Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Điện Biên tăng cường chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên dặm dài biên cương

PV - 15:57, 13/08/2020

Trước tình hình dịch COVID-19 có thể "xâm nhập" vào Việt Nam do các hoạt động thăm thân qua lại biên giới, xuất nhập cảnh trái phép của người dân vùng biên, là lực lượng nòng cốt trong việc ngăn chặn dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tăng thêm 8 chốt chặn, nâng tổng số lên 68 chốt với gần 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia canh gác dọc tuyến biên giới. Các anh đang ngày đêm bám chốt, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ "kép": gìn giữ an ninh biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đại tá Trần Nam Trung (ngoài cùng, bên phải), Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên kiểm tra chốt phòng dịch khu vực mốc 36 tuyến biên giới Việt- Lào, Đồn biên phòng Na Cô Sa. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN
Đại tá Trần Nam Trung (ngoài cùng, bên phải), Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên kiểm tra chốt phòng dịch khu vực mốc 36 tuyến biên giới Việt- Lào, Đồn biên phòng Na Cô Sa. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

Vững tin nơi tuyến đầu biên cương

Là 1 trong 5 chốt chặn trên dọc tuyến biên giới dài hơn 37km với 13 mốc giới đường biên thuộc 3 xã giáp biên Phìn Hồ, Chà Nưa, Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ), chốt mốc 66 có 4 chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đảm nhận nhiệm vụ trực chốt, kiểm soát, ngăn chặn phòng chống dịch COVID-19. Chốt mốc 66 thuộc bản Nậm Đích (xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ), đây là bản nghèo, có 80 hộ dân, chủ yếu là dân tộc Mông. Để lên được chốt, từ Quốc lộ 4H- con đường dẫn lên vùng cực Tây Mường Nhé - chúng tôi phải leo bộ khoảng 600m đường mòn, dốc cao, trơn trượt và lổn nhổn đá gan gà lẫn sình lầy. 

Từ chốt mốc phóng tầm mắt ra xa, dù gần trưa, trời đang nắng, nhưng không gian xung quanh vẫn chỉ thấy mây núi trùng điệp. Ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, gió thông thốc thổi. Lán ngủ nghỉ, sinh hoạt, chứa dụng cụ, đồ đạc của các cán bộ, chiến sĩ được che bằng bạt chuyên dụng, phủ lá chuối khô lên trên để tránh nắng nóng và hơi lạnh miền rừng khi mưa và đêm về. Lán rộng chừng 10m2, nằm ngay trên lối mòn đi ra biên giới, là con đường mà trước đây, người dân hai bên thường qua lại biên giới để thăm thân, bên hiên lán không xa là vực thẳm. Các chiến sĩ "bám" chốt cho biết, từ lán đi thêm 1km nữa là ra đến mốc 66, nơi phân định cương thổ của hai nước Việt Nam- Lào.

Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ chia làm 2 tổ, thực hiện nhiệm vụ "kép": vừa đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ; vừa luân phiên nhau trực 24/24h, tăng cường tuần tra, kiểm soát vùng biên giới khu vực mốc 66 và mốc 67 để ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, phòng ngừa dịch COVID-19.

Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức tuyên truyền được gần 90 buổi với hơn 6.000 lượt người nghe và tổ chức phát hơn 2.000 tờ rơi in bằng song ngữ Việt- Mông cho người dân vùng biên giới. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN
Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức tuyên truyền được gần 90 buổi với hơn 6.000 lượt người nghe và tổ chức phát hơn 2.000 tờ rơi in bằng song ngữ Việt- Mông cho người dân vùng biên giới. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

Trung úy Bùi Trọng Hiếu, Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Si Pa Phìn cho biết: Hằng ngày, cán bộ chiến sĩ "bám" chốt kiểm soát, ngăn chặn phòng, chống dịch COVID-19 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngăn chặn việc qua lại biên giới trái phép của người dân hai nước Việt Nam và Lào; ngoài ra còn đảm nhận nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tuyên truyền cho nhân dân trong khu vực thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ở trên chốt, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, mùa khô thì nắng nóng, gió Lào phả từng trận bỏng rát, mùa mưa thì sương mù lạnh buốt, bao phủ quanh khu vực. Lán trại của anh em phải thường xuyên kiểm tra, gia cố thêm, chằng chống để khỏi bị gió tốc mái, xiêu vẹo. Anh em còn phải lợp thêm một lớp dày lá chuối lên mái để tránh nắng nóng hoặc giữ ấm. Do chốt ở xa đơn vị, xung quanh không có chợ nên lương thực, thực phẩm đơn vị phải gửi theo xe khách, xe tải chạy hướng Mường Chà - Mường Nhé lên. Có hôm trời mưa lớn, đường sạt lở, xe mang nhu yếu phẩm không lên kịp, cán bộ, chiến sĩ phải xuống núi, đi vào bản làng để mua của dân.

Chiến sĩ biên phòng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt chặn hướng dẫn cách thức sử dụng, đeo khẩu trang đúng cách cho đồng bào dân tộc Mông trên khu vực biên giới. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN
Chiến sĩ biên phòng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt chặn hướng dẫn cách thức sử dụng, đeo khẩu trang đúng cách cho đồng bào dân tộc Mông trên khu vực biên giới. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

Trung úy Bùi Trọng Hiếu cho biết thêm: "Từ ngày lập chốt chặn kiểm soát, ngăn chặn, phòng chống dịch, lực lượng bám chốt đều cố gắng khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Gia đình, vợ con của nhiều anh em chiến sĩ trong đồn ở dưới xuôi, nhưng giai đoạn này dịch COVID-19 diễn biễn phức tạp, tất cả đều bám chốt, tạm xa gia đình".

