“Điểm tựa ” của bản Cheng
Là người lính trở về sau chiến tranh, gần 50 năm qua, ông Hồ Liếp đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho đồng bào Bru Vân Kiều ở bản Cheng, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

Cùng Bộ đội Biên phòng giữ bình yên đường biên
Già làng Hồ Liếp từ lâu đã trở thành cái tên được bà con Bru Vân Kiều kính trọng, tin yêu bởi sự tận tụy và trách nhiệm với cộng đồng.
Năm nay đã 72 tuổi, nhưng già Hồ Liếp vẫn còn minh mẫn, nhanh nhẹn. Mỗi khi nhắc về những năm tháng cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Phùng đi tuần tra biên giới, ánh mắt ông vẫn ánh lên niềm tự hào.
Năm 1969, ông lên đường nhập ngũ. Năm 1977, ông xuất ngũ trở về quê tiếp tục gắn bó với công việc ở địa phương, được bà con tín nhiệm bầu làm Thôn trưởng rồi đảm nhận nhiều nhiệm vụ tại xã. Với uy tín của mình, ông luôn là người đi đầu trong vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Năm 1978, ông tình nguyện tham gia đoàn khảo sát xác định vị trí cắm mốc quốc giới trên tuyến biên giới thuộc xã Hướng Phùng. Từng là Chỉ huy trưởng Quân sự xã, ông hiểu rõ ý nghĩa thiêng liêng của từng cột mốc, từng tấc đất biên cương nên luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân không xâm canh, xâm cư trái phép, cùng nhau bảo vệ đường biên, giữ gìn an ninh trật tự.
Suốt hơn 40 năm qua, già Hồ Liếp nhiều lần cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Phùng băng rừng, vượt suối tuần tra biên giới.
Nay tuổi cao, sức khỏe giảm sút, ông không còn trực tiếp đi tuần tra thường xuyên như trước, nhưng vẫn tích cực nhắc nhở con cháu và bà con trong bản nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Già Hồ Liếp chia sẻ: “Biên giới bình yên thì bà con mới yên tâm làm ăn. Con cháu trong bản mới có điều kiện học hành. Vì vậy, mình phải luôn nhắc nhở con cháu đoàn kết, cùng nhau giữ rừng, giữ đất của ông cha”.
Không chỉ là Người có uy tín trong cộng đồng, già Hồ Liếp còn là cầu nối quan trọng giữa chính quyền địa phương, lực lượng Biên phòng với người dân bản Cheng. Mỗi khi trong bản có mâu thuẫn hay vụ việc phát sinh, ông đều chủ động đứng ra hòa giải, vận động bà con sống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
Trung tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng cho biết, già Hồ Liếp là tấm gương tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ông luôn gần gũi, trách nhiệm và có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ ở địa phương.

Người truyền động lực thoát nghèo cho dân bản
Không chỉ góp sức giữ bình yên nơi biên cương, già Hồ Liếp còn là người tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình. Ông tích cực vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Từng trải qua những năm tháng gian khó, ông hiểu rằng muốn cuộc sống khấm khá thì phải chăm chỉ lao động. Vì vậy, nhiều năm qua, ông luôn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình.
Hiện nay, gia đình ông có gần 4 ha cà phê, 9 sào lúa nước cùng đàn bò, đàn gà mang lại nguồn thu nhập ổn định. Từ mô hình kinh tế của gia đình mình, ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trồng cà phê, chăm sóc cây trồng, chăn nuôi với bà con trong bản.
Những hộ gia đình gặp khó khăn về giống cây, ông vận động bà con cùng chung tay giúp đỡ. Nhờ vậy, nhiều hộ trong bản Cheng đã từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Không chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế, già Hồ Liếp còn luôn nhắc nhở các gia đình chăm lo cho con em học hành. Theo ông, muốn bản làng phát triển bền vững thì thế hệ trẻ phải được học cái chữ, hiểu biết pháp luật để sau này góp sức xây dựng quê hương.
Nhờ sự đồng hành của những Người có uy tín như già Hồ Liếp, diện mạo bản Cheng hôm nay đã có nhiều đổi thay. Đời sống người dân từng bước ổn định, bà con tích cực lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Bru Vân Kiều.
Ông Phan Ngọc Long - Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng, cho biết, già Hồ Liếp là Người có uy tín, tiếng nói luôn được bà con tin tưởng và làm theo. Những đóng góp thầm lặng của ông đã góp phần quan trọng giúp công tác tuyên truyền, vận động ở địa phương đạt hiệu quả tích cực.
Giữa núi rừng Trường Sơn, già làng Hồ Liếp vẫn lặng lẽ cống hiến bằng uy tín, trách nhiệm và tình yêu dành cho bản làng. Với bà con bản Cheng, ông không chỉ là người “giữ lửa” đoàn kết cộng đồng mà còn là chỗ dựa tinh thần, góp phần dựng xây vùng biên ngày càng bình yên, no ấm.



