Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Nghề luyện ngựa đua ở Hàm Yên

Giang Lam - Lê Duy - 10:54, 05/06/2024

Anh Hoàng Văn Liên, thôn Pá Han, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) mới 36 tuổi nhưng đã có 15 năm gắn bó với nghề nuôi ngựa và huấn luyện ngựa đua. Anh bảo, ngày xưa ngựa được người dân nơi đây dùng để chở nông sản, chở phân bón lên núi, nhưng nay ngoài làm công việc thường ngày, ngựa đã được huấn luyện thành các chiến mã, tham gia thi đấu tại các trường đua khu vực.

Anh Hoàng Văn Liên, thôn Pá Han, xã Phù Lưu (huyện Hàm Yên) bên chú ngựa vừa giành giải Nhất của mình
Anh Hoàng Văn Liên, thôn Pá Han, xã Phù Lưu (huyện Hàm Yên) bên chú ngựa vừa giành giải Nhất của mình

Xuất phát từ đam mê

Anh Liên tự hào kể, anh là người có thâm niên lâu năm trong nghề huấn luyện ngựa đua của Làng Khiêng, nay được chia làm 3 thôn gồm: Pá Han, Thôm Tấu, Bản Ban. Năm 2006, sau khi tốt nghiệp THPT, anh được cha mẹ giao chăm sóc 3 ha cam của gia đình, ngày đó vận chuyển phân bón đều phải dùng ngựa, sức người không kham được. Là thanh niên hay đi giao lưu ở các địa phương, năm 2007, một lần được đi xem đua ngựa tại huyện Bắc Hà (Lào Cai) anh bị say như điếu đổ, khi về nhà anh cứ đi tìm hiểu khắp làng trên xóm dưới tại xã Phù Lưu xem có ai biết cách chọn ngựa đua hay không nhưng đều nhận được sự lắc đầu của các bậc bô lão.

Nung nấu ý định nuôi ngựa đua gần 10 năm, tự tìm hiểu qua sách vở, qua mạng Internet, mãi đến năm 2017, anh tình cờ được giới thiệu một chú ngựa non 1 tuổi ở huyện Si Ma Cai (Lào Cai) có đầy đủ khoang khoáy của một chú ngựa đua. Gạ mãi họ mới bán cho với giá 35 triệu đồng. Có ngựa tốt, anh Liên bỏ nhiều công chăm sóc và nâng niu như báu vật, ngoài cho ăn cỏ và làm việc thồ hàng như bình thường để rèn luyện cơ, xương, ngựa còn được bổ sung ngô hạt, được tắm hằng ngày vào mùa hè, ở chuồng kín gió vào mùa đông và đều đặn được luyện tập mỗi ngày.

Vén chiếc áo để lộ chiếc xương quai xanh mọc hơi lệch, anh Liên bảo, đó là hậu quả của lần đầu tiên tập cưỡi ngựa. Là giống ngựa bản địa chỉ nặng có hơn 2 tạ, nên ngựa của anh không có yên cưỡi, chỉ có dây cương để điều khiển. Người cưỡi ngựa (nài ngựa) phải có kỹ năng ngồi thăng bằng, ghìm 2 chân vào mạn sườn để không bị ngã và biết ngả khi vào các khúc cua. Nghe tưởng chừng đơn giản nhưng để làm thuần thục là điều vô cùng khó khăn…

 Anh Nông Văn Nghinh, thôn Pá Han, xã Phù Lưu (huyện Hàm Yên) dẫn đầu đoàn đua tại Giải đua ngựa đầu Xuân 2024 - Shanrila Mường Lò (Yên Bái)
Anh Nông Văn Nghinh, thôn Pá Han, xã Phù Lưu (huyện Hàm Yên) dẫn đầu đoàn đua tại Giải đua ngựa đầu Xuân 2024 - Shanrila Mường Lò (Yên Bái)

Còn anh Nguyễn Văn Thụ, thôn Thôm Tấu được mệnh danh là anh Cả trong câu lạc bộ (CLB) “Anh em đam mê ngựa” của Làng Khiêng. Anh Thụ năm nay đã gần 50 tuổi nhưng niềm đam mê với ngựa đua vẫn còn cháy hơn cả thanh niên. Anh Thụ cởi mở nói, phải xuất phát từ đam mê, bởi ngựa phải được 3 tuổi mới bắt đầu được cưỡi khi hệ cơ xương đã đủ vững chắc, những ngày đầu tiên, người cưỡi phải đối mặt với sự phản ứng của con vật, nhiều khi ngựa lồng, chạy tốc độ không kiểm soát với vận tốc 60 - 70km vô cùng nguy hiểm.

