Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Tết đặc biệt ở chợ nổi Cần Thơ

Tào Đạt - 12:59, 12/02/2026

Những ngày này chợ nổi Cái Răng, TP. Cần Thơ rực rỡ sắc màu của hoa tươi, tiếng cười nói của người mua, người bán, tiếng máy ghe rộn rã khắp nơi. Vài năm gần đây, chợ nổi trở thành điểm hút khách du lịch, nhất là những ngày đầu Xuân. Tết vì thế không chỉ là thời gian nghỉ mà còn là “mùa làm ăn” mới với các thương hồ.

Dân thương hồ tại chợ nổi Cái Răng mua hoa để trang trí trên ghe chuẩn bị đón tết.
Dân thương hồ tại chợ nổi Cái Răng mua hoa để trang trí trên ghe chuẩn bị đón tết.

Tết - mùa làm ăn của các thương hồ chợ nổi

Những ngày giáp Tết, thương hồ họp chợ sớm hơn, từ khi sương còn phủ mỏng trên mặt nước. Lượng hàng hóa tăng gấp nhiều lần, nhịp sống sông nước bỗng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ghe chở trái cây, ghe chở hoa, ghe bán hàng tạp hóa neo đậu san sát, người mua, kẻ bán í ới, tấp nập.

Năm nào cũng vậy, những cây bẹo - “biển báo hàng hóa” đặc trưng của chợ nổi treo nhiều nhất là dưa hấu, bắp cải, hành củ. Cả đoạn sông như được nhuộm vàng bởi ghe chở dưa hoàng kim, hoa vạn thọ và cúc mâm xôi. Dừa tươi, củ kiệu, bắp cải, dưa hấu… cũng từ các miệt thứ xuôi ngược về đây rồi theo ghe mà tỏa đi khắp chợ quê trong những phiên cuối năm. Mùi hoa tươi, mùi trái cây và tiếng ghe máy như hòa quyện, như một bản giao hưởng riêng của miền sông nước.

Theo Nguyễn Thị Bé, một thương hồ đã có thâm niên 43 năm bám chợ nổi: “Tết luôn là thời khắc mong chờ nhất trong năm. Tết mà bán hết hàng sớm thì sướng lắm, còn kịp nấu nồi thịt kho tàu rước ông bà”.

Thương hồ nhộn nhịp vào Xuân, làm nên nét đẹp cho chợ nổi. (Ảnh: Trung Phạm)
Thương hồ nhộn nhịp vào Xuân, làm nên nét đẹp cho chợ nổi. (Ảnh: Trung Phạm)

Ngày trước, thương hồ chỉ nghỉ từ 30 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết. Mùng 4 đã lại theo ghe ra sông. Vài năm gần đây, chợ nổi trở thành điểm hút khách du lịch, nhất là những ngày đầu Xuân. Tết vì thế không chỉ là thời gian nghỉ mà còn là “mùa làm ăn” mới với các thương hồ.

“Từ ngày 26 đến 28 Tết là chợ đông lắm. Cả con sông đầy hoa vì người ta cắt trong vườn chở ra. Thương lái lớn gom hàng rồi chở ngược xuống miệt dưới bán lại. Tới mùng 2 là khách du lịch nghẹt sông luôn”, bà Bé kể.

Đón Xuân trên những “mái nhà trôi”

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, thương hồ không chỉ gói gọn ở chợ nổi Cái Răng. Họ là những người chạy đò dọc, lái lúa - gạo, bán tạp hóa trên ghe, chở hàng thuê bằng đường thủy… Họ sống nhờ gạo chợ nước sông, vui Tết sau cái vui của người khác và năm này qua năm khác, ghe trở thành “mái nhà trôi” đầy ký ức.

Nhịp sống cuối năm trên sông cũng ồn ào, rộn rã không kém đất liền. Ghe xuồng chở trái cây, cá mắm, hoa kiểng nối đuôi nhau “ăn hàng”, rồi tỏa đi khắp tỉnh. Đây cũng là mùa khá giả nhất của giới thương hồ bởi nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng đột biến, từ chợ đầu mối đến chợ quê, từ miệt vườn xuống xóm bãi.

Chợ nổi Cái Răng là biểu tượng sinh động của văn hóa sông nước, thu hút được nhiều du khách quốc tế.
Chợ nổi Cái Răng là biểu tượng sinh động của văn hóa sông nước, thu hút được nhiều du khách quốc tế.

