Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Chuyện ghi được ở Đồn Biên phòng Ia Rvê

PV - 10:38, 13/01/2018

Hoàn thành nhiệm vụ tuần tra, canh gác biên giới khi nắng chiều dần tắt, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đồn Ia Rvê, huyện Ea Súp (Đăk Lăk) khẩn trương chuẩn bị “giáo án” cho kịp giờ lên lớp, dạy cho bà con vùng biên biết đọc, biết viết, góp phần xóa nạn mù chữ, đẩy lùi đói nghèo.

Các học viên đều là người lớn tuổi. Các học viên đều là người lớn tuổi.

 

Lớp xóa mù giữa đại ngàn

Buổi tối giữa đại ngàn hiu vắng, tiếng ê a đọc chữ của các chị, các mẹ lọt qua khung cửa sổ phá tan không gian yên tĩnh của núi rừng. Thầy Hoàng Văn Thọ (Trung úy chuyên nghiệp, Đồn Biên phòng Ia Rvê) cầm tay, nắn nót từng nét chữ cho bà Lữ Thị Sáng (58 tuổi), học viên lớn tuổi nhất của lớp xóa mù chữ do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng mở dạy.

Thầy Thọ kể: Năm 2011 khi về nhận nhiệm vụ, qua khảo sát, anh nhận thấy ở đây tình trạng mù chữ còn cao, gây khó khăn cho công tác quản lý nên đã mạnh dạn báo cáo, tham mưu với chỉ huy đơn vị, cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch mở lớp xóa mù chữ. Được các cấp đồng thuận, các anh đã mở được 2 lớp xóa mù (từ năm 2012-2015) thu hút 53 học viên là người DTTS thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi, từ 17 đến các mẹ, các bà 40, 50 hăng hái tham gia.

Công tác chuẩn bị phòng học, bút, vở… lo xong lại tiếp tới việc vận động người dân đến lớp. Dân nghèo quanh năm bán mặt trên rẫy để lo miếng ăn, chưa thiết tha con chữ. Hơn nữa, đối tượng mù chữ thường rơi vào người lớn tuổi, đã lập gia đình, con cháu đông đúc lại là đồng bào DTTS nên ngại đi học. Bằng phương pháp “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” thực hiện theo kiểu “mưa dầm, thấm lâu”, các anh đã vận động thành công.

“Để duy trì sĩ số học viên lâu dài lại càng khó hơn!”, anh Phạm Văn Hiếu (Đại úy, Đồn Biên phòng Ia Rvê, vừa chuyển công tác sang Đồn Biên phòng Ea H’Leo) tiếp lời.

The anh Hiếu, ban ngày người dân lao động vất vả, tối đến họ muốn nghỉ ngơi, dưỡng sức. Phụ nữ thì bận bịu việc nhà, đàn ông đôi khi sa đà chè chén quên cả việc đến lớp. Những lúc như vậy, các anh phải xuống tận nhà động viên.

“Những khó khăn trên, chúng tôi đã lường được trước. Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ dân trí cho người dân vùng biên … khó mấy chúng tôi vẫn quyết làm bằng được”, anh Hiếu chia sẻ.

Để nâng cao khả năng sư phạm, các chiến sĩ dạy học đã tự trao dồi kỹ năng giảng dạy, tìm cách biến những con chữ khô khan trong sách thành câu chuyện đơn giản, sát với thực tế đời sống, tạo không khí vui tươi, thu hút người học. Nhiều cha mẹ, ông bà hiểu được lợi ích của việc học chữ đã dẫn theo con cháu cùng đến lớp.

Với sự kiên trì bám lớp, các học viên học xong đều biết đọc, biết viết. Khi kết thúc khóa học, tất cả học viên đều đạt yêu cầu, được Phòng giáo dục huyện Ea Súp cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình xóa mù chữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Ia Rve cho biết: Nhờ các lớp xóa mù chữ do các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tổ chức, người dân biết thêm về những kiến thức cơ bản như: làm giấy khai sinh cho con, đăng ký kết hôn, kiến thức pháp luật. Sau các lớp xóa mù chữ này, xã đã tiếp tục phối hợp cùng Đồn Biên phòng tiến hành khảo sát, mở các lớp học cho những người dân bị tái mù chữ.

Thầy Thọ dạy bà Lữ Thị Sáng viết chữ. Thầy Thọ dạy bà Lữ Thị Sáng viết chữ.
Những chiếc xe đạp nghĩa tình

Là cán bộ Đồn biên Phòng Ia Rvê, huyện Ia Súp (tỉnh Đăk Lăk), năm 2013, Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc được tăng cường về xã biên giới Ea Bung, huyện Ea Súp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Suốt quá trình công tác, Thượng tá Phúc thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt tình hình, chia sẻ khó khăn với cán bộ, nhân dân vùng biên.

Chứng kiến cảnh nhiều học sinh nghèo không có tiền sắm xe đạp phải cuốc bộ đến trường giữa trời nắng gắt, anh Phúc suy nghĩ, tìm cách rút ngắn đường đến trường cho em. Thấy trên TP. Buôn Ma Thuột, nơi anh sống, có nhiều nhà sắm xe mới, xe đạp cũ bỏ xó không đi nữa, anh đến hỏi mua, rồi dặn cả các chị ve chai có xe đạp cũ nhớ gọi bán cho anh. Mua về, anh sửa sang những chiếc xe này lại cho thật chắc chắn rồi chở vào xã tặng học trò nghèo.

Biết việc làm thiện nguyện đầy ý nghĩa, nhiều bạn bè, đồng nghiệp của vợ chồng anh xin cùng chung góp. Từ năm 2014 đến nay, anh cùng các mạnh thường quân đã tặng cho học trò nghèo trên vùng giáp biên 95 chiếc xe đạp.

Thượng tá Phúc sửa lại xe đạp tặng học sinh nghèo. Thượng tá Phúc sửa lại xe đạp tặng học sinh nghèo.

Thượng tá Phúc tâm sự: Ea Bung là xã vùng sâu, người dân sống dựa và nghề nông nên thu nhập không cao. Với những trò nghèo, có được chiếc xe đạp đến trường là một ước mơ. Bản thân mình có gì giúp nấy. Hy vọng những chiếc xe nghĩa tình sẽ giúp đường đến trường của học sinh đỡ vất vả hơn.

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ như mở các lớp học xóa mù hỗ trợ xe đạp cho học sinh đến trường các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê đã góp phần đẩy lùi nạn mù chữ cho người dân, tạo nền tảng phát triển kinh tế-xã hội trên vùng đất biên cương.

" Ngoài dạy xóa mù, tặng xe đạp, anh Phúc cùng đồng đội còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí cho sinh viên nghèo trên địa bàn đang học các trường cao đẳng, đại học. Các anh cũng trích một phần thu nhập của mình hỗ trợ xây dựng, trang trí nhà văn hóa cộng đồng, tường rào… vận động người dân chăm lo phát triển kinh tế, chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó cuộc sống nơi vùng biên đã khởi sắc, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. ,,

QUANG ĐĂNG

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 29 phút trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 43 phút trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 1 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 10:16, 18/02/2026
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 20/2, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Kinh tế - Ngọc Thu - 08:17, 18/02/2026
Thay vì đón Tết ở quê nhà, những ngày này, nhiều nông dân trồng dưa ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai ở lại chòi gác để chăm sóc ruộng dưa. Với họ, dưa được mùa, được giá là đã có một cái Tết đủ đầy, một năm hạnh phúc.