Hà Thúy Quyên (dân tộc Mường) - Thủ khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Quốc gia Việt Nam năm 2025Hà Thúy Quyên (Dân tộc Mường) không phải là cái tên xa lạ với những người yêu nhạc tại các sân khấu sự kiện. Nhưng ít ai biết phía sau ánh đèn hào nhoáng ấy, là hành trình đầy mồ hôi và nước mắt của một cô gái trẻ dám "đánh cược" với cơm áo gạo tiền, để viết tiếp giấc mơ học thuật còn dang dở.
Từ cô bé "hát cho tủ lạnh nghe" đến nghị lực phi thường
Đón nhận tin vui trở thành Thủ khoa đầu vào, ánh mắt Hà Thúy Quyên rạng ngời niềm hạnh phúc xen lẫn xúc động. Cô bồi hồi nhớ lại: "Cảm xúc lúc này hệt như 8 năm về trước, vẫn run rẩy đến lạ. Chỉ khác là lần này, niềm vui ấy trọn vẹn hơn khi mình đã có thể tự lập, tự lo cho giấc mơ của mình mà không cần bố mẹ phải chạy vạy ngược xuôi lo toan như ngày xưa".
Hà Thúy Quyên tại buổi giao lưu Học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu dự Lễ tuyên dương lần thứ XII, năm 2025Tốt nghiệp hệ Trung cấp đúng mùa dịch Covid-19, Quyên từng phải gác lại việc học, bươn chải đủ nghề từ làm sự kiện, dạy hát, bán hoa quả đến kinh doanh tự do để mưu sinh. Những tưởng guồng quay cơm áo sẽ cuốn trôi giấc mơ nghệ thuật, nhưng câu nói của một cô giáo cũ: "Con phải học đại học, không thể dừng lại ở tấm bằng Trung cấp" đã đánh thức lòng tự trọng và khát vọng trong cô.
Với Quyên, việc quay lại trường ở tuổi 25 không phải sự muộn màng mà là sự "chín muồi". "4 năm bôn ba đã nhào nặn nên một Thúy Quyên bản lĩnh hơn. Mình nhận ra vốn kiến thức cũ không đủ để hiện thực hóa ước mơ lớn hơn: Trở thành một người đào tạo chuyên nghiệp, mang âm nhạc bài bản về bản làng, về vùng DTTS".
Hành trình từ bản Mường xuống phố của Quyên chưa bao giờ trải hoa hồng. Nhớ lại 8 năm trước, khi Internet còn là thứ xa xỉ nơi bản làng, cô gái nhỏ phải ra quán nét tìm thông tin thi cử. Biết chi phí học nhạc đắt đỏ, gia đình họp bàn khuyên cô thi Sư phạm cho ổn định.
Trong khoảnh khắc "định mệnh" ấy, Quyên đã kiên quyết: "Nếu con đi học hát mà không có ai nghe, thì con sẽ hát cho cái tủ lạnh nghe!". Chính sự "lì lợm" đáng yêu đó cùng may mắn gặp được những người thầy, người bố nuôi và sự giúp đỡ của ca sĩ Anh Thơ đã nuôi dưỡng tài năng của cô gái Mường.
Hà Thúy Quyên tại buổi giao lưu Học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu dự Lễ tuyên dương lần thứ XII, năm 2025Hiện tại, với tư cách là sinh viên hệ vừa làm vừa học, áp lực với Quyên tăng lên gấp bội. Ban ngày đi dạy, tối đi diễn, đêm về lại miệt mài học tiếng Anh và các môn đại cương đến 2 giờ sáng. "Có những đêm đi diễn về kiệt sức, mình phải truyền nước ngay trong đêm để sáng hôm sau kịp đi thi. Nhưng chưa bao giờ mình muốn bỏ cuộc. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống lúc này là sự đầu tư xứng đáng cho tương lai".
Một bài thi của cô gái Mường tại Nhạc viện Quốc gia Việt NamMang "hồn Mường" vào thánh đường học thuật và ước mơ "ngược dòng" về bản
Là người con của núi rừng, Quyên thừa nhận mình không sở hữu chất giọng "khủng" về kỹ thuật, nhưng cô có thứ vũ khí đặc biệt: "chất lửa" của người Mường. "Dòng máu Mường chảy trong mình là linh hồn trong tư duy âm nhạc. Mình không hát bằng kỹ thuật gượng ép mà bằng sự thẩm thấu từ những điệu Ví, tiếng cồng chiêng đã nghe từ thuở bé".
Chỉ cần bạn kiên trì, bản làng xa xôi sẽ là bệ phóng vững chãi nhất để bạn bay cao và vươn xa, Hà Thúy Quyên xúc động chia sẻBước vào môi trường hàn lâm của Nhạc viện Quốc gia, tân thủ khoa ấp ủ tham vọng kết hợp kỹ thuật thanh nhạc phương Tây với chất liệu dân gian. Kỹ thuật là đôi cánh, còn bản sắc núi rừng là đôi chân. Mình muốn dùng kiến thức bài bản để đưa những giá trị mộc mạc của quê hương thăng hoa và vươn xa hơn.
Hà Thúy Quyên (thứ 3 từ trái sang) chụp cùng các em nhỏ DTTS tỉnh Tuyên QuangKhi được hỏi về dự định sau khi tốt nghiệp, thay vì ánh đèn sân khấu lớn tại thủ đô, Quyên lại hướng ánh nhìn về quê nhà: "Ước nguyện lớn nhất của mình là được quay trở về để tiếp lửa cho bản làng. Mình muốn những em nhỏ có năng khiếu ở quê không phải chịu cảnh thiếu thốn thông tin, rào cản kinh tế như mình ngày xưa".
Câu chuyện của Hà Thúy Quyên không chỉ là chuyện của một thủ khoa, mà là lời khẳng định mạnh mẽ của thế hệ trẻ DTTS: "Chỉ cần bạn kiên trì, bản làng xa xôi sẽ là bệ phóng vững chãi nhất để bạn bay cao và vươn xa".