Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

“Đánh thức” tiềm năng du lịch ở Mông Ân

Hồng Phúc - 10:17, 15/06/2020

Xã Mông Ân, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) có 95% dân số là đồng bào dân tộc Tày trên tổng dân số toàn xã. Với nền văn hóa độc đáo, giàu bản sắc cùng với cảnh quan thiên nhiên thanh bình, tươi đẹp, xã Mông Ân có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ).

Thác Đăng Mò - điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn khách thăm quan tại xã Mông Ân, huyện Bình Gia đang thu hút nhiều nhà đầu tư
Thác Đăng Mò - điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn khách thăm quan tại xã Mông Ân, huyện Bình Gia đang thu hút nhiều nhà đầu tư

Năm 2018, xã Mông Ân được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bước vào giai đoạn nâng cao các tiêu chí, hệ thống giao thông nông thôn thuận lợi, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, hệ thống điện lưới quốc gia, mạng Internet… là những điều kiện cần thiết giúp Mông Ân phát triển DLCĐ.

Từ đầu năm 2019, mô hình DLCĐ ở xã Mông Ân được thực hiện thí điểm tại 5 hộ gia đình ở 2 thôn: Cốc Mặn và Nà Vường. Các hộ gia đình đều có nhà sàn theo kiến trúc truyền thống, diện tích từ 100m² trở lên với vị trí đẹp, thoáng mát, có công trình vệ sinh riêng, đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt và lưu trú của 10 - 20 khách du lịch/hộ.

Gia đình ông Hoàng Hồng Sơn là một trong 5 hộ tham gia mô hình DLCĐ của xã Mông Ân. Ông đã đầu tư trên 600 triệu đồng để sửa sang ngôi nhà sàn truyền thống do tổ tiên để lại và thiết kế lối đi trồng hoa để du khách có nhiều trải nghiệm. Ông Sơn chia sẻ: “Từ lúc có DLCĐ, tôi thấy bà con có ý thức giữ gìn đường sá, nhà cửa, cảnh quan môi trường sạch, đẹp hơn trước nhiều. Gia đình đã đón nhiều du khách trong nước và cả quốc tế, chủ yếu là khách du lịch theo loại hình phượt, học sinh, sinh viên tới gia đình. Chúng tôi đang tiếp tục đầu tư sửa sang nhà cửa để đạt tiêu chuẩn, đón tiếp khách du lịch”.

Kết hợp các hoạt động văn hoá như ẩm thực dân tộc Tày, trình diễn hát Then, hát lượn cùng kết nối với nhiều điểm thăm quan, di tích ở các xã lân cận như hồ Phai Danh, hang Thẩm Khuyên, hang Kéo Lèng,… du khách đến đây sẽ có những trải nghiệm thú vị và mới lạ. Cảnh quan sạch đẹp, đồng bào Mông Ân làm DLCĐ ngày càng chuyên nghiệp chính là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi tích cực trong tư duy của họ, biết biến tài sản văn hoá thành sinh kế bền vững, vừa tạo ra kinh tế, vừa là động lực bảo tồn văn hoá truyền thống. Mông Ân đang trở thành một điểm đến mới nổi đầy tiềm năng trên bản đồ du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Để hỗ trợ Mông Ân khai thác tiềm năng, UBND huyện Bình Gia đã quyết định phê duyệt đầu tư Khu du lịch sinh thái thác Đăng Mò, với tổng kinh phí đầu tư 60 tỷ đồng (giai đoạn 1). Dự án do Công ty TNHH Minh Hợp làm chủ đầu tư, mục đích xây dựng khu du lịch sinh thái phục vụ nghỉ mát, nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện và vui chơi giải trí.

Thác Đăng Mò cũng là nơi tiếp giáp của 3 xã vùng cao của huyện Bình Gia là xã Mông Ân, xã Thiện Thuật và xã Hoàng Văn Thụ. Du khách tới Đăng Mò sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ với những con thác trải dài và rộng qua từng bậc thang đá mang vẻ đẹp hoang sơ nhưng cũng rất đỗi nên thơ. Với những lợi thế riêng có, điểm du lịch này được tỉnh Lạng Sơn quan tâm đầu tư phát triển thành khu du lịch sinh thái.

Năm 2019, điểm du lịch này đã thu hút hơn 10.000 lượt khách đến nghỉ dưỡng. Dự án hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội mới cho hoạt động du lịch của xã Mông Ân nói riêng, tỉnh Lạng Sơn nói chung khi kết nối với các điểm di tích lịch sử trong vùng, hình thành nên những tua, tuyến du lịch khép kín tại các vùng lân cận, góp phần quảng bá, phát triển du lịch địa phương. 

“Thời gian tới, xã sẽ tập trung vào các tiềm năng, thế mạnh sẵn có, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tới huyện đầu tư; liên kết với các doanh nghiệp lữ hành kết nối Tour – tuyến để có đầy đủ điều kiện hơn để đón tiếp lượng khách du lịch đang ngày một gia tăng”. (Ông Hoàng Văn Ấn, Chủ tịch xã Mông Ân)

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 17 phút trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 4 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 4 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 5 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Thời sự - PV - 12:09, 18/02/2026
Trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với tiêu đề "Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới".