Đến các địa phương miền núi ở Khánh Hoà, thay đổi dễ nhận thấy nhất là nhà ở của người dân ngày càng khang trang hơn. Giữa bạt ngàn những vùng cây ăn trái nơi miền non cao là những căn nhà bề thế, trong đó có không ít nhà của đồng bào DTTS đã được xây dựng sau những vụ mùa bội thu.
Nhiều hộ đồng bào DTTS ở Khánh Hoà được an cư, đón Tết yên vui trong các Khu tái định cư (Ảnh: T.N)Trong căn nhà truyền thống của dân tộc Raglay vừa hoàn thiện, bà Cao Xã Hiền, ở thôn Tà Giang 2, xã Khánh Sơn bày tỏ: Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, gia đình tôi đã được đón Xuân trong căn nhà mới khang trang. Tôi thực sự rất cảm động.
Đứng trước căn nhà rộng gần 60m² của gia đình, cách nhà bà Hiền không xa, bà Nguyễn Thị Luyến chia sẻ “Được đón Tết trong căn nhà sạch đẹp, đầy đủ bánh chưng, gạo nếp... là điều gia đình tôi chưa từng dám nghĩ tới sau trận lũ hồi cuối năm 2025.
Diện mạo miền núi Khánh Hoà có nhiều khởi sắc. (Ảnh: T.N)Về Khu Tái định cư Dốc Trầu những ngày chớm Xuân, ghé thăm nhà ông Cao Nhiền, chúng tôi được ông mời nhấp ngụm Tabai - loại rượu truyền thống của người Raglay và được nghe ông tâm sự về hành trình định canh, định cư của mình cùng các hộ dân.
Ông cao Nhiền chia sẻ: Sau nhiều năm sinh sống chật vật phía đông đỉnh đèo Khánh Sơn, không có nơi ở ổn định, không có đất sản xuất, năm 2022, ông cùng 30 hộ dân khác được bố trí tái định cư.
“Ở khu TĐC Dốc Trầu, gia đình mình ở nhà xây, có điện, có nước sinh hoạt, trẻ con được đi học, hộ nào cũng được cấp 1ha đất để sản xuất”, ông Nhiền vui mừng nói.
Xuôi về xã Tây Khánh Vĩnh, khi nắng chiều cuối năm đổ về trên căn nhà lợp tôn mới của đồng bào, những ngọn khói ấm áp vươn lên, mùi cơm chín lan tỏa từ những căn bếp như báo hiệu của sự no đủ.
Nhờ sự hỗ của Nhà nước với các chương trình, chính sách dân tộc, đồng bào DTTS ở Khánh Hoà có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo. (Ảnh: T.N)Chị Cà Da, người dân thôn Gia Rích kể: Những năm trước, căn nhà đã xuống cấp, mái tôn mục nát, nền xi măng sụt lún, tường gạch ẩm mốc, không biết đổ, sập lúc nào. Được Nhà nước hỗ trợ, xây căn nhà đảm bảo “3 cứng”, gia đình tôi rất mừng.
Không chỉ được an cư, với nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, người dân miền núi tỉnh Khánh Hòa còn được hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế. Bởi thế, Tết đến – Xuân về ai nấy cũng vui tươi.
Ông Tạ Yên Phố, ở xã Phước Hà cho biết: Gia đình ông có 2ha trồng cây ăn quả, gồm xoài, mít, bưởi, dừa… Trước đây, rất khó khăn về nước tưới, năm 2023, gia đình được hỗ trợ 17 triệu đồng, cộng thêm tiền tích lũy đã đầu tư được hệ thống đưa nước tưới về vườn cây; đồng thời đào ao chứa nước, lắp hệ thống tưới tiết kiệm.
“Hiện nay, một số loại cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt gần 40 triệu đồng/năm; tới đây khi các loại xoài, bưởi đến kỳ thu hoạch nữa thì thu nhập sẽ cao hơn. Nhờ có nguồn thu nhập ổn định mà gia đình tôi mua sắm đầy đủ các vật dụng để đón Tết”, ông Phố vui vẻ cho hay.
Cây sầu riêng giúp cho nhiều hộ đồng bào DTTS trở thành tỉ phú. (Ảnh: T.N)Còn chị Cao Thị Thu Hương, ở thôn A Xay, xã Tây Khánh Vĩnh cho biết: Cách đây hai năm, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ mua một con bò giống trị giá hơn 15 triệu đồng. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay bò giống phát triển tốt. Cùng với đó, gia đình còn được hỗ trợ vay 70 triệu đồng vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mở rộng sản xuất.
"Vừa rồi, tôi đã xây được ngôi nhà kiên cố trị giá hơn 70 triệu đồng, năm nay gia đình ăn Tết đủ đầy" - chị Hương chia sẻ.
Phấn khởi trước đổi thay của quê hương, già làng Cao Đảm, ở thôn Xóm Cỏ, xã Khánh Sơn tự hào khoe: “Những năm gần đây, đời sống của đại bộ phận đồng bào DTTS đã có nhiều thay đổi tích cực, người ốm được chữa bệnh ở cơ sở y tế, trẻ em lớn lên được đến trường. Đến mùa thu hoạch, xe đến tận rẫy chở nông, lâm sản đi tiêu thụ vì đường vào khu sản xuất đã được đổ bê tông. Nhà nào cũng sắm được xe máy, có điện để xem ti vi, nghe đài, xài tủ lạnh..."
Chiều cuối năm, miền núi Khánh Hoà mang một vẻ bình yên với những căn nhà mới còn thơm mùi vôi, vữa bên cạnh những tán cây đang hé chồi non. Đó là là những tín hiệu đầy tự tin cho một mùa Xuân mới đủ đầy ở những vùng đất từng trải qua nhiều khó khăn.