Họa sĩ Trương Văn Linh giới thiệu tác phẩm đến khách tham quanTriển lãm giới thiệu 35 tác phẩm tiêu biểu được sáng tác trong nhiều năm, kết tinh từ những chuyến đi thực tế và chiều sâu trải nghiệm của tác giả với vùng đất Tây Nguyên.
Bằng bảng màu trầm ấm, kỹ thuật mài nhiều lớp công phu cùng lối tạo hình giàu biểu cảm, họa sĩ Trương Văn Linh khắc họa vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, nhịp sống bình dị nơi buôn làng và chiều sâu văn hóa các DTTS, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Hình tượng voi, rừng, buôn làng, nhà dài… hiện lên trong nhiều tác phẩm, vừa linh thiêng, vừa gần gũi, như mạch nguồn văn hóa bền bỉ giữa đại ngàn.
Ở mỗi bức tranh, người xem cảm nhận rõ sự hòa quyện giữa chất liệu truyền thống và tư duy tạo hình hiện đại. Không chỉ tái hiện cảnh sắc, các tác phẩm còn gợi mở suy tư về ký ức, về bản sắc và sự chuyển mình của Tây Nguyên.
Không ít gia đình, học sinh, sinh viên, văn nghệ sĩ và du khách đến thưởng lãmHọa sĩ Trương Văn Linh (SN 1974), dân tộc Tày, hiện công tác tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. “Dấu son giữa đại ngàn” được xem là dấu mốc cá nhân đậm nét, thể hiện rõ phong cách và tiếng nói nghệ thuật riêng của ông.
Diễn ra trong dịp cận Tết và suốt Tết Nguyên đán, triển lãm trở thành hoạt động du Xuân ý nghĩa của nhiều gia đình. Nhiều du khách bày tỏ ấn tượng trước chiều sâu của chất liệu sơn mài và cách người họa sĩ kể câu chuyện về đại ngàn bằng ngôn ngữ hội họa.
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 28/2/2026, triển lãm hứa hẹn tiếp tục là điểm nhấn văn hóa để du khách du Xuân đầu năm tại Đắk Lắk, góp phần lan tỏa giá trị mỹ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.
Một số hình ảnh tại triển lãm "Dấu son giữa đại ngàn"