Công an tỉnh Khánh Hòa trao nhà mới đến hộ dân chịu thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Văn NhấtThiên tai năm 2025 để lại hậu quả rất nặng nề. Ngoài con số thương vong hàng trăm người, tổn thất hàng trăm nghìn tỷ đồng, thì nỗi đau đáu nhất khi có hàng nghìn hộ gia đình mất nhà cửa, lâm cảnh “màn trời chiếu đất”. Một con số đầy nhói buốt, nhưng không thể không nhắc đến: Cả nước có 34.759 nhà ở cần phải sửa chữa lại, 1.597 nhà cần phải xây dựng mới.
Thực tế này đặt ra một yêu cầu đầy cấp bách về việc an cư, ổn định cuộc sống cho người dân vùng thiên tai. Và rồi, một chiến dịch lớn được Chính phủ, các địa phương đồng lòng thực hiện, mang tên “Chiến dịch Quang Trung”.
Ngặt nỗi, thời gian triển khai chiến dịch không có nhiều, khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Tuy nhiên, không phải vì khó khăn ấy mà không thể không làm, không hành động.
Trong cuộc họp triển khai với các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chốt lịch thực hiện: Chậm nhất tới 31/1/2026 phải làm xong nhà ở cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ sập, cuốn trôi; đồng thời hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng trước ngày 31/12/2025.
Về bản chất, “Chiến dịch Quang Trung” dựng, sửa lại nhà cho người dân vùng lũ, chính là mang đến niềm an cư, ổn định cuộc sống cho người dân trước khi Tết đến, Xuân về. Mái ấm ngày Xuân vì thế mà trở nên ý nghĩa hơn, lắng sâu hơn, chứa đựng bao trách nhiệm của Đảng, Chính phủ, cùng các địa phương… dành tặng người dân vùng thiên tai.
Thế rồi, từ phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, “ai có gì giúp nấy”; đến sự rốt ráo, khẩn trương “vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”… Thậm chí, tinh thần “thần tốc, táo bạo, quyết liệt” từ Chiến dịch Quang Trung năm xưa đại phá quân Thanh tiếp tục được vận dụng để điều chỉnh, rút ngắn thời gian, tiến độ dựng nhà cho người dân vùng lũ. Sự sốt sắng, khẩn trương đã biến thành mệnh lệnh: Các địa phương hoàn thành việc xây dựng nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai trước ngày 15/1/2025.
Mốc thời gian này, sớm hơn 15 ngày so với kế hoạch ban đầu.
15 ngày chỉ là con số, nhưng là tất cả sự trăn trở, day dứt của Đảng, Nhà nước khi hàng ngàn hộ gia đình đang phải sống bất an vì mái ấm chưa tròn. Đó cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương chịu cảnh thiên tai. Tất cả đã tổng hòa, biến thành hành động, nghĩa tình, nhân văn… vì những mái ấm an cư ngày Xuân.
Các xã vùng lũ tỉnh Đắk Lắk được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Ảnh Lê HườngNhững ngày đầu năm mới 2026, bao tin vui từ các địa phương vùng lũ liên tiếp báo về như những… tin mừng thắng trận. Hiện, 34.759 nhà ở của người dân bị hư hỏng do thiên tai đã được sửa chữa, hoàn thành đạt 100%. Số nhà ở bị sập, đổ phải xây dựng mới tiếp tục tăng lên theo từng ngày; đồng nghĩa với việc áp lực an cư cho người dân trước Tết Nguyên đán càng giảm xuống.
Ông La Lan Yên ở thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk hồ hởi: Tết này, gia đình tôi đã có nhà mới để ở rồi. Ai cũng thấy yên tâm, phấn khởi. Rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và các tổ chức đã quan tâm, hỗ trợ.
Mùa Xuân 2026 là mùa Xuân an cư của người dân vùng lũ. Một chiến dịch không tiếng súng đang đi đến ngày khải hoàn. Một chiến dịch làm nức lòng Nhân dân, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho Nhân dân vùng lũ bằng sự đoàn kết, chung tay, trách nhiệm, quyết liệt, khẩn trương của cả hệ thống chính trị.
Mái ấm ngày Xuân không chỉ là một nếp nhà “trống hoác”. Thủ tướng Chính phủ tiếp tục yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, bố trí điện, nước, viễn thông và trang thiết bị tối thiểu cho người dân khi vào ở.
Liên tiếp những quyết định vì dân đã được người đứng đầu Chính phủ phát ra đầy trách nhiệm và yêu thương: Mỗi nhà bị hư hỏng, hỗ trợ 5 triệu đồng; mỗi nhà bị sập đổ, hỗ trợ 10 triệu đồng. Thủ tướng cũng chỉ đạo, trên tinh thần “tương thân tương ái”, các địa phương cân đối ngân sách và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ ngay đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho những hộ còn thiếu.
“Rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau”. Người dân cả nước nói chung, người dân vùng thiên tai nói riêng đã tỏ rõ hơn, tin tưởng hơn vào một Chính phủ hành động và trách nhiệm. “Chiến dịch Quang Trung” chính là động lực sống để người dân vùng hậu thiên tai vững tin hơn, ấm áp hơn khi Tết đến, Xuân về.
Xuân Bính Ngọ năm nay thật đặc biệt. Trong tiếng dập dìu khi đàn én gọi Xuân về, là niềm vui an cư của những cư dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.