Chiều 29/12, tại xã biên giới Đăk Long, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức buổi gặp mặt, biểu dương 30 già làng, trưởng thôn, Người có uy tín tiêu biểu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.
Trên dải biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai giáp Campuchia, thời gian qua, đội ngũ những già làng, Người có uy tín đã phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng xây dựng thôn, làng biên giới bình yên.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Gặp mặt các Già làng, Trưởng bản và Người có uy tín tiêu biểu, nhằm tôn vinh những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vùng đồng bào DTTS trên địa bàn các xã thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4- Hồi Xuân.
Nằm bên dòng sông Đăk Bla hiền hòa, làng Kon Brăp Ju, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ và không gian văn hóa truyền thống đặc sắc của người Ba Na. Ở đó, có già làng A Jring Đeng, một người đã dành trọn đời mình để làm “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại, người được cộng đồng và chính quyền trân trọng gọi là “người giữ hồn làng”.
Tin tức -
Phạm Tiến -
11:41, 20/12/2025 Sau 5 ngày tổ chức, Hội nghị tuyên truyền văn kiện pháp lý khu vực biên giới Việt – Lào bế mạc ngày 19/12. Qua Hội nghị, đội ngũ già làng, trưởng bản và Người có uy tín được cung cấp thôn tin, nâng cao nhận thức pháp luật về an ninh quốc phòng trong tình hình mới.
Bằng sự hiểu biết, tâm huyết, trách nhiệm và uy tín của mình - những già làng, trưởng bản, người có uy tín...luôn là biểu tượng của tình đoàn kết để giữ bình yên cho các phum sóc, buôn làng.
Sắc màu 54 -
T.Nhân – H.Trường -
06:35, 31/08/2025 Không chỉ là “cầu nối” đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, những già làng, nghệ nhân, Người có uy tín ở vùng cao Đà Nẵng đang miệt mài giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của đồng bào DTTS trước nguy cơ mai một.
Gương sáng -
T.Nhân - H.Trường -
16:35, 17/10/2025 Không chỉ gương mẫu, tiên phong trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đội ngũ già làng, Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS ở vùng cao Đà Nẵng còn là những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa truyền thống và vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc ở cơ sở.
“Người có uy tín là tấm gương sáng lan tỏa cho đồng bào các DTTS noi theo”, đó là nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh tại Hội nghị gặp mặt già làng, trưởng thôn, Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi năm 2025, diễn ra vào chiều 31/8, tại phường Kon Tum.
Ngày 17/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức họp mặt già làng, Người có uy tín tiêu biểu năm 2025, thông báo về kết quả công tác dân tộc của Mặt trận năm 2024 và quý I/2025; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024, quý I/2025.
75 tuổi, hơn 20 năm trên cương vị già làng, gần 10 năm làm Người có uy tín, già A Chiêu, làng Khúc Na, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy (Kon Tum) như là “cây cao, bóng cả” che chở cho dân làng, giúp dân làng làm tốt công tác bảo tồn văn hóa, phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, sung túc.
Trong cộng đồng người Xơ Đăng ở làng Kei Joi, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), ông A Biu, già làng, Người có uy tín được dân làng xem là bậc thầy trong việc gìn giữ các nghề truyền thống và cồng chiêng. Bởi ông đã dành hơn nửa thế kỷ để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, già làng, Người có uy tín A Hiang đã trở thành “điểm tựa” tinh thần vững chãi của dân làng Kon Biêu, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
Bằng sự tâm huyết và cách triển khai phù hợp, chỉ trong thời gian rất ngắn, anh Mã Văn Hùng (SN 1986), Trưởng bản Cao Lạng, xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng đã vận động người dân đóng góp 500 triệu đồng cùng Nhà nước mở đường, khai thông phát triển bản làng…
Gương sáng -
Minh Ngọc - Lam Phương -
14:59, 10/04/2025 Dẫu còn những khó khăn nhưng thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng với gần 90% dân số là đồng bào Cơ Tu, vẫn là ngôi làng đẹp với mái nhà Gươl sừng sững. Để có được đổi thay đó, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, phải kể đến đóng góp của già làng Đinh Văn Trí. Dù ở độ tuổi 80 nhưng ông luôn nhiệt huyết, đi đầu trong các phong trào của thôn, góp phần đưa Phú Túc ngày càng sung túc.
Thời sự -
Ngọc Thu -
16:00, 29/12/2025 Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có buổi gặp mặt già làng, trưởng bản, trưởng thôn, Người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn Tây Nguyên vào ngày 29/12, tại trụ sở Binh đoàn 15, tỉnh Gia Lai.
Sự tiên phong, tâm huyết trong dẫn dắt dân làng làm du lịch và phát triển kinh tế đã giúp anh A Nấc (sinh năm 1990) xây dựng được uy tín tuyệt đối trong cộng đồng làng Kon Chênh, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. Đầu năm 2025, dân làng Kon Chênh đã đi đến một quyết định lịch sử, đó là tín nhiệm bầu A Nấc làm già làng, Người có uy tín khi mới 35 tuổi.
Với phương châm “gần dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đội ngũ thôn trưởng, già làng, Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã khẳng định vai trò “hạt nhân” lan tỏa tinh thần đại đoàn kết ở các thôn, làng vùng đồng bào DTTS, góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong xu thế hội nhập và phát triển, trước sự thay đổi của xã hội hiện đại, một số nghề có giá trị văn hóa truyền thống dần bị mai một. Đứng trước nguy cơ đó, các già làng, Người có uy tín ở huyện biên giới Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã ra sức bảo tồn và phát huy nghề truyền thống của dân tộc mình.
Những ngày cuối tháng 3, chúng tôi ngược đường rừng về các huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam, tìm đến nhà những già làng người DTTS để nghe kể về những ngày tháng chiến tranh và chứng kiến giờ khắc lịch sử của dân tộc trong ngày đại thắng mùa Xuân năm 1975. Hầu hết những người còn sống đều ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng họ không thể nào quên cảm giác sung sướng khi đất nước hoàn toàn được giải phóng. Càng nhớ về những ngày tháng ấy, họ càng trân quý hoà bình và luôn cống hiến hết sức mình cho sự phát triển của bản, làng.