Bà con buôn làng Đắk Lắk dõi theo lễ diễu binh mừng Quốc khánh
Cùng cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ở các buôn làng xa xôi của Đắk Lắk, bà con đồng bào DTTS quây quần trong ngôi nhà sàn truyền thống cùng dõi theo lễ diễu binh, diễu hành qua màn ảnh nhỏ.

Sáng 2/9, trong căn nhà dài ở buôn Ea Bông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, bà con dân tộc Ê Đê quây quần bên chiếc tivi theo dõi toàn cảnh Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 Năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình.

Bà H’Y Ênuôl, buôn Ea Bông, phường Buôn Ma Thuột chia sẻ: Năm 13 tuổi, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất bà đã từng vào TP. Hồ Chí Minh tham gia diễu binh. Ngày ấy, dòng người không đông đúc, náo nhiệt như hôm nay, nhưng cảm xúc tự hào, xúc động thì vẫn nguyên vẹn. Mặc dù không được tận mắt chứng kiến, mà chỉ xem qua màn ảnh nhỏ giữa buôn làng tôi lòng tự hào như đang đứng giữa Thủ đô. Tôi vui vì đất nước mình hôm nay đã đổi thay, khang trang và phát triển hơn rất nhiều.

Cũng giống như bà H’Y Ênuôl, hòa chung không khí cả nước vui Tết Độc lập, chị H’Vinh Ênuôl gác hết công việc nương rẫy để ở nhà xem Lễ diễu binh, diễu hành.
Chị H’Vinh chia sẻ: Tôi cũng như bà con trong buôn rất mong chờ giây phút được xem Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tôi rủ bà con qua nhà cùng xem và trang trí nhà cửa bằng cờ đỏ sao vàng, không khí ngày Quốc khánh rộn ràng hơn. Dù xem qua tivi thôi nhưng tôi rất xúc động và tự hào vì đất nước mình phát triển.

Với thế hệ thanh niên buôn làng, Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày hội của non sông, mà còn là dịp để họ bày tỏ lòng biết ơn đối với cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Chị H’Đuên Ênuôl (SN 1996) bảy tỏ: Tết Độc lập năm nay rất khác so với mọi năm. Bà con trong các buôn làng rất hào hứng vì Đảng và Nhà nước đã cho Nhân dân một cái Tết độc lập đầy ý nghĩa, tự hào. Điều đó nhắc nhở mỗi người dân buôn làng phải nỗ lực làm ăn, nuôi dạy con cái học hành tử tế, để mai này góp phần phát triển buôn làng, dựng xây đất nước giàu mạnh hơn.

Trong không khí hân hoan của lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, bà con xúc động, hạnh phúc. Năm nay người dân chào đón Tết Độc lập vui vẻ đón nhận tất cả các phần quà do Chính phủ và Nhà nước. Các cấp chính quyền địa phương cố gắng phát quà kịp thời cho bà con Nhân dân mừng lễ.

Bà H’Chuyên Ênuôl, Trưởng buôn Ea Bông, phường Buôn Ma Thuột cho hay: Buôn Ea Bông chủ yếu đồng bào dân tộc Ê Đê sinh sống, thời gian vừa qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, bà con nhân dân trong buôn được học hỏi, tập huấn về mọi mặt từ chăn nuôi, trồng trọt, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, cuộc sống của bà con Nhân dân trong buôn ngày càng khá giả, ấm no, hạnh phúc.

Trong thời gian tới, bà con Nhân dân trong buôn sẽ tiếp tục đoàn kết, cùng nhau đẩy mạnh sản xuất, đặc biệt là các cây trồng chủ lực như cà phê, tiêu, sầu riêng... để từ đó xây dựng buôn làng, quê hương ngày càng giàu mạnh.
Quán cà phê thành không gian kỷ niệm ngày Quốc khánh

