Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Phóng sự

Những lá phiếu mang niềm tin của đồng bào Đan Lai nơi đại ngàn Pù Mát

Những lá phiếu mang niềm tin của đồng bào Đan Lai nơi đại ngàn Pù Mát

Khi sương núi vừa tan, ánh mặt trời cũng vừa ló sau đỉnh núi, thì người già, người trẻ bản làng Đan Lai (nhóm địa phương thuộc dân tộc Thổ) giữa đại ngàn Pù Mát, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An mang theo những tấm thẻ cử tri, bước nhanh về nhà văn hóa bản. Hôm nay, đồng bào Đan Lai như có hội làng. Bao niềm tin, kỳ vọng đang được người dân gửi gắm vào trong mỗi lá phiếu bầu.
Đời phu đá

Đời phu đá

Phóng sự - Thanh Hải - 13:09, 17/12/2020
Tảng sáng, từng tốp công nhân lại hì hục vào mỏ, vào xưởng. Người tứ xứ, kẻ bản địa, họ trở dậy sau một ngày nhọc nhằn bán sức mưu sinh. Trong đoàn người ra đi ấy, đã có và sẽ còn những người không bao giờ về nữa. Bởi, những bụi đá vừa kịp lắng xuống hôm qua, thì lại có một lớp bụi mới hình thành từ khoan đá, nổ mìn hôm nay...
Lấp lánh những nét chữ ở lưng chừng Phu xai lai leng

Lấp lánh những nét chữ ở lưng chừng Phu xai lai leng

Phóng sự - Việt Thắng - 12:03, 17/12/2020
Nhìn những nét chữ lấp lánh ấy, không ai nghĩ là của học sinh tiểu học, lại là học sinh người Mông. Thế mà là chữ các cháu đấy - học sinh điểm Buộc Mú, Trường Tiểu học Na Ngoi I (Kỳ Sơn – Nghệ An).
Người nhà làng

Người nhà làng

Phóng sự - Phạm Việt Thắng - 08:26, 11/12/2020
“Cái tình, cái nghĩa của bà con; tiếng cối giã gạo bằng sức nước, tiếng cồng chiêng và điệu múa của em gái Thái mà tôi chỉ dám liếc nhìn… cứ theo mãi suốt cả cuộc đời. Tôi phải làm gì đó, phải viết gì đó để trả cái nợ ân tình với bà con”, đó là tâm sự của nhạc sỹ Dương Hồng Từ - người vừa cho ra mắt ba cuốn sách về văn hoá cổ truyền, âm nhạc dân gian của một số dân tộc thiểu số ở Nghệ An.
Những điều còn mãi…!

Những điều còn mãi…!

Phóng sự - Hà Hồng Phúc - 10:43, 10/12/2020
Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020, tại Thủ đô Hà Nội đã khép lại trong tình đoàn kết các dân tộc anh em. Để rồi, đến giờ phút chia tay lưu luyến, những khuôn mặt, ánh mắt, những vòng tay vừa mới kịp quen, nay lại hối hả trở về với nhịp sống của bản làng, phum sóc… mang theo quyết tâm lan tỏa xây dựng cuộc sống mới ấm no, giàu đẹp.
“Buôn Cháy” bây giờ

“Buôn Cháy” bây giờ

Phóng sự - Lê Hường - 10:12, 10/12/2020
Đồng bào Ê đê đặt cho buôn căn cứ cách mạng Ea M’droh, xã Ea M’droh, huyện Cư M’Gar (Đăk Lăk) là buôn Cháy. Bởi trong kháng chiến, buôn Ea M’droh từng bị phóng hỏa thiêu rụi. Đất nước thống nhất, xây dựng lại từ đống tro tàn, “buôn Cháy” từng ngày khởi sắc, căng tràn sức sống.
Kì tích ở những huyện 30a nơi biên viễn...

Kì tích ở những huyện 30a nơi biên viễn...

Phóng sự - Thanh Hải - 09:12, 10/12/2020
Không ai nghĩ những huyện nghèo 30a ở Nghệ An sẽ bắt đầu xây dựng nông thôn mới (NTM) từ đâu; càng không dám nghĩ đến ngày sẽ có đơn vị đạt chuẩn danh hiệu ấy. Nhưng, đồng bào các DTTS nơi đây đã viết nên kì tích trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này. Phía sau danh hiệu là cuộc sống mới no ấm, đủ đầy, văn minh ở các bản làng vùng cao.
Giấc mơ tre...