Cách ăn Tết của thương hồ ngày trước giản đơn “ghe có gì thì ăn nấy”. Còn hôm nay, họ cũng học cách hưởng Tết theo trào lưu mới: Chưng chậu mai nhỏ, treo lồng đèn, mở karaoke trên ghe như muốn bù đắp những tháng ngày mưu sinh vất vả.

Anh Nguyễn Thanh Tâm, hướng dẫn viên du lịch từ TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Lênh đênh trên sông mới thấy Tết rõ lắm. Ngày thường ghe chả trang trí gì, Tết đến là treo hoa, thắp lồng đèn. Ban đêm đẹp lắm. Nhiều nhà còn làm tiệc, hát hò, sum họp ngay trên ghe, trên tàu”.

Thương hồ có cách đón giao thừa rất riêng. Sau phiên chợ cuối năm, ai kịp thì chạy ghe về nhà. Còn những hành trình không kịp giờ, họ tấp vào bến gần nhất, sửa soạn, bày biện mâm cơm với nồi thịt kho, dưa hấu, bánh trái, thắp nén nhang cúng ông bà tổ tiên rồi đón năm mới ngay trên ghe.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lãnh đạo Cần Thơ đã tới thăm hỏi và tặng quà, góp phần khích lệ bà con tiếp tục bám chợ, giữ nghề truyền thống, bảo tồn không gian văn hóa chợ nổi. (Ảnh: Trung Phạm)
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lãnh đạo Cần Thơ đã tới thăm hỏi và tặng quà, góp phần khích lệ bà con tiếp tục bám chợ, giữ nghề truyền thống, bảo tồn không gian văn hóa chợ nổi. (Ảnh: Trung Phạm)

Ngoài việc cúng ông bà tổ tiên, dân sông nước còn cúng các vị thần hộ mệnh đã gìn giữ, bảo vệ cho họ được bình an.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng cho biết: “Trên mỗi ghe đều có bàn thờ ông bà, hoặc bàn thờ Bà Cậu hay thờ mẹ Quan Âm. Bà Cậu là các vị thần hỗ trợ người làm nghề sông nước, giúp đỡ người dân tránh được những điều không may. Nếu về nhà không kịp ngày 30 Tết thì họ cũng tổ chức Tết trên ghe luôn”.

Với thương hồ, chiếc ghe vừa là phương tiện, vừa là nhà. Cuối năm, họ tẩy rong rêu, cọ rửa mạn ghe, vẽ lại mắt ghe - nét đặc trưng của những chiếc ghe, thuyền miền Tây - như mặc áo mới cho người bạn đồng hành. Người ta tin rằng đầu năm ghe phải đẹp thì mới “thuận buồm xuôi gió”, mọi việc được hanh thông.

Dân gian ví đời thương hồ lênh đênh trên sóng nước, như lục bình trôi bập bềnh mà vẫn nở hoa.
Dân gian ví đời thương hồ lênh đênh trên sóng nước, như lục bình trôi bập bềnh mà vẫn nở hoa.

Dù bận rộn, những thương hồ vẫn dành một góc ghe để bày hoa Tết, dán liễn đỏ “ngũ phúc lâm môn”, “xuất nhập bình an” - lời chúc mộc mạc nhưng chứa đựng bao ước vọng. Những ngày cận Tết, ghe thương hồ neo đậu gần nhau, lai rai chuyện được - mất, mùa nước nổi, mùa nước cạn. Bữa cơm chay trên mạn ghe bỗng trở thành khoảnh khắc ý nghĩa, năm qua “có cho, có nhận,” “sống thương sông ắt Bà Cậu đãi”.

