Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

“Cát tặc” mặc sức tung hoành

PV - 15:04, 13/07/2018

Dù chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng của tỉnh Điện Biên đã vào cuộc rất quyết liệt, song tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn các xã phía Nam của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vẫn diễn biến phức tạp. Thực trạng này đã dẫn đến nhiều hệ lụy về thất thoát tài nguyên, hủy hoại môi trường, tăng nguy cơ sạt lở mùa mưa lũ và gây bất ổn về an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

“Cát tặc” hoành hành

Những năm gần đây, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép diễn ra phổ biến, tự phát và khó kiểm soát tại huyện Điện Biên. Trên dọc chiều dài sông Nậm Rốm khoảng 10km từ TP. Điện Biên Phủ xuôi xuống phía Nam của huyện Điện Biên có hàng chục điểm khai thác cát lớn nhỏ mọc lên nhan nhản hai bên bờ sông. Các điểm khai thác này hoạt động bất kể ngày đêm, từ lén lút đến công khai với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

khai thác cát Dọc chiều dài hơn 10km của sông Nậm Rốm có hàng chục điểm khai thác cát lớn nhỏ mọc lên

Dòng sông Nậm Rốm cung ứng nước tưới, bồi màu cho nông nghiệp vùng lòng chảo Mường Thanh đang ngày càng bị biến dạng nghiêm trọng. Xung quanh những “bãi chiến trường” của hoạt động khai thác cát là những ụ cát khổng lồ, vô số hàm ếch lớn khoét sâu, sạt lở vào những diện tích đất màu của người dân.

Nước sông Nậm Rốm quanh năm chỉ còn một màu nâu đục với những xoáy nước chảy xiết cuộn sâu xuống lòng sông. Đất sạt lở, thay đổi dòng chảy khiến con sông Nậm Rốm vốn hiền hòa, nay trở nên vô cùng hung dữ mỗi khi mùa mưa đến. Tiềm ẩn sau đó là nguy cơ lũ quét đối với nhà cửa và cây trồng của những hộ dân sinh sống hai bên bờ.

Tại xã Noong Hẹt, địa bàn khai thác cát trái phép “nóng” nhất của huyện Điện Biên, người dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng vẫn thờ ơ, thậm chí còn tiếp tay cho các doanh nghiệp khai thác cát trái phép. Ông Trần Công Kha, Chủ tịch UBND xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên cho biết, doanh nghiệp đã tự thỏa thuận mua bán với người dân diện tích đất nông nghiệp mà xã dao cho dân quản lý trồng màu, không thông qua chính quyền địa phương. Được người dân tiếp tay, các doanh nghiệp khai thác cát lậu mặc sức tung hoành, họ khai thác và bán cát với giá rẻ hơn các doanh nghiệp được cấp phép.

Theo khảo sát của phóng viên, một khối cát vàng của các chủ khai thác “lậu” bán giao động từ 100 đến 110.000 đồng. Trong khi các doanh nghiệp được cấp phép phải chịu thuế, phí cấp quyền, phí môi trường... nên phải bán ở mức giá 130.000 đồng/khối mới có lãi. Hiện tại, dọc sông Nậm Rốm đoạn qua địa phận các xã: Thanh Yên, Thanh An, Noong Hẹt, Noong Luống, Pom Lót của huyện Điện Biên có hàng chục điểm khai thác cát mọc lên. Thế nhưng chỉ có 4 doanh nghiệp được UBND tỉnh Điện Biên cấp giấy phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường.

Cần xử lý triệt để

Để xử lý, chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trái phép dọc bờ sông Nậm Rốm, UBND huyện Điện Biên đã chỉ đạo chính quyền các xã: Noong Hẹt, Noong Luống, Pom Lót... tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, thường xuyên kiểm tra các khu vực dọc bờ sông Nậm Rốm để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp khai thác cát trái phép. Chính quyền các xã cũng đã sử dụng nhiều biện pháp như: tạm giữ phương tiện, phạt hành chính đối với các đối tượng khai thác cát trái phép, nhưng mức phạt từ 2 đến 2,5 triệu đồng là quá thấp, chưa đủ sức răn đe các đối tượng “cát tặc”.

Đã có thời điểm, các xã triển khai việc chôn cột giới hạn bằng bê tông tại các lối đi ra điểm khai thác cát nhằm ngăn chặn các phương tiện chở cát ra vào. Tuy nhiên, cột chôn xong lại bị đào cho ra bên đường. Sự luẩn quẩn, bất lực trong vấn đề quản lý tài nguyên cát, sỏi của chính quyền, ngành chức năng tỉnh Điện Biên khiến cho tình trạng khai thác cát chui trên địa bàn huyện Điện Biên trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Sự tranh giành quyền lợi giữa các doanh nghiệp được cấp phép và “cát tặc” càng làm cho tình hình an ninh trật tự có những diễn biến phức tạp.

Còn dòng sông Nậm Rốm xuôi về lòng chảo Mường Thanh thì đang hình thành những “hố tử thần”, đe dọa nuốt trọn những cánh đồng ngô, rau màu trù phú của người dân. Cùng với đó là những thiệt hại về nhà cửa, đe dọa tính mạng người dân mỗi khi mùa mưa lũ về. Thiết nghĩ chính quyền tỉnh Điện Biên cần sớm có những giải pháp chấn chỉnh nghiêm minh, cần mạnh tay hơn nữa trong vấn đề xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép.

VŨ LỢI

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Mùa Xuân đang chạm ngõ vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Ở nơi đường biên chỉ cách nhau một tầm nhìn, những ngôi chùa Khmer không chỉ là “điểm tựa” tâm linh, mà còn là “phên giậu mềm”, góp phần giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, để mùa Xuân nơi biên giới thêm trọn vẹn, bình yên.
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 2 giờ trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 7 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 7 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 11 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 11 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 11 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 12 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.