Chia sẻ về những khó khăn, vất vả của lực lượng trực chốt, Thượng úy Sùng A Phứ, nhân viên trinh sát Đồn biên phòng Si Pa Phìn cho biết: Lúc lập chốt đang là mùa khô, để có nước sinh hoạt hàng ngày, anh em chiến sĩ phải thay nhau xuống núi, đi xe máy khoảng 3km chở nước suối về tập kết dưới chân dốc, rồi cõng nước ngược núi lên chốt. Vào mùa mưa, có nước từ các khe đá quanh khu vực chốt rỉ ra, anh em đã đục đẽo từng kẽ đá và đào đất tạo rãnh dài hàng chục mét để gom nước về một hố chứa, sau đó đặt đường ống dẫn nước về chốt. Tuy nhiên, lượng nước chỉ đủ phục vụ việc nấu ăn, còn tắm giặt thì anh em vẫn phải xuống núi, tìm đến nguồn nước suối.

Thượng úy Sùng A Phứ cho biết thêm: "Xác định phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của Bộ đội Biên phòng nơi tuyến đầu biên giới, nên chúng tôi sẽ cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm góp một phần công sức của mình vào nhiệm vụ chung của cả nước để sớm đẩy lùi dịch bệnh".

Chốt kiểm soát, ngăn chặn, phòng chống dịch của Đồn Biên biên phòng Si Pa Phìn đặt tại lối mòn khu vực mốc 66, biên giới Việt- Lào. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN
Chốt kiểm soát, ngăn chặn, phòng chống dịch của Đồn Biên biên phòng Si Pa Phìn đặt tại lối mòn khu vực mốc 66, biên giới Việt- Lào. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

Sát cánh cùng lực lượng bám chốt

Vừa kết thúc chuyến công tác kiểm tra, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt dọc tuyến biên giới của hai huyện Nậm Pồ và Mường Nhé, Đại tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới dài hơn 455km tiếp giáp với hai nước Lào và Trung Quốc; địa bàn quản lý gồm 4 huyện biên giới với 29 xã, 313 thôn, bản, trong đó có 111 thôn, bản giáp biên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Biên phòng, các cấp, ngành, sự phối hợp tích cực, chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương biên giới. Đó là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn để cán bộ, chiến sĩ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ và công tác phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, lực lượng Biên phòng cũng gặp phải những khó khăn, thách thức không nhỏ. Tại một số địa bàn vùng biên, nhận thức về pháp luật, cũng như các quy định về phòng, chống dịch của bà con còn hạn chế, dẫn đến có những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, gây khó khăn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ. Do tuyến biên giới dài, hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới; khí hậu thời tiết khắc nghiệt, diễn biến phức tạp; đa phần các chốt đều không có điện, nhiều điểm chốt thiếu nước sinh hoạt nên việc triển khai lực lượng, các biện pháp nghiệp vụ còn gặp khó khăn; đời sống sinh hoạt của anh em chiến sĩ tại các chốt có những thời điểm chưa được bảo đảm. Tuy nhiên, với bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ trên các chốt luôn khắc phục mọi điều kiện hoàn cảnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Đại tá Trần Nam Trung, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục quán triệt các chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác phòng, chống dịch. Đồng thời điều chỉnh các kế hoạch công tác để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát biên giới, đường mòn lối mở; tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; duy trì nghiêm 100% các chốt làm nhiệm vụ, trực 24/24h… để ngăn chặn các nguồn dịch từ bên ngoài vào biên giới, nội địa.

Lực lượng biên phòng tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch, phát khẩu trang miễn phí, sát khuẩn, kiểm tra y tế (đo thân nhiệt) cho người dân. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN
Lực lượng biên phòng tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch, phát khẩu trang miễn phí, sát khuẩn, kiểm tra y tế (đo thân nhiệt) cho người dân. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

"Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên sẽ triển khai tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ quyết tâm cao hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ; kịp thời khen thưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Để đảm bảo 100% quân số khỏe, đảm nhận tốt nhiệm vụ, chúng tôi sẽ tiến hành luân phiên đổi quân ở các chốt, chú trọng chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chúng tôi sẽ triển khai kiên cố hóa một số chốt trên biên giới để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch lâu dài", Đại tá Trần Nam Trung cho hay.

Tại chốt mốc 66, ông Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) cho biết, Nậm Pồ có 15 xã, trong đó có gần 10 xã biên giới, gần 130km đường biên giáp Lào với hơn 40 mốc biên giới. Địa bàn có nhiều đường mòn, lối mở, chính vì vậy lực lượng chức năng đã thành lập gần 20 chốt chặn, kiểm soát người ra vào khu vực biên giới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chốt chặn đã phát huy vai trò và có hiệu quả tích cực khi hầu hết người dân qua lại vùng biên đều được kiểm soát chặt chẽ. Thời gian qua, cùng với việc chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ cũng như huy động lực lượng dân quân phối hợp cùng lực lượng Biên phòng thực hiện nhiệm vụ, chính quyền địa phương đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, in tờ rơi với hai ngôn ngữ Việt- Mông để tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân trên địa bàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 4 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 4 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 8 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 8 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 8 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 9 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.