Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Niềm vui trong những căn nhà mới

Trọng Bảo - 09:45, 30/12/2025

Sau hơn một tháng thi công với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ, sẻ chia của bà con Nhân dân, mới đây, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khánh thành và bàn giao 11 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (Bão BUALOI).

Buổi lễ bàn giao nhà cho các hộ dân được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi (ảnh Trọng Bảo)
Buổi lễ bàn giao nhà cho các hộ dân được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi (ảnh Trọng Bảo)

Hôm nay, gia đình anh Giàng A Kha vui mừng khi được chuyển về ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, kiên cố. Anh Kha cho biết: Trước đây, gia đình anh sinh sống tại thôn Suối Thầu Mông, xã Mường Bo; do ảnh hưởng của đợt mưa lũ cơn bão số 10 vừa qua, ngôi nhà anh bị đất đá sạt lở vùi lấp hoàn toàn. 

Với nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước (100 triệu đồng), tiền tiết kiệm của gia đình và sự hỗ trợ của anh em họ hàng, ngôi nhà mới tại khu tái định cư của gia đình anh Kha, cách nơi ở cũ không xa đã hoàn thành và được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương bàn giao để gia đình về sinh sống.

“Gia đình tôi có 4 khẩu thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Mưa lũ tuy không gây thiệt hại về người, nhưng nhà cửa và tài sản của gia đình bị vùi lấp hết. Trước những thiệt hại này, gia đình rất hoang mang, lo lắng không biết sẽ ở đâu và sinh sống ra sao. Rất cảm ơn Nhà nước, chính quyền địa phương và bà con trong thôn, trong xã đã hỗ trợ để gia đình có được ngôi nhà mới kiên cố như hôm nay. Tết này cả gia đình đã có nhà mới để thờ cúng ông bà tổ tiên cũng như vui đón Xuân mới”, anh Kha chia sẻ.

Lãnh đạo xã Mường Bo trao quyết định bàn giao nhà cho các hộ dân (ảnh Trọng Bảo)
Lãnh đạo xã Mường Bo trao quyết định bàn giao nhà cho các hộ dân (ảnh Trọng Bảo)

Theo thống kê của UBND xã Mường Bo, đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhân dân trên địa bàn. Cụ thể, mưa lũ làm hư hỏng 85 ngôi nhà; trong đó có 11 nhà bị sập đổ hoàn toàn hoặc phải di dời khẩn cấp. Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại trên 20ha cây trồng và hoa màu; nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học… bị hư hỏng. Ước tổng thiệt hại trên 22 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Bo cho biết: Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, qua thống kê rà soát, Đảng ủy, chính quyền xã đã thống nhất chủ trương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 11 hộ dân trên địa bàn, bảo đảm đúng đối tượng, đúng định mức hỗ trợ và được triển khai công khai, minh bạch. 

Xã cũng đã chỉ đạo Phòng Kinh tế của xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các thôn bản trực tiếp làm việc, vận động các hộ dân có nhà bị sập đổ. Qua đó, đã có 9 hộ dân đồng thuận di chuyển về khu tái định cư Nậm Mạt; 02 hộ dân đề nghị được sắp xếp xem ghép tại khu dân cư thôn Suối Thầu Dao và thôn Sín Chải B…

Gia đình anh Kha (áo đen sọc trắng) phấn khởi chuyển về ngôi nhà mới (ảnh Trọng Bảo)
Gia đình anh Kha (áo đen sọc trắng) phấn khởi chuyển về ngôi nhà mới (ảnh Trọng Bảo)

Sau khi có sự đồng thuận của các hộ dân, Phòng Kinh tế xã đã khẩn trương tiến hành khảo sát, lựa chọn vị trí xây dựng nhà ở an toàn; đồng thời, hướng dẫn các hộ dân về quy mô, kết cấu nhà ở phù hợp. 

Theo đó, thiết kế của các ngôi nhà tái định cư được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, diện tích xây dựng khoảng 80 mét vuông và được lợp mái tôn xốp; thiết kế này vừa bảo đảm yêu cầu nhà ở “3 cứng”, vừa đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài và an toàn trước thiên tai.

“Ngày 10/11/2025, xã Mường Bo đồng loạt khởi công 11 ngôi nhà tái định cư này; để bảo đảm tiến độ, chất lượng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thi công. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trịnh, sự đồng thuận, quyết tâm của các hộ gia đình và sự hỗ trợ của cộng đồng; chỉ sau hơn 1 tháng toàn bộ các ngôi nhà này đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật theo yêu cầu đề ra”, Bí thư Đảng ủy xã Mường Bo cho biết.

Các hộ dân đã mua sắm vật dụng sinh hoạt để chuyển về sinh sống trong ngôi nhà mới (ảnh Trọng Bảo)
Các hộ dân đã mua sắm vật dụng sinh hoạt để chuyển về sinh sống trong ngôi nhà mới (ảnh Trọng Bảo)

Mường Bo là xã vùng III của tỉnh Lào Cai, đời sống của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với việc “thần tốc” hoàn thành các ngôi nhà cho những hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ gây ra đã thể hiện quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự sẻ chia, ủng hộ của công đồng với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, góp phần từng bước ổn định đời sống của người dân vùng thiên tai nói riêng, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã nói chung.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đừng để Tết "ăn" mình!

Đừng để Tết "ăn" mình!

Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 28 phút trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 42 phút trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 1 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 10:16, 18/02/2026
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 20/2, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Kinh tế - Ngọc Thu - 08:17, 18/02/2026
Thay vì đón Tết ở quê nhà, những ngày này, nhiều nông dân trồng dưa ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai ở lại chòi gác để chăm sóc ruộng dưa. Với họ, dưa được mùa, được giá là đã có một cái Tết đủ đầy, một năm hạnh phúc.