Mô hình tốt - câu chuyện hay

Cô gái Mường đầu tiên ở Suối Thầu tốt nghiệp đại học, mang tri thức về với bản làng

Vàng Ni 04/08/2026 07:15

Từ một cô gái Mường từng rụt rè, khép mình giữa Hà Nội, Phùng Thị Thúy đã nỗ lực vươn lên và tốt nghiệp loại Giỏi Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

1785651068687_1855767557768447806_4775183964014893499_85188232133d5951fa7c2cddd041249d(1).jpg
Phùng Thị Thúy - cô gái vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn để trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho trẻ em vùng cao Lào Cai. Ảnh: NVCC

Cô gái Mường vươn lên từ nghịch cảnh

Sinh ra trong một gia đình từng trải qua biến cố kinh tế, Phùng Thị Thúy (SN 2004, dân tộc Mường) cùng bố mẹ chuyển đến bản Suối Thầu (xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai) – nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn. Chính những năm tháng thiếu thốn ấy đã sớm hun đúc trong Thúy ý chí vươn lên bằng con đường học tập.

“Có những ngày mưa lầy lội, nhìn bố mẹ gồng mình dắt xe qua từng con dốc đá để đưa em đến trường, em tự dặn lòng phải nỗ lực hết sức để không phụ công ơn ấy.”

- Phùng Thị Thúy -

Ở vùng đất mới, nơi từng chưa có điện lưới, cuộc sống của gia đình còn nhiều thiếu thốn. Tuy nhiên, sự yêu thương, đùm bọc của bà con cùng sự động viên, vun đắp tinh thần hiếu học từ cha mẹ đã trở thành nguồn động lực để Thúy bền bỉ theo đuổi con chữ.

Năm lớp 6, Thúy thi đỗ vào trường nội trú. Từ đó, cô gái Mường luôn tự nhắc mình phải cố gắng học tập để đáp lại những nhọc nhằn của gia đình. Hành trình ấy đưa Thúy đến giảng đường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, theo học ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa.

1785650381098_1855767557768447806_4775183964014893499_bcbe559193c1c99604f255478651734c.jpg
Từ một cô gái rụt rè từng 3 lần xin thôi làm lớp trưởng, Thúy đã nỗ lực vượt qua sự tự ti để hoàn thành xuất sắc vai trò người thủ lĩnh tập thể. Ảnh: NVCC

Vượt qua tự ti để khẳng định bản thân

Những ngày đầu đặt chân đến Hà Nội, Thúy không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ trước môi trường học tập mới và những người bạn năng động, tự tin. Sự khác biệt về hoàn cảnh từng khiến cô gái vùng cao thu mình, thiếu tự tin.

Ngay từ đầu khóa học, Thúy được bạn bè tin tưởng giao nhiệm vụ lớp trưởng. Tuy nhiên, áp lực từ vai trò mới khiến cô từng nhiều lần muốn từ bỏ, thậm chí đã có không dưới 3 lần xin thôi nhiệm vụ.

1785652560374_1855767557768447806_4775183964014893499_0b4a9110f0357c345735437b95456ffe.jpg
Khi là sinh viên, Phùng Thúy luôn tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng về vùng DTTS và miền núi. Ảnh: NVCC

Nhưng thay vì lựa chọn lùi bước, Thúy quyết định đối diện với điểm yếu của bản thân. Nhờ sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Văn Việt, cố vấn học tập, sự động viên từ bạn bè, cô bắt đầu hành trình thay đổi từng ngày.

img_5571.jpg
Tích cực tham gia các câu lạc bộ và công việc làm thêm giúp Thúy rèn luyện kỹ năng giao tiếp, bản lĩnh sống và sự tự lập. Ảnh: NVCC

Thúy tích cực tham gia các câu lạc bộ, đăng ký thi tuyển vào Câu lạc bộ MC để rèn luyện khả năng giao tiếp, thuyết trình. Cô cũng tìm kiếm các công việc làm thêm như trợ giảng kỹ năng mềm, cộng tác viên cho VTV để vừa tự lập tài chính, vừa tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Mỗi khi bắt đầu một công việc mới hoặc đối mặt với thử thách khó khăn, Thúy luôn tự nhủ câu nói: "Fake it till you make it" (Cứ làm như mình đã giỏi, rồi sẽ giỏi thật). Nhờ đó, em giữ được sự bình tĩnh và lòng quyết đoán để chinh phục từng mục tiêu.

