Người dân và du khách dâng lễ cầu mong bình anTheo truyền thuyết, bà Men là 1 trong 6 người phụ nữ tử nạn trong vụ lật thuyền khi đi biển. Thi thể của bà dạt vào vụng nước đảo Đầu Bê và được ngư dân an táng, lập đền thờ. Ngôi đền đã nhiều lần được trùng tu, gần nhất vào năm 2018 và được công nhận là di tích cấp tỉnh từ năm 2015. Trong tín ngưỡng của cư dân biển, bà Men được suy tôn là vị thần linh ứng, bảo hộ ngư dân trước những sóng gió của đại dương.
Tại Lễ hội Đền Bà Men năm nay, phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các đoàn lễ dâng hương, cầu mong một năm mới “mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng”, thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là dịp để bà con ngư dân bày tỏ lòng tri ân đối với sự che chở, phù hộ của bà Men trong suốt năm qua. Phần hội diễn ra sôi động tại bãi cát trước cửa đền với hoạt động đua thuyền truyền thống. Tiếng hò reo cổ vũ vang dội tạo nên bầu không khí rộn ràng, gắn kết cộng đồng ngư dân đến từ Hạ Long, Cát Bà và Quảng Yên.
Các đội thi tham gia đua thuyền truyền thống trên khu vực đảo Đầu BêĐể lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử đã triển khai kế hoạch phối hợp quản lý, giám sát các hoạt động tín ngưỡng tại Đền Bà Men, chú trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.
Được duy trì qua nhiều năm, lễ hội Đền Bà Men không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng của ngư dân mà còn góp phần tôn vinh giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc, làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.