Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Miền núi Quảng Nam những ngày này...

Thanh Hải - 21:09, 02/11/2020

Nhiều gia đình bị vùi lấp dưới đất đá, những mái đầu trắng vành khăn tang. Chẳng thể cầm được lòng, chẳng thể tin đó là sự thực. Đồng bào vùng cao Quảng Nam đang quặn thắt đớn đau.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích ở Trà Leng.
Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích ở Trà Leng.

Trong số những vụ sạt lở đất đau xót cuối tháng 10 tại Quảng Nam, Trà Leng (Nam Trà My) có lẽ là cái tên in đậm đau thương nhất. Nơi ấy có đến 53 người dân tại thôn 1 gặp nạn. Vụ sạt lở đất đã cướp đi mạng sống của 22 người dân Trà Leng, trong đó có 14 người chưa rõ tung tích.

Tôi đã đến Trà Leng, đã gặp những phận người bên đống đổ nát mà không thôi xót xa, đau đớn. Cách hiện trường vụ sạt lở tại thôn 1 chừng 30m, trên một lùm đất cao là mấy ngôi mộ vừa mới đắp lên, khói hương nghi ngút.

Mấy ngày trước, gia đình cụ Hồ Văn Đề còn rộn rã tiếng nói cười, mà nay phải đau đớn tiễn biệt 8 người thân yêu của mình. Bên nấm mồ lạnh lẽo, cụ Đề vật vờ như người mất hồn. Và, chúng tôi, cũng đã khóc khi lắng nghe tiếng lòng của người đàn ông ấy: “Tôi chẳng còn ai. Con dâu, con rể, con đẻ, cháu… mất hết rồi. Nhưng mới chỉ tìm thấy 2 đứa, 6 đứa khác chưa tìm thấy”.

Kế bên, người phụ nữ Hồ Thị Hòa cũng đã cạn nước mắt vì khóc thương người thân gặp nạn. Hòa làm thuê ở TP. Tam Kỳ (Quảng Nam). Khi hay tin bão số 9 sẽ vào, Hòa xin nghỉ làm về quê. Về đến đầu làng, Hòa chẳng thể gắng gượng nổi. “Suốt mấy ngày rồi, cha mẹ và con vẫn còn nằm dưới đất lạnh”, Hòa nức nở không thành tiếng.

Cách Trà Leng nhiều dãy núi, đồng bào Ca Dong ở Trà Vân (Nam Trà My) và Phước Lộc (Phước Sơn) cũng đã cạn khô nước mắt trước nỗi đau đớn khôn nguôi. Trà Vân (Nam Trà My) có đến 8 người bị vùi lấp; rồi Phước Lộc 13 người bị vùi lấp và vẫn còn 8 người chưa được tìm thấy tại thôn 1 và thôn 3. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ sau khi sạt lở đất, hiện trường vẫn bị cô lập. Máy móc chưa thể tiếp cận, lực lượng tại chỗ cùng người dân địa phương phải dùng tay đào bới dưới đống đổ nát để kiếm tìm những người mất tích. Mọi nỗ lực ấy mới chỉ tìm thấy 5/13 thi thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu trầm tư: Toàn tỉnh có 22 người chết, 46 người bị thương và vẫn còn 24 người mất tích, trong đó huyện Nam Trà My 15 người, huyện Phước Lộc 8 người, huyện Hiệp Đức 1 người. Quá đau buồn.

Cuộc sống của đồng bào các huyện vùng cao Nam Trà My, Phước Lộc vốn đã khó khăn, nay càng thêm khốn đốn. Mất người, mất của, tài sản bị cuốn trôi theo dòng nước, theo bùn đất khiến nhiều hộ trắng tay, lâm cảnh màn trời chiếu đất.

4 ngày sau sạt lở đất, hiện trường tại xã Phước Lộc vẫn chưa thể tiếp cận. Rất nhiều phương án tiếp cận, ứng cứu với địa bàn Phước Lộc đã được vạch ra tại sở chỉ huy tiền phương xã Phước Công nhưng vẫn chưa thành.

Sáng ngày 1/11, các lực lượng sử dụng máy bay thả hàng cứu trợ kết hợp chia người cắt rừng gùi hàng vào các xã cô lập do sạt lở như Phước Lộc, Phước Thành. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam thông tin: Chỉ 1km đã có đến hơn 10 điểm sạt lở, rất khó khăn để tiếp cận. Nếu thời tiết thuận lợi cũng phải mất gần 1 tuần mới thông đường, còn trời tiếp tục mưa thì chắc sẽ còn rất lâu.

Xã Phước Lộc cách trung tâm huyện Phước Sơn gần 50km đường rừng, riêng thôn 3 cách trung tâm xã Phước Lộc khoảng 15km; việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn do sạt lở nghiêm trọng. Trước thực tế này, ngành chức năng Quảng Nam đang tìm mọi cách thông tuyến từ xã Phước Chánh lên Phước Kim, Phước Thành rồi đi vào xã Phước Lộc để đẩy nhanh tiến độ cứu nạn.