Giấc mơ tre...

Phóng sự - Phạm Việt Thắng - 20:12, 07/12/2020
Châu Khê, Con Cuông (Nghệ An)- “miền Trà Lân trúc chẻ tro bay” ấy vẫn ngút ngàn tre xanh. Tre trên rừng, tre trong vườn… đâu đâu cũng một màu xanh của tre. Tre với người quanh năm vất vả. Tre từng cùng ta đánh giặc, tre cùng ta ruộng đồng – “cối xay tre, nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc”. Nay, tre lại cùng ta xoá nghèo, tre cùng ta làm giàu, và tre cùng ta sống xanh…
Một gốc trăm cành, gắn bó keo sơn!

Một gốc trăm cành, gắn bó keo sơn!

Phóng sự - Hồng Phúc - 17:18, 03/12/2020
6h sáng 3/12, trong cái lạnh của tiết trời mùa đông, tại Thủ đô Hà Nội, Đoàn 100 đại biểu đại diện cho 54 dân tộc bắt đầu chuyến hành trình về nguồn thiêng liêng và đầy tự hào: Tham dự Lễ dâng hương tại đền thờ các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ). Buổi lễ nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội làm Trưởng đoàn.
Những tổ ấm… rất lạnh!

Những tổ ấm… rất lạnh!

Phóng sự - Thanh Hải - 12:21, 30/11/2020
Có những nỗi đau không gì bù đắp, có những thiếu thốn chẳng thể lấp đầy, có những nỗi buồn khó để nguôi ngoai… Và tôi chẳng thể mường tượng hết những xúc cảm, khát khao trong trái tim non nớt của những đứa trẻ ấy – những đứa trẻ mồ côi ở các bản làng vùng cao xứ Nghệ.
Gió qua miền đất trống

Gió qua miền đất trống

Phóng sự - PV - 22:15, 22/11/2020
Tiếng còi xe ồn ã của đoàn người về từ đồi Chim. Vui một chốc, dù bùn lầy bám lên lưng, lên mặt, ám cả cái cười của những người dân Phước Thành (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam). Cũng dễ hiểu, vì sau 21 ngày đằng đẵng, họ đã trút được những bao tải gạo, dầu mắm từ lưng mình xuống yên xe máy, trở ngược về làng. Niềm vui bé mọn bắt đầu cho một hành trình, dùng chữ cho sang gọi là “tái thiết”…
Mùa vàng ở thung lũng Măng Ri

Mùa vàng ở thung lũng Măng Ri

Phóng sự - Đinh Dũng - Minh Ngọc - 08:49, 20/11/2020
Không hùng vỹ như ruộng bậc thang ở Tây Bắc, nhưng ruộng bậc thang ở Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) vẫn có một vẻ đẹp lạ lùng khiến nhiều người mê đắm.
Về đâu những ngôi nhà bên mép núi

Về đâu những ngôi nhà bên mép núi

Phóng sự - Thành Nhân - 12:48, 19/11/2020
Cơn bão số 8 và 9 năm 2018 đã làm hư hỏng, sập nhà hàng trăm hộ dân ở thôn Thành Đạt, Thành Phát, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang (Khánh Hòa). Từ đó đến nay, cuộc sống của người dân hết sức khó khăn, họ phải sống tạm bợ, cheo leo bên sườn núi, với nỗi lo lũ quét, sạt lở đất luôn chực chờ. Mặc dù tỉnh, thành phố đã lên phương án, nhưng chưa biết khi nào người dân mới được di dời đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống.
Đà Lạt và giấc mộng hoài cổ

Đà Lạt và giấc mộng hoài cổ

Phóng sự - Tiêu Dao - 09:25, 18/11/2020
Người ta vẫn biết đến Đà Lạt với khí hậu mát mẻ, với rừng thông và sương phủ, với những vị khách say mê Đà Lạt trong từng điều tưởng chừng bình dị, chẳng mấy ai màng tới như tường rào, hẻm nhỏ. Trong Đà Lạt có ký ức, trong ký ức là linh hồn của vùng đất! Nhưng…
Hẹn ngày trở lại Bắc Sơn

