Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Gương sáng

Tấm gương sáng nơi biên cương phía Bắc

PV - 17:30, 26/07/2021

Bằng những việc làm thiết thực và uy tín của bản thân, anh Giàng Xín Lử, Trưởng nhóm đạo Tin lành tại thôn Giáp Trung, xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang luôn được các tín đồ cũng như người dân nơi đây kính trọng, nể phục. Bên cạnh đó, anh còn chăm lo phát triển kinh tế gia đình, đưa đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, là tấm gương sáng trong cộng đồng người theo đạo Tin lành nơi cực Bắc Tổ quốc.

Trưởng nhóm đạo Tin lành Giàng Xín Lử ghi chép cẩn thận từng bao đạm để cung cấp cho dân bản. Ảnh Kim Nhượng
Trưởng nhóm đạo Tin lành Giàng Xín Lử ghi chép cẩn thận từng bao đạm để cung cấp cho dân bản. Ảnh Kim Nhượng

Khu chợ trung tâm xã Thàng Tín nằm ngay giữa ngã ba đường, nơi chỉ cách Đồn Biên phòng Thàng Tín, BĐBP Hà Giang chưa đầy 5 phút đi bộ. Ngày thường, nơi đây khá vắng vẻ, nhưng đến ngày họp chợ phiên lại nhộn nhịp, tập nập hơn bao giờ hết. Chúng tôi được Trung úy Phạm Mạnh Tiến, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Thàng Tín đưa đi một vòng quanh chợ để có thể trực tiếp “mục sở thị” phiên chợ vùng cao.

Khu chợ trung tâm này có rất nhiều người dân ở các tỉnh như Phú Thọ, Vĩnh Phúc lên kinh doanh, buôn bán. Thế nhưng, nằm chính giữa trung tâm chợ lại có một quầy tạp hóa với đủ các thể loại mặt hàng cung ứng đầy đủ nhu cầu cho bà con. Hỏi ra, chúng tôi mới biết, đó là cửa hàng tạp hóa của anh Giàng Xín Lử, Trưởng nhóm đạo thôn Giáp Trung, một người bản địa được người dân cũng như các tín đồ đạo Tin lành nơi đây tự hào gọi là “Hình mẫu làm kinh tế giỏi”.

Để giải đáp sự tò mò về người thanh niên sinh năm 1987 này, Trung úy Phạm Mạnh Tiến giới thiệu tôi đến thăm quan cửa hàng của Giàng Xín Lử. Chỉ sau một tiếng chào của Trung úy Tiến, Giàng Xín Lử nói vọng ra phía cửa: “Cán bộ Biên phòng đợi mình một chút, để mình tính nốt 10 bao đạm cho khách hàng đã”. Chỉ trong chốc lát, Giàng Xín Lử vội vàng kéo ghế, rồi pha ngay ấm trà đón chúng tôi.

Quả thật, nhìn cơ ngơi của anh, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên và thầm cảm phục bởi tài làm ăn kinh tế của anh. Nhận được lời khen của chúng tôi, anh Giàng Xín Lử khiêm tốn: “Nhiều người còn giỏi hơn mình, cửa hàng này đã là gì đâu”. Nói rồi, anh chỉ tay ra phía bãi đất trống, nơi hai chiếc xe tải đang đỗ, anh bảo: “Mình vừa vay tiền ngân hàng, rồi dồn cả tiền tiết kiệm bao nhiêu năm, “năng nhặt, chặt bị” để mua hai chiếc xe tải này, một chiếc để chở hàng tạp hóa, một chiếc để chở vật liệu”.

Tôi còn đang bất ngờ thì Trung úy Phạm Mạnh Tiến nói thêm: “Anh Giàng Xín Lử là một người rất năng động, anh buôn bán tất cả mọi mặt hàng, từ hàng tạp hóa, thu mua nông sản, đến kinh doanh vật liệt xây dựng. Bây giờ lại thêm đầu tư xe tải để chở vật liệu xây dựng cho bà con nữa”.

Không chỉ là một người làm kinh tế giỏi mà Giàng Xín Lử còn là một tín đồ luôn nhiệt tình trong công tác phối hợp cùng BĐBP tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn, cũng như bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cứ mỗi buổi tối thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, Giàng Xín Lử họp các tín đồ của mình tại khu nhà nguyện, rồi tuyên truyền cho bà con về dịch bệnh Covid-19, cũng như vận động các tín đồ kí cam kết không xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Được cán bộ Đồn Biên phòng Thàng Tín giúp đỡ, Trưởng nhóm đạo Tin lành Giàng Xín Lử đã biết trình chiếu tài liệu tuyên truyền bằng máy chiếu cho bà con, dùng loa cầm tay để tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, từ đó, giúp các tín đồ của mình nghiêm chỉnh chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19, chống xuất, nhập cảnh trái phép, cũng như chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trưởng nhóm đạo Tin lành Giàng Xín Lử tích cực tuyên truyền về dịch Covid-19 cho các tín đồ trong những buổi sinh hoạt đạo tại khu nhà nguyện của thôn Giáp Trung. Ảnh Kim Nhượng
Trưởng nhóm đạo Tin lành Giàng Xín Lử tích cực tuyên truyền về dịch Covid-19 cho các tín đồ trong những buổi sinh hoạt đạo tại khu nhà nguyện của thôn Giáp Trung. Ảnh Kim Nhượng

Trung tá Đỗ Minh Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thàng Tín, BĐBP Hà Giang cho biết: “Do đặc thù địa bàn đơn vị quản lý có nhiều nhóm đạo sinh hoạt nên công tác tuyên truyền cũng như giúp đỡ người dân theo đạo tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế gia đình luôn được đơn vị quan tâm. Trong đó, những năm qua, đơn vị đã trực tiếp cử cán bộ xuống giúp các hộ gia đình theo đạo tập trung chăn nuôi theo mô hình vườn, ao, chuồng, bên cạnh đó còn hỗ trợ bò giống luân chuyển, lợn giống xoay vòng cho các trưởng nhóm đạo để họ trực tiếp làm mẫu, từ đó, hướng dẫn các tín đồ của mình phát triển kinh tế, đưa đời sống của bà con ngày một cải thiện, nâng cao hơn trước”.

Chia tay với Trưởng nhóm đạo Tin lành Giàng Xín Lừ để trở về đơn vị, chúng tôi ngoái lại nhìn vẫn thấy anh đang miệt mài, chăm chỉ ghi chép rồi bốc từng bao đạm lên xe chở vào bản cho bà con. Tôi thầm cảm phục anh, một cá nhân điển hình, luôn đi đầu trong việc làm kinh tế giỏi, là hình mẫu để các tín đồ cũng như người dân vùng biên cương cực Bắc học tập và vươn lên.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Ngôi nhà sàn nhỏ mộc mạc, đơn sơ nằm nép mình bên cánh rừng nguyên sinh và những con suối nhỏ ở thung lũng Đăk Pne thuộc làng Kon Túc, xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc của người Ba Na. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là ông A Gíp và bà Y Lau, đều hơn 100 tuổi.
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 1 giờ trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 6 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 6 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 10 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 10 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 10 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 11 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.