Tuy mới chỉ gắn bó với chăm sóc ngựa đua được chừng 7 năm nay, nhưng là người có kinh nghiệm nuôi ngựa sinh sản lâu năm, đến nay anh Thụ đang là “cố vấn” cho toàn đội về kỹ thuật chăm sóc và cách xử lý các tình huống bất trắc trong quá trình chăm sóc.

Đến những dự định

Mới đây, chú ngựa của anh Hoàng Văn Liên, đội đua Làng Khiêng đã giành giải Nhất tại Giải đua ngựa đầu Xuân 2024 - Shanrila Mường Lò (Yên Bái) với phần thưởng 50 triệu đồng và những lời gạ mua với giá 150 triệu đồng hay xin phối giống, nhưng anh vẫn quyết giữ với mục đích bảo tồn.

Anh Nông Văn Nghinh, thôn Pá Han xuất hiện với dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi. Anh Nghinh kể, là người nhẹ cân nhất trong đội, anh được trao nhiệm vụ là nài ngựa (cưỡi ngựa đua) tham gia thi đấu, có thâm niên nuôi ngựa cũng ngót chục năm và khá thành thạo các kỹ năng cưỡi. Anh tâm sự, chính cái sự “phiêu” khi cưỡi ngựa chạy nước đại đã làm anh say môn này, thôi thúc anh phải chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp. Từ năm 2017 khi xã Phù Lưu tổ chức cuộc đua ngựa đầu tiên đến nay, anh Nghinh luôn là đại diện mang về nhiều thành tích cho toàn đội.

Giải Nhất tại Giải đua ngựa đầu Xuân 2024 - Shanrila Mường Lò (Yên Bái) thuộc về đội đua Làng Khiêng
Giải Nhất tại Giải đua ngựa đầu Xuân 2024 - Shanrila Mường Lò (Yên Bái) thuộc về đội đua Làng Khiêng

Gặp chúng tôi chóng vánh, anh lại “khăn gói quả mướp” tất tả về Hưng Yên để tiếp tục công việc “bật mã ôn”. Anh khoe, hiện anh quản lý 5 con ngựa của một công ty dưới Khu công nghiệp Minh Khai, huyện Văn Lâm, nuôi với mục đích phục vụ khách du lịch. Cũng chính nhờ nuôi và huấn luyện ngựa đua mà hiện anh và một người cùng thôn đang có thu nhập ổn định, mỗi tháng gần 20 triệu đồng nơi xứ người.

Ông Ma Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Phù Lưu chia sẻ, cả 3 thôn Pá Han, Thôm Tấu, Bản Ban hiện có trên 10 con ngựa tham gia thi đấu thường xuyên và lần nào cũng mang vinh dự về cho quê hương. Có một thực tế, ngựa tham gia đua đều được chọn lọc và mang những nguồn gen cần được bảo tồn, chính quyền xã cũng khuyến khích Nhân dân nuôi ngựa sinh sản, vừa làm kinh tế lại bảo tồn nguồn gen có hiệu quả.

Lão nông tri điền Đàm Thanh Biên, thôn Ban Nhàm, xã Phù Lưu năm nay đã gần 60 tuổi. Là người có công đầu trong chuyển đổi từ đấu ngựa sang làm đua ngựa tại xã, ông Biên cho biết, mất vài năm dịch bệnh Covid - 19, trường đua của gia đình tạm đóng cửa và nhường chỗ cho mô hình trồng cây giang giống. Ông trầm ngâm, thực sự rất tiếc vì giải đua gắn bó với Lễ hội Chợ Thụt thu hút rất đông du khách cổ vũ, hình ảnh các chàng trai vùng cao với khí chất mạnh mẽ, điều khiển ngựa điêu luyện trông thật oai hùng. Thực tế để duy trì được trường đua, cần khoản chi phí rất lớn, mà cá nhân ông thì cũng chỉ cố gắng được phần nào.