Tuy nhiên, các huyện vùng cao Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn (Quảng Nam) trời vẫn đang đổ mưa từng đợt. Đồng nghĩa với nguy cơ sạt trượt, lũ quét tiếp tục đe dọa lực lượng chức năng trên hành trình tiếp cận hiện trường và kiếm tìm người mất tích.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Hơn 7.600 tỷ đồng an sinh xã hội đã được chi trả kịp thời đến người dân dịp Tết Nguyên đán

Hơn 7.600 tỷ đồng an sinh xã hội đã được chi trả kịp thời đến người dân dịp Tết Nguyên đán

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hơn 7.692 tỷ đồng tiền an sinh xã hội đã được chi trả kịp thời đến hàng triệu người dân trên cả nước. Hoạt động này được triển khai đồng bộ, bảo đảm an toàn, đúng đối tượng và đúng thời gian, góp phần giúp người dân đón Tết đầy đủ, ấm áp hơn.
Gùi

Gùi "mùa Xuân" xuống phố

Kinh tế - Trọng Bảo - 1 giờ trước
Ẩm thực của đồng bào các DTTS vùng Tây Bắc luôn chứa đựng những nét đặc sắc, phong phú. Giờ đây, những món ăn truyền thống như thịt treo gác bếp, lạp xưởng, thịt trâu sấy, miến dong…đã đến gần với người tiêu dùng hơn trong những ngày Tết nhờ mạng xã hội, livestream bán hàng trực tuyến.
Hơn 7.600 tỷ đồng an sinh xã hội đã được chi trả kịp thời đến người dân dịp Tết Nguyên đán

Hơn 7.600 tỷ đồng an sinh xã hội đã được chi trả kịp thời đến người dân dịp Tết Nguyên đán

Xã hội - Hoàng Minh - 1 giờ trước
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hơn 7.692 tỷ đồng tiền an sinh xã hội đã được chi trả kịp thời đến hàng triệu người dân trên cả nước. Hoạt động này được triển khai đồng bộ, bảo đảm an toàn, đúng đối tượng và đúng thời gian, góp phần giúp người dân đón Tết đầy đủ, ấm áp hơn.
Du khách thích thú khi được tặng chữ tại Lễ hạ nêu Đại nội Huế

Du khách thích thú khi được tặng chữ tại Lễ hạ nêu Đại nội Huế

Trang địa phương - Điền Quang - Phạm Tiến - 1 giờ trước
Trong dịp này, nhiều du khách tham quan Đại nội Huế thích thú khi được Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế tặng chữ thư pháp với ý nghĩa cầu chúc những điều tốt đẹp trong năm mới.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà

Tin tức - PV - 21:48, 23/02/2026
Chiều 23/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà, thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai vào chiều 21/2 vừa qua.
Mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026: “Tôn kính tâm linh, văn minh, an toàn”

Mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026: “Tôn kính tâm linh, văn minh, an toàn”

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 17:39, 23/02/2026
Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, không khí lễ hội diễn ra sôi động, văn minh và an toàn tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương
Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Những ngày Tết, đồng bào DTTS Gia Lai đang lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng bằng những đường cờ Tổ quốc rực rỡ khắp biên cương.
Về Đọi Sơn xem “vua đi cày”

Về Đọi Sơn xem “vua đi cày”

Sắc màu 54 - Quỳnh Trâm - 17:10, 23/02/2026
Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân 2026 diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.
Nơi hai thế kỷ

Nơi hai thế kỷ "neo giữ" hồn làng

Dân tộc - Tôn giáo - Mỹ Dung - 17:09, 23/02/2026
Hơn hai thế kỷ tồn tại, Đình Lưu Khê, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh không chỉ là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia mà còn là điểm tựa tinh thần của nhiều thế hệ người dân. Giữa nhịp sống hiện đại, mái đình cổ vẫn lặng lẽ lưu giữ ký ức làng quê và những giá trị văn hóa truyền thống theo thời gian.
Biên cương Quảng Ninh hôm nay

Biên cương Quảng Ninh hôm nay

Xã hội - Mỹ Dung - 16:44, 23/02/2026
Sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, vùng miền núi, biên giới tỉnh Quảng Ninh hôm nay đã mang diện mạo mới. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, mở lối phát triển cho vùng đồng bào DTTS từ bản làng vùng cao đến khu vực cửa khẩu.
Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long

Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long "bội thu" dịp Tết Nguyên đán 2026

Du lịch - Tào Đạt - 16:31, 23/02/2026
Với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 kéo dài, đã tạo cú hích cho du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long với lượng khách và doanh thu tăng cao, cho thấy tín hiệu khởi sắc rõ nét ngay từ đầu năm.
Đội tuyển nữ Việt Nam nhận “quà đầu năm” từ AFC

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận “quà đầu năm” từ AFC

Thể thao - Hoàng Quý - 16:23, 23/02/2026
Đầu năm 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đón tin vui lớn từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), khi khoảnh khắc lịch sử của thầy trò HLV Mai Đức Chung được người hâm mộ bình chọn là dấu mốc vĩ đại bậc nhất của bóng đá nữ châu lục.