Nhớ lại vụ sạt lở xảy ra ngày 27/10/2025, nhiều hộ dân ở thôn Xuân Hòa, xã Quế Phước vẫn chưa hết bàng hoàng. Sau nhiều ngày mưa lớn, đất đá từ đỉnh đồi phía sau khu dân cư bất ngờ đổ ập xuống.
Nhà bà Lê Thị Hường bị sạt lở làm hư hỏng nghiêm trọng. (Ảnh NT)Bà Lê Thị Hường, người dân xóm, xã Quế Phước nhớ lại, thời điểm đó tôi đang rửa chén sau nhà thì phát hiện dòng nước đục ngầu chảy mạnh từ trên đồi xuống. “Tôi hô hoán chồng con bỏ chạy. Chỉ ít phút sau, đất đá ào xuống làm hư hại nhà tôi và nhà bên cạnh”, bà Hường nói.
Nhờ phía sau nhà có bụi tre lớn cản bớt dòng chảy, gia đình bà kịp thoát thân. Tuy nhiên, căn nhà bị đất đá tràn vào, nhiều tài sản tích góp nhiều năm bị vùi lấp. Từ đó đến nay, mỗi khi mưa lớn, cả gia đình lại phải sang nhà thờ tộc ở tạm. “Chỉ cần nghe tiếng động mạnh là cả nhà thức trắng đêm vì lo lắng”, bà Hương cho biết.
Dàn loa cho thuê đám tiệc của gia đình ông Chi bị vùi lấp, hư hỏng sau vụ sạt lở. (Ảnh NT)Gần nhà bà Hường, gia đình bà Hồ Thị Lãnh (62 tuổi) cũng chịu thiệt hại nặng nề. Hơn 30 năm qua, căn nhà của bà luôn cao ráo, từng là nơi trú tạm cho nhiều hộ dân vùng ven Sông Thu Bồn mỗi mùa lũ. Không ai ngờ, chính ngọn đồi phía sau – vốn phủ kín cây rừng lại bất ngờ sạt lở, vùi lấp toàn bộ ngôi nhà.
Nỗi lo sạt lở núi khiến nhiều người ở Quế Phước bất an, nhất là vào mỗi mùa mưa bão. (Ảnh NT)“May mắn hôm đó tôi đưa chồng đi viện, con trai sang nhà hàng xóm chơi nên không ai bị nạn. Gia đình gần như mất trắng. Rất may sau đó được các cấp chính quyền hỗ trợ để có chỗ ở an toàn. Gia đình tôi rất mong các hộ còn lại cũng sớm được bố trí nơi ở an toàn”, bà Lãnh bày tỏ.
Theo bà Tào Thị Tố Điểm, Chủ tịch UBND xã Quế Phước, khu dân cư xóm 1 (thôn Xuân Hòa) hiện có 17 hộ với 45 nhân khẩu sinh sống. Nhà cửa chủ yếu xây theo kiểu bậc thang bên sườn đồi, lưng tựa núi, mặt hướng ra Quốc lộ 14H.
Đất đá từ vụ sạt lở hồi cuối tháng 10/2025 vùi lấp nhiều vật dụng trong nhà bà Hồ Thị Lãnh. (Ảnh NT)Sau sự cố, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện trên đỉnh đồi xuất hiện vết nứt dài khoảng 50m, rộng 2m, sâu 2,5m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Vụ sạt lở cuối tháng 10/2025 đã vùi lấp hoàn toàn 1 căn nhà, 16 căn khác bị đất đá tràn vào gây thiệt hại tài sản.
Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời người dân đến nơi ở tạm. Tuy nhiên, về lâu dài, bài toán tái định cư vẫn gặp khó do quỹ đất của xã hạn hẹp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.
Mới đây, ngày 8/2/2026, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực sụt lún có nguy cơ sạt lở tại xóm 1, thôn Xuân Hòa, xã Quế Phước.
Thành phố giao UBND xã Quế Phước tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp; phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an TP. Đà Nẵng sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán người và tài sản khi xảy ra tình huống sạt lở.
Người dân mong muốn sớm tái định cư để an cư lạc nghiệp. (Ảnh NT)Sở Tài chính được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Quế Phước tham mưu bố trí kinh phí khắc phục tạm thời thiệt hại. Đồng thời cân đối nguồn lực từ ngân sách và các nguồn hợp pháp khác để triển khai dự án di dời, bố trí ổn định dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
Trong lúc chờ phương án lâu dài, người dân xóm 1, xã Quế Phước hiện vẫn sống trong tâm trạng bất an mỗi khi mưa gió. Với họ, một nơi ở an toàn, ổn định không chỉ là chỗ che mưa nắng, mà còn là điều kiện để yên tâm lao động, phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.