Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Bộ đội đến từng nhà hỗ trợ người dân vùng lũ

Quỳnh Trâm - CTV - 10:12, 26/07/2025

Trước thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo lực lượng phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương giúp Nhân dân khắc phục hậu quả.

Đại tá Trần Mạnh Quân, Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 324 cho biết: Ngay sau khi lũ rút, được lệnh của Quân khu, chúng tôi đã huy động lực lượng gần 200 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tổ chức hành quân tiếp cận hiện trường. 

Đơn vị đã chia lực lượng thành nhiều tổ, nhóm vào từng con đường, đến từng nhà hỗ trợ người dân vệ sinh sau lũ. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Sư đoàn xác định, đây là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”, do đó cán bộ, chiến sĩ đã xây dựng quyết tâm cao nhất, nhanh chóng giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt, ổn định cuộc sống”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 tổ chức dọn dẹp đường giao thông khu phố 2, xã Con Cuông.(ảnh Quỳnh Trâm)
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 tổ chức dọn dẹp đường giao thông khu phố 2, xã Con Cuông. (Ảnh: Quỳnh Trâm)

Gia đình chị Nguyễn Thị Sáu thuộc diện đặc biệt khó khăn trong 36 hộ dân ở khu phố 2, xã Con Cuông bị ngập lụt. Chồng mất, con nhỏ, nước lũ lên nhanh khiến hai mẹ con chị chỉ kịp chạy thoát thân. Mấy ngày nước ngập, mẹ con chị Sáu phải tá túc ở nhà hàng xóm.

Chị Sáu ở khu phố 2, xã Con Cuông bày tỏ: "May quá, có bộ đội đến rồi! Nhà tôi chìm trong nước đã 4 ngày, khi nước rút, tôi quay về ngôi nhà của mình mà không thể vào được do bùn đất ứ đọng cao ngang đến cửa sổ. Chỉ có cán bộ và bộ đội mới giúp được chúng tôi thôi...". 

Trực thăng của Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện nhiệm vụ cứu trợ tại tỉnh Nghệ An.(ảnh CTV)
Trực thăng của Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện nhiệm vụ cứu trợ tại tỉnh Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Thượng tá Đinh Xuân Lâm, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, là người trực tiếp chỉ huy bộ đội giúp dân dọn dẹp bùn đất tại khu phố 2 xã Con Cuông, cho biết: "Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đang tập trung giúp dân dọn dẹp nhà cửa, có hộ gia đình bùn đất ngập sâu tới hơn một mét, vì nước đã rút nên việc giải phóng bùn đất ra ngoài rất khó khăn, có gia đình buộc phải phá tường nhà mới đưa được bùn đất ra ngoài. Cả đơn vị đang chạy đua với thời gian để giúp dân khi bùn đất chưa đông cứng, chỉ một, hai ngày nữa bùn đất đông cứng lại thì việc giải phóng lượng bùn đất sẽ càng khó khăn gấp bội…".

Đặc biệt, hiện nay trên địa bàn vẫn còn 2 địa phương bị chia cắt, tại khối 4 xã Con Cuông nước vẫn ngập sâu, đường bộ bị chia cắt, bộ đội và lực lượng chức năng địa phương phải bơi hoặc chèo thuyền vào để hỗ trợ, tiếp tế cho người dân. Tại bản Yên Hòa, xã Châu Khê với 137 hộ, hơn 600 khẩu cũng đang bị cô lập chia cắt do đường giao thông vào bản bị sạt lở, và bùn đất ngập sâu không thể lưu thông được…

Lực lượng vũ trang giúp các hộ dân giải phóng bùn đất ra khỏi nhà.(ảnh Phạm Tiến)
Lực lượng vũ trang giúp các hộ dân giải phóng bùn đất ra khỏi nhà. (Ảnh: Phạm Tiến)

Tại xã Châu Khê, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ dân quân đã 4 ngày nay dầm mình trong mưa lũ, bùn đất để cứu hộ người dân. Ông Kha Văn Tám, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Châu Khê cho biết: "Hiện còn 37 hộ dân với hơn 600 người ở bản Yên Hòa vẫn bị chia cắt. Do tuyến đường độc đạo dài 3km nối giữa trung tâm xã với bản Yên Hòa chưa thể cơ động được nên chúng tôi phải di chuyển bằng thuyền, vượt sông Lam để đưa nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con".

Bà Quang Thị Tươi, Trưởng bản Yên Hòa, xã Châu Khê cho biết: Bản Yên Hòa cách trung tâm xã Châu Khê 3km, là một trong những bản đang còn bị cô lập chia cắt, hiện không còn ngập lụt, điện sáng đã có nhưng nguồn nước sạch vẫn chưa bảo đảm, giao thông đi lại còn chia cắt. Vì vậy, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để nhanh chóng ổn định đời sống người dân…

Theo thống kê đến chiều ngày 25/7, sau hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có hơn 120 nhà sập, gần 1.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái, khoảng 1.900 ngôi nhà bị ngập lụt. Tuyến quốc lộ 7A có 16 điểm ngập lụt, các tuyến đường qua địa bàn các xã Con Cuông, Tương Dương, Mường Xén đang bị chia cắt. 

Đến 15 giờ chiều 25/7, nước trên sông Lam đang xuống chậm, tỉnh Nghệ An vẫn còn 8 xã bị cô lập gồm: Mường Típ, Mường Ải, Hữu Kiệm, Mỹ Lý, Bắc Lý (Kỳ Sơn cũ); Lượng Minh, Tương Dương, Nhôn Mai (huyện Tương Dương cũ).

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 2 giờ trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 7 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 7 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 11 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 11 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 11 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 12 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.