Ấm áp Lễ Sene Dolta nơi biên giới Hà Tiên
Những phần quà nghĩa tình được trao tận tay đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn dịp Sene Dolta không chỉ góp thêm niềm vui ngày lễ, mà còn làm ấm thêm tình quân dân nơi biên giới Hà Tiên.

Trao yêu thương trong ngày lễ truyền thống của đồng bào Khmer
Chiều 6/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang, tổ chức chương trình “Biên cương nghĩa tình - Ấm tình quân dân”, trao quà cho đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2026. Hoạt động có sự tham gia của khoảng 150 cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo các khu phố và bà con Khmer.
Đơn vị đã trao 100 suất quà, gồm gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm thiết yếu, từ nguồn kinh phí do đơn vị vận động từ các mạnh thường quân.
Cầm phần quà trên tay, bà Thị Siêu, 94 tuổi, ngụ tổ 5, khu phố Thạch Động, một hộ dân Khmer có hoàn cảnh khó khăn, xúc động chia sẻ: “Ngày Sene Dolta là dịp gia đình sum họp, tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Với gia đình tôi, phần quà của các chú BĐBP lúc này rất quý. Không chỉ giúp gia đình có thêm thực phẩm trong những ngày lễ, mà còn là sự động viên, sẻ chia rất ấm áp. Tôi cảm nhận được tình cảm của các chú dành cho bà con Khmer nơi biên giới”.
Theo bà Thị Siêu, sự quan tâm của BĐBP khiến bà con thêm tin tưởng, gắn bó với chính quyền và lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới.
“Bản thân già không còn sức lao động, nhưng sẽ vận động bà con phum sóc cố gắng làm ăn, chấp hành tốt pháp luật, cùng BĐBP giữ gìn bình yên nơi biên giới”, bà Siu nói.

Gắn kết quân dân, giữ bình yên biên giới
Phát biểu tại chương trình, Thiếu tá La Minh Nhòa - Chính trị viên phó phụ trách tham mưu Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên cho biết, Lễ Sene Dolta là nét đẹp văn hóa truyền thống có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer. Đây là dịp để tưởng nhớ, tri ân ông bà, tổ tiên; đồng thời vun đắp tình cảm gia đình, dòng họ và cộng đồng.
Theo Thiếu tá La Minh Nhòa, những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ với những gia đình Khmer còn khó khăn. Qua đó, góp phần giúp bà con đón Sene Dolta đầm ấm hơn và thắt chặt tình quân dân nơi biên giới.

“Đối với BĐBP, đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới là chỗ dựa vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, Thiếu tá La Minh Nhòa nhấn mạnh.
Từ nhận thức đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên luôn xác định bám dân, gần dân, hiểu dân, giúp dân và dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, BĐBP và đồng bào các dân tộc cùng chung sức xây dựng khu vực biên giới Hà Tiên ổn định, an toàn, phát triển; củng cố thế trận Biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc.
Sene Dolta năm nay vì thế thêm phần ấm áp. Những món quà nghĩa tình đã trở thành cầu nối để tình cảm quân dân thêm bền chặt, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng quê hương biên giới bình yên, văn minh và giàu đẹp.



