Đồng bào Xơ Đăng khai phá tuyệt tác nơi mây ngàn Đăk Sao
Đỉnh núi Ngọk Pâng có độ cao 2.568m, nằm tại xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi, đang dần trở thành một điểm đến Trekking hấp dẫn đối với những ai yêu thích trải nghiệm và chinh phục. Lên đỉnh Ngọk Pâng, du khách không chỉ có cảm giác chạm đến mây ngàn, mà còn tìm lại sự bình yên giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Với vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ, núi Ngọk Pâng, thuộc xã Đăk Sao có sức thu hút đặc biệt với những người ưa thích xê dịch. Khi đặt chân đến đây, du khách không chỉ đơn thuần là leo núi, mà còn bước vào một hành trình khám phá thiên nhiên kỳ vĩ của vùng đất Tây Nguyên.
Cung đường Trekking lên đỉnh Ngọk Pâng dài khoảng 15 km, được chính những bạn trẻ người Xơ Đăng tại xã Đăk Sao khám phá và mở lối. Đây không chỉ là một tuyến đường du lịch, mà còn là kết tinh của tinh thần dám nghĩ, dám làm, mong muốn giới thiệu vẻ đẹp quê hương đến với du khách bốn phương.

Chị Y Gia Nhi, xã Đăk Sao, người tiên phong mở đường lên đỉnh núi Ngọk Pâng chia sẻ: Để khám phá cung đường này, chị và các bạn thanh niên trong xã đã mất 2 ngày, 1 đêm băng rừng để khảo sát và thiết kế hành trình phù hợp cho du khách, bảo đảm vừa an toàn vừa giữ được trải nghiệm nguyên bản.
Hành trình khám phá đỉnh núi Ngọk Pâng bắt đầu bằng trải nghiệm xe chuyên dụng xuyên rừng. Những chiếc xe do thanh niên người Xơ Đăng cầm lái sẽ đưa du khách băng qua các cung đường đất, len lỏi qua những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ và những cánh rừng già. Đây là lúc mà mọi ồn ào phố thị dần lùi xa, nhường chỗ cho âm thanh của gió, của lá rừng và tiếng chim gọi nhau giữa đại ngàn.

Phần thử thách nhất của hành trình chính là đoạn leo núi dài khoảng 5 km để chinh phục đỉnh núi Ngọk Pâng. Con đường dốc cao, nhiều đoạn trơn trượt, đòi hỏi thể lực và sự kiên trì.
Du khách sẽ lần lượt băng qua những khu rừng rậm rạp với cây cổ thụ cao lớn, đến những vùng cây bụi thấp hơn khi càng lên cao. Mỗi tầng sinh thái mang một vẻ đẹp riêng, góp phần tạo nên sự phong phú cho chuyến đi.

Chị Trần Quốc Thái, du khách đến từ tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: Tôi cũng treckking nhiều nơi nhưng phải nói rằng cung đường lên đỉnh núi Ngọk Pâng để lại cho tôi nhiều kỷ niệm nhất. Cung đường này rất khó khăn, đi bộ khoảng 3 giờ và nhiều đoạn núi cao dựng đứng, phải vượt qua được sự sợ hãi của chính mình thì mới đi được cung đường này.
Và rồi khoảnh khắc đáng mong chờ nhất là chạm đến đỉnh núi Ngọk Pâng ở độ cao 2.568m. Đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa, du khách sẽ thấy những lớp núi rừng trùng điệp nối tiếp nhau, ẩn hiện trong làn mây trắng bồng bềnh. Cảm giác như chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào mây trời.

“Hành trình leo núi Ngọk Pâng thì các bạn thanh niên người Xơ Đăng hỗ trợ rất nhiệt tình. Khi lên đến đỉnh núi Ngọk Pâng thì một cảm giác thật tuyệt vời, những biển mây bồng bềnh hiện ra ngay trước mắt, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như chốn tiên cảnh. Cảm giác như mình chạm đến mây ngàn và tâm hồn của mình cảm thấy thoải mái vô cùng”, chị Trần Quốc Thái chia sẻ thêm.

Buổi tối cắm trại giữa đại ngàn là một trải nghiệm khó quên đối với du khách. Bầu trời đêm với những vì sao hiện lên rõ ràng, lấp lánh như một tấm thảm khổng lồ trải dài vô tận. Trong không gian tĩnh lặng của núi rừng, mọi người quây quần bên nhau, thưởng thức những món ăn đặc sản, giao lưu và chia sẻ những câu chuyện về văn hóa truyền thống của đồng bào Xơ Đăng.

Ông Dương Thành Long - Chủ tịch UBND xã Đăk Sao, cho biết: Với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và văn hóa truyền thống đặc sắc, các thanh niên người Xơ Đăng trên địa bàn xã đang phát triển