Dân gian ví đời thương hồ cũng như lục bình trôi bập bềnh mà vẫn nở hoa. Và năm nào cũng vậy, khi ghe chở gạo, trái cây, hoa kiểng bắt đầu tỏa đi khắp miền sông nước Cửu Long, dân thương hồ lại cầu mong một cái Tết “trúng chợ”, để kịp trở về nhà, để không phải đón giao thừa giữa mênh mông sông nước.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Mạch nguồn niềm tin trong mùa Xuân mới

Mạch nguồn niềm tin trong mùa Xuân mới

Dân tộc - Tôn giáo - Sỹ Hào - 1 giờ trước
Mỗi độ Tết đến, Xuân về, nhịp sống chậm lại, con người tìm về những khoảng lặng để lắng nghe chính mình. Trong dòng chảy ấy, niềm tin tôn giáo hiện lên như mạch nguồn bền bỉ, nuôi dưỡng đời sống tinh thần, bồi đắp đạo đức và góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ.
Diễn biến thời tiết những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Diễn biến thời tiết những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Tin tức - Minh Nhật - 1 giờ trước
Dự báo ngày mai (15/2) nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng 2-3 độ, trời ấm áp. Ngày 29 tháng Chạp (16/2), miền Bắc tiếp tục hửng nắng, nhiệt độ cao nhất ở mức tương đương hôm nay. Từ đêm Giao thừa, trời chuyển rét.
Xuất cấp hơn 14.660 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Nhân dân đón Tết Nguyên đán

Xuất cấp hơn 14.660 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Nhân dân đón Tết Nguyên đán

Tin tức - Minh Nhật - 2 giờ trước
Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, từ ngày 7/2 đến 12/2/2026, đã khẩn trương triển khai xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026.
Người dân vùng thiên tai đón Tết an lành

Người dân vùng thiên tai đón Tết an lành

Xã hội - Minh Thu - 3 giờ trước
Tết đến, Xuân về, tại các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, nhất là ở các xã miền núi miền Trung, Tây Nguyên, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội đang tất bật tổ chức các chương trình vui Xuân đón Tết, thăm hỏi, tặng quà người dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Thời sự - PV - 3 giờ trước
Nhân dịp Tết Nguyên đán - Xuân Bính Ngọ 2026, trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, sáng 14/2 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) dâng hương tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước.
Điểm sáng trong công tác thu hồi vũ khí tại vùng cao Sơn La

Điểm sáng trong công tác thu hồi vũ khí tại vùng cao Sơn La

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, giảm thiểu các vụ phạm pháp hình sự liên quan, cùng với các địa phương trên cả nước, trong thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức các đợt vận động, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của nhân dân.
Khi cây dưa leo

Khi cây dưa leo "bén rễ" trên đất Tày cổ Nghĩa Đô

Kinh tế - V.N - Thanh Miền - Hoàng Yên - 4 giờ trước
Nằm giữa thung lũng Nghĩa Đô xanh mướt, những cánh đồng dưa leo của người dân không chỉ là nguồn nông sản an toàn mà đã trở thành "linh hồn" của mô hình du lịch trải nghiệm mới.
Gia Lai: Sống lại những ký ức qua những hiện vật thời bao cấp

Gia Lai: Sống lại những ký ức qua những hiện vật thời bao cấp

Xã hội - Ngọc Thu - 4 giờ trước
Nhằm khơi dậy miền ký ức thời bao cấp, đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn 10 năm đầu sau ngày đất nước thống nhất, Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Triển lãm “Bao cấp - Một thời để nhớ” - đưa công chúng trở về với không gian, hiện vật và câu chuyện của một thời đã xa nhưng chưa bao giờ phai trong tiềm thức.
Bắt các đối tượng vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới Lào Cai

Bắt các đối tượng vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới Lào Cai

Pháp luật - Trọng Bảo - 8 giờ trước
Thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng vận chuyển 10 vạn nhân dân tệ qua biên giới.
Khởi tố 2 đối tượng mua bán, tàng trữ hổ trái phép ở Thanh Hóa

Khởi tố 2 đối tượng mua bán, tàng trữ hổ trái phép ở Thanh Hóa

Pháp luật - Quỳnh Trâm - 8 giờ trước
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Đình Đạt (SN 1974, trú thôn 7, xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Doãn Sơn (SN 1995, trú thôn 2, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi mua bán hổ trái phép.
Tết sum vầy trong những căn nhà mới

Tết sum vầy trong những căn nhà mới

Dân tộc - Tôn giáo - Ngọc Chí - 11 giờ trước
Năm nay, hơn 100 hộ đồng bào DTTS ở xã Xốp, tỉnh Quảng Ngãi được đón cái Tết đầu tiên trong những căn nhà mới khang trang tại các điểm tái định cư. Đây là dấu mốc khởi đầu cho một hành trình mới – hành trình của sự ổn định và phát triển.