- Phùng Thị Thúy -

Nhờ tinh thần cầu thị, sự kỷ luật và quyết tâm vượt giới hạn của bản thân, Thúy không chỉ hoàn thành tốt vai trò lớp trưởng mà còn đạt thành tích học tập xuất sắc, nhận tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi.

1785650751896_4775183964014893499_4775183964014893499_babf17aa306bb53b47789c72a06a9e1d.jpg
Phùng Thúy nhấn mạnh cách dùng chính hành trình của mình để chứng minh: Đại học không phải con đường duy nhất, nhưng nó mở ra một chân trời mới. Ảnh: NVCC

Tấm bằng đại học là “hạt giống” cho hành trình trở về

Ở nhiều vùng cao, định kiến “con gái chỉ cần học hết cấp 3 rồi lấy chồng, làm nương” vẫn tồn tại. Với Thúy, hành trình học đại học chính là minh chứng rằng tri thức có thể mở ra những cánh cửa mới cho người trẻ miền núi.

Học đại học rất vui, nhưng cũng có khó khăn. Nhờ những khó khăn đó mà chúng ta trưởng thành. Đại học giúp em được đi đến những nơi trước đây chỉ thấy qua màn ảnh, gặp gỡ nhiều người bạn và quan trọng nhất là học để giúp bản thân và bản làng thoát nghèo".

- Phùng Thị Thúy -

Tại Suối Thầu, dù ngày càng có nhiều trẻ em được đến trường, số lượng người trẻ tiếp tục học lên đại học vẫn còn rất ít. Khi cái nghèo vẫn là nỗi lo thường trực, lựa chọn đi làm ngay sau khi tốt nghiệp THPT trở thành hướng đi phổ biến của nhiều gia đình.

Nói về hai chữ “trở về”, Thúy cho rằng đó không nhất thiết là việc lập tức quay về quê hương làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Với cô, trở về trước hết là giữ trong mình sự gắn bó với quê hương, tiếp tục tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để “hạt giống” tri thức được nuôi dưỡng và phát triển.

1785650751853_4775183964014893499_4775183964014893499_c42ea07fa618453911cb40b9f9b98eeb.jpg
Tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi là "hạt giống vừa nảy mầm" để Thúy tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở về gieo tri thức, nâng bước cho các em nhỏ vùng cao. Ảnh: NVCC

Tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. Với nền tảng được đào tạo từ ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa, Thúy mong muốn trong tương lai có thể đóng góp thiết thực cho giáo dục quê nhà.

Cô tin rằng khi thế hệ trẻ vùng cao được tiếp cận nhiều hơn với tri thức và những giá trị văn hóa tốt đẹp, họ sẽ có thêm sự tự tin, chủ động để tự xây dựng tương lai cho bản thân và góp phần làm giàu đẹp quê hương.

Sự trưởng thành của Phùng Thị Thúy là một hành trình rất đáng trân trọng. Thành công lớn nhất của Thúy trong 4 năm đại học không chỉ là tấm bằng loại giỏi, mà là em đã chiến thắng được sự tự ti để trở thành một người trẻ tự tin, bản lĩnh và giàu lòng biết ơn.
Đối với các thế hệ sinh viên dân tộc thiểu số, Thúy là minh chứng sinh động, rằng hoàn cảnh không phải là rào cản, mà có thể trở thành nguồn sức mạnh để phấn đấu. Ở phương diện giáo dục, hành trình của Thúy là một kết quả rất đáng tự hào và truyền cảm hứng sâu sắc".

Ts. Đinh Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng khoa Tuyên truyền (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

    Cô gái Mường đầu tiên ở Suối Thầu tốt nghiệp đại học, mang tri thức về với bản làng
    • Mặc định