. Sau hơn 1 năm có điện, cuộc sống của người dân nơi đây đã có nhiều đổi thay nhanh chóng.
Nhiều năm nay người dân xã Xy, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại và phát triển kinh tế vì tuyến đường “độc đạo” dẫn vào xã xuống cấp nặng.