Chiều tà đang dần bủa vây, loáng thoáng có tiếng ngựa chạy nước kiệu cộp cộp trên con đường bê tông trải dài giữa các khe núi, anh Nguyễn Văn Bộ, thôn Bản Ban đang trong quá trình luyện tập chú ngựa để chuẩn bị cho những cuộc đua sắp tới. Tiếng ngựa hí bắt đầu vang lên cả một vùng sơn cước.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật trang chủ
Về Đọi Sơn xem “vua đi cày”

Về Đọi Sơn xem “vua đi cày”

Sắc màu 54 - Quỳnh Trâm - 25 phút trước
Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân 2026 diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.
Nơi hai thế kỷ

Nơi hai thế kỷ "neo giữ" hồn làng

Dân tộc - Tôn giáo - Mỹ Dung - 26 phút trước
Hơn hai thế kỷ tồn tại, Đình Lưu Khê, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh không chỉ là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia mà còn là điểm tựa tinh thần của nhiều thế hệ người dân. Giữa nhịp sống hiện đại, mái đình cổ vẫn lặng lẽ lưu giữ ký ức làng quê và những giá trị văn hóa truyền thống theo thời gian.
Biên cương Quảng Ninh hôm nay

Biên cương Quảng Ninh hôm nay

Xã hội - Mỹ Dung - 1 giờ trước
Sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, vùng miền núi, biên giới tỉnh Quảng Ninh hôm nay đã mang diện mạo mới. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, mở lối phát triển cho vùng đồng bào DTTS từ bản làng vùng cao đến khu vực cửa khẩu.
Giữ nghề dệt lanh, đưa thổ cẩm thành sản phẩm OCOP trên

Giữ nghề dệt lanh, đưa thổ cẩm thành sản phẩm OCOP trên "vùng đất khô"

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - 1 giờ trước
Từ những tấm vải lanh mộc mạc, sản phẩm thổ cẩm của đồng bào Mông nay đã được tiêu thụ rộng rãi, có mặt tại nhiều hội chợ trong nước, được công nhận đạt chuẩn OCOP và trở thành món quà lưu niệm mang đậm nét văn hóa vùng cao.
Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long

Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long "bội thu" dịp Tết Nguyên đán 2026

Du lịch - Tào Đạt - 1 giờ trước
Với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 kéo dài, đã tạo cú hích cho du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long với lượng khách và doanh thu tăng cao, cho thấy tín hiệu khởi sắc rõ nét ngay từ đầu năm.
Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Những ngày Tết, đồng bào DTTS Gia Lai đang lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng bằng những đường cờ Tổ quốc rực rỡ khắp biên cương.
Đội tuyển nữ Việt Nam nhận “quà đầu năm” từ AFC

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận “quà đầu năm” từ AFC

Thể thao - Hoàng Quý - 1 giờ trước
Đầu năm 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đón tin vui lớn từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), khi khoảnh khắc lịch sử của thầy trò HLV Mai Đức Chung được người hâm mộ bình chọn là dấu mốc vĩ đại bậc nhất của bóng đá nữ châu lục.
Bản anh hùng ca Nàng Han giữa đại ngàn xứ Thanh

Bản anh hùng ca Nàng Han giữa đại ngàn xứ Thanh

Sắc màu 54 - Quỳnh Trâm - 2 giờ trước
Nàng Han là nhân vật huyền thoại trong kho tàng truyền thuyết của đồng bào Thái ở miền núi Thanh Hóa. Năm 2024, lễ hội Nàng Han được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Cây “sâm trắng” Xín Mần

Cây “sâm trắng” Xín Mần

Sản phẩm - Thị trường - Vũ Mừng - 2 giờ trước
Từ cây trồng quen thuộc nơi vùng biên, củ cải trắng Xín Mần nay đã trở thành sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sang Nhật Bản. Nhờ mô hình liên kết giữa Hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân, cây “sâm trắng” không chỉ giúp bà con thoát nghèo, mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững cho địa phương.
Phát nổ từ Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam, 1 người tử vong

Phát nổ từ Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam, 1 người tử vong

Tin tức - Trọng Bảo - 2 giờ trước
Khoảng 12h trưa nay, ngày 23/2, tại Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam (công ty chuyên sản xuất các sản phẩm phốt pho) phát ra 2 tiếng nổ lớn, cột khói bốc cao hàng chục mét.
Thanh niên vùng miền núi Nghệ An sẵn sàng cho Ngày hội Tòng quân

Thanh niên vùng miền núi Nghệ An sẵn sàng cho Ngày hội Tòng quân

Thời sự - An Yên - 2 giờ trước
Năm 2026, tỉnh Nghệ An được giao tuyển chọn, bàn giao hơn 3.800 công dân nhập ngũ, trong đó, 26% là thanh niên vùng DTTS. Đến nay công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng bàn giao tân binh cho các đơn vị Quân đội và Công an nhân dân theo đúng kế hoạch.