Nhiều du khách khi đến Yên Tử cũng tìm đến dịch vụ trải nghiệm cưỡi ngựaNhững ngày đầu Xuân Bính Ngọ, cưỡi ngựa trở thành một hoạt động trải nghiệm độc đáo, thu hút du khách tìm kiếm cảm giác mới mẻ nhưng vẫn đậm chất truyền thống nơi non thiêng Yên Tử.
Dịch vụ trải nghiệm cưỡi ngựa được tổ chức tại không gian thoáng đãng. Từ sáng sớm, từng nhóm du khách, phần lớn là gia đình trẻ và các bạn trẻ yêu khám phá, đã có mặt để đăng ký trải nghiệm. Những chú ngựa thồ vốn quen với địa hình đồi núi được chăm sóc kỹ lưỡng, lông chải mượt, yên cương chắc chắn.
Du khách được hướng dẫn kỹ trước khi bắt đầu hành trìnhDu khách được hướng dẫn kỹ về cách lên ngựa, giữ thăng bằng và điều khiển dây cương trước khi bắt đầu hành trình. Với người mới, cảm giác ban đầu không khỏi hồi hộp khi ngồi trên lưng ngựa cao hơn mặt đất cả mét. Nhưng chỉ sau vài phút, nhịp lắc đều đều theo từng bước chân ngựa dần trở nên quen thuộc.
Điểm đặc biệt của trải nghiệm này không nằm ở tốc độ, mà ở sự chậm rãi. Không ít du khách thừa nhận, giữa không gian ấy, họ như tạm quên đi áp lực công việc thường nhật.
Chị Nguyễn Thu Hà, một du khách lần đầu thử cưỡi ngựa tại đây, chia sẻ: “Ban đầu tôi khá lo vì chưa từng cưỡi ngựa nhưng khi ngựa bắt đầu đi chậm và có người hướng dẫn bên cạnh, tôi thấy rất yên tâm và vô cùng thú vị”.
Đại diện đơn vị tổ chức, ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm dịch vụ văn hóa, Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm cho biết, hoạt động cưỡi ngựa được xây dựng theo hướng trải nghiệm an toàn, thân thiện với môi trường và tôn trọng không gian tâm linh của Yên Tử. Trong những ngày cao điểm đầu Xuân, lượng khách đăng ký trải nghiệm tăng đều nhưng vẫn được phân bổ hợp lý để đảm bảo an toàn.
“Chúng tôi chú trọng khâu huấn luyện ngựa, đào tạo nhân viên hướng dẫn và kiểm soát số lượng khách mỗi khung giờ để tránh quá tải. Mục tiêu không chỉ là tạo thêm sản phẩm du lịch mà còn góp phần làm phong phú hành trình của du khách khi về với Yên Tử trong năm Bính Ngọ”, ông Thái nói.
Ngựa được chăm sóc, huấn luyên kỹ trước khi phục vụ du khách để đảm bảo an toànTrong văn hóa Á Đông, ngựa tượng trưng cho sự bền bỉ, trung thành và khát vọng bứt phá. Hình ảnh du khách cưỡi ngựa dưới chân non thiêng trong những ngày đầu năm được nhiều người xem như một lời cầu chúc cho hành trình mới hanh thông, mạnh mẽ.
Nhiều khách du lịch thích thú chụp ảnh check inChiều muộn, khi nắng nhạt dần sau lưng núi, những vòng cưỡi ngựa cuối cùng cũng khép lại. Tiếng vó ngựa thưa dần nhường chỗ cho sự tĩnh lặng vốn có của vùng non thiêng. Trên gương mặt nhiều du khách vẫn còn ánh lên sự hào hứng xen lẫn chút lưu luyến.
Trong nhịp phát triển không ngừng của du lịch tâm linh, hình ảnh vó ngựa dưới chân núi Yên Tử năm Bính Ngọ như một nét chấm phá vừa cổ điển vừa mới mẻ. Đó không chỉ là dịch vụ giải trí, mà còn là lời nhắc về sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, giữa hiện tại và những giá trị truyền thống bền bỉ theo thời gian.