Hẹn ngày trở lại Bắc Sơn

Phóng sự - Đông Khánh - 09:44, 13/11/2020
Tôi đã bỏ lỡ cơ hội đến Bắc Sơn (Lạng Sơn) vào dịp “mùa vàng” (độ tháng 7 - 9 dương lịch), thời điểm những cánh đồng lúa vàng rực, óng ả, lọt thỏm giữa một thung lũng lộng lẫy. Đó cũng chính là đặc sản mà nhiều dân săn ảnh mong muốn được trải nghiệm. Tháng 11, dù đã qua mùa lúa chín nhưng Bắc Sơn vẫn không hề khiến du khách phải thất vọng.
Những phận đời lênh đênh trên mặt hồ thủy điện

Những phận đời lênh đênh trên mặt hồ thủy điện

Phóng sự - Quỳnh Chi - 22:35, 12/11/2020
Họ là những con người tứ xứ, từ những nẻo đường khác nhau, thế nhưng số phận đã đưa họ phiêu dạt đến lòng hồ thủy điện Trung Sơn (Thanh Hóa), gắn đời mình với mênh mông sóng nước để mưu sinh.
Đổi thay ở Đăk Wơk Yốp

Đổi thay ở Đăk Wơk Yốp

Phóng sự - Thùy Dung - 13:13, 11/11/2020
Làng Đăk Wơk Yốp, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy (Kon Tum) từng bị đạo Hà Mòn xâm nhập. Người dân nơi đây một thời chìm đắm trong đạo mà từ chối sự hỗ trợ và giúp đỡ của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương. Với phương châm “3 bám 4 cùng”, chính quyền các cấp đã từng bước giúp người dân bước ra khỏi bóng tối đạo Hà Mòn. Từ đây, Đăk Wơk Yốp có những chuyển biến tích cực và trở thành Làng Văn hóa kiểu mẫu của tỉnh Kon Tum.
Xoa dịu nỗi đau sau bão lũ!

Xoa dịu nỗi đau sau bão lũ!

Phóng sự - Thiên An - 20:36, 05/11/2020
Nước mắt chan đầy nước mưa, bà con các tỉnh miền Trung đang cùng với chính quyền gồng mình chống lũ và khắc phục hậu quả sau lũ. Chính trong cơn nguy biến do thiên tai, tình đồng chí, nghĩa đồng bào đã trở thành sức mạnh để người dân vùng lũ vượt qua cơn hoạn nạn.
Chạy đua với bão

Chạy đua với bão

Phóng sự - Thanh Hải - 21:24, 03/11/2020
Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, hỗ trợ người dân vùng lũ bị cô lập tại Nam Trà My và Phước Sơn (Quảng Nam) đã được đẩy lên cao hơn. Các lực lượng tại các hiện trường sạt lở gần như đang căng mình chạy đua với mưa bão để tìm kiếm cứu nạn. Ngoài việc cắt cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lội bộ băng rừng tiếp cận hiện trường xã Phước Lộc, nhiều lực lượng cũng đã huy động thêm để mở rộng khu vực tìm kiếm tại hiện trường Trà Leng.
Đồng hành cùng đồng bào các dân tộc: Cùng hướng đến tương lai ( Bài cuối)

Đồng hành cùng đồng bào các dân tộc: Cùng hướng đến tương lai ( Bài cuối)

Phóng sự - Sỹ Hào - 11:46, 30/10/2020
18 năm sau ngày xuất bản số báo đầu tiên (27/10/2002) đến nay Báo Dân tộc và Phát triển đã từng bước khẳng định vai trò của mình trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Những người “giữ lửa” buôn làng

Những người “giữ lửa” buôn làng

Phóng sự - Uông Thái Biểu - 16:45, 28/10/2020
Có một đêm lửa rừng dưới chân núi mẹ Lang Bian (Lâm Đồng), tôi đã được nghe nhạc sĩ Krajan Plin hát, bài hát do chính anh sáng tác với tên gọi “Giữ ấm bếp hồng”. Người đàn ông Cơ Ho ấy đã “rút ruột rút gan” thành những giai điệu lan tỏa tình yêu cao nguyên: “Kìa trông vầng trăng trên cao. Kìa trông ngàn sao lung linh. Dẫu có bão giông, thác lũ thét gào. Ta hãy cùng nhau giữ ấm bếp hồng…”.