Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Nơi bình yên cho những loài động, thực vật bị săn lùng

PV - 11:40, 27/08/2018

Vườn quốc gia (VQG) Chư Mom Ray là một trong những khu rừng nguyên thủy lớn của Tây Nguyên, nơi nhiều loài động thực vật có tên trong Sách Đỏ sinh sống. Tại VQG Chư Mom Ray còn có đội cứu hộ, chữa trị vết thương, chăm sóc, huấn luyện nhiều loài động vật trước khi thả chúng về tự nhiên.

Vườn Quốc gia (VQG) Chư Mom Ray có tổng diện tích hơn 56.249ha, nằm ở 2 huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Trong đó, diện tích rừng đặc dụng là 54.583ha, rừng sản xuất là 1.665ha, độ che phủ là 93,7%. Hệ sinh thái ở đây rất đa dạng, các loài động vật, thực vật phong phú. Tổng số loài thực vật đã phát hiện, ghi nhận tại Vườn là 1.895 loài, thuộc 541 chi, 184 họ, trong đó, 131 loài thuộc diện quý hiếm. Đối với động vật, hiện Vườn cũng đã ghi nhận được 950 loài, trong đó có 176 loài thuộc diện quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ của Việt Nam và thế giới.

 

Chà vá chân xám (ảnh do kiểm lâm VQG cung cấp). Chà vá chân xám (ảnh do kiểm lâm VQG cung cấp).

Nhiều năm nay, nạn săn bắt, buôn bán thú rừng trái phép diễn ra khắp nơi, VQG Chư Mom Ray cũng không nằm ngoài tầm ngắm của các tay thợ săn. Để làm tốt công tác cứu hộ, bảo tồn các loài động vật, thực vật quý hiếm, Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray đã thành lập Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, đóng tại làng BarGok, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy.

Nhiệm vụ của Trung tâm là tiếp nhận, cứu chữa các loài động vật hoang dã từ cơ quan chức năng bắt giữ trong các vụ vi phạm, người dân tự nguyện giao nộp hoặc kiểm lâm Vườn tháo gỡ bẫy trong rừng mang về chăm sóc rồi thả chúng về rừng. Đối với các loài thực vật quý hiếm được bảo tồn bằng cách sưu tầm, di thực chúng về Trung tâm để nuôi dưỡng, trong đó có các loại lan rừng quý hiếm đang bị giới săn lan khai thác cạn kiệt.

Ông Đào Xuân Thủy, Phó Giám đốc VQG Chư Mom Ray cho biết: Những năm qua, Trung tâm đã thực hiện cứu hộ nhiều động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong hai năm 2016-2017, VQG Chư Mom Ray đã tiếp nhận, cứu hộ và thả về tự nhiên 59 cá thể động vật hoang dã. Di thực trồng bảo tồn 3ha và trồng phát tán hơn 1.000 cây gỗ trắc quý hiếm. Hiện, Trung tâm đang cứu hộ 2 con khỉ, 1 vọoc chà vá chân xám do Hạt Kiểm lâm Kon Plông bàn giao. Bảo tồn khoảng 1.400 giá thể lan rừng với khoảng hơn 100 loài lan khác nhau. Trung tâm còn thực hiện giám sát loài thú móng guốc như bò tót, loài linh trưởng như vượn má hung để xây dựng giải pháp bảo vệ và phục vụ công tác nghiên cứu.

Trong quá trình làm công tác cứu hộ động vật, có nhiều câu chuyện kỳ thú, cảm động. Anh em Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật của VQG Chư Mom Ray còn nhớ mãi lần cứu hộ cá thể khỉ do người dân ở huyện Tu Mơ Rông tự nguyện bàn giao năm 2017. Hộ dân này là người DTTS nuôi một con khỉ, khi biết việc nuôi nhốt động vật rừng là vi phạm pháp luật, anh ta đã liên hệ với Trung tâm để giao nộp. Vì nhớ con vật nuôi lâu năm, thi thoảng người chủ lại chạy hàng trăm cây số đến thăm, kiểm tra xem khỉ có được chăm sóc tốt ở nơi ở mới không.

Ngoài ra, VQG Chư Mom Ray còn làm tốt công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng. Trong năm 2017, Vườn đã tổ chức 1.688 đợt tuần tra, kiểm tra trong rừng, với 4.006 lượt người tham gia, thu gỡ 2.900 dây bẫy thú các loại, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái phép và các hành động khác xâm hại đến tài nguyên rừng. Tổ chức 110 cuộc tuyên truyền trong cộng đồng với 2.843 lượt người dân tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng. Năm 2016, Vườn đã thực hiện trồng mới 100ha cây sao đen, muồng, dầu... nâng tổng diện tích rừng trồng lên 224ha.

Trong hai năm 2016-2017, VQG Chư Mom Ray đã tiếp nhận, cứu hộ và thả về tự nhiên 59 cá thể động vật hoang dã. Di thực trồng bảo tồn 3ha và trồng phát tán hơn 1.000 cây gỗ trắc quý hiếm. Hiện, Trung tâm đang cứu hộ 2 con khỉ, 1 vọoc chà vá chân xám do Hạt Kiểm lâm Kon Plông bàn giao. Bảo tồn khoảng 1.400 giá thể lan rừng với khoảng hơn 100 loài lan khmóng guốc như bò tót, loài linh trưởng như vượn má hung để xây dựng giải pháp bảo vệ và phục vụ công tác nghiên cứu”. (Ông Đào Xuân Thủy, Phó Giám đốc VQG Chư Mom Ray).

LÊ HƯỜNG

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 1 giờ trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 6 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 6 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 10 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 10 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 10 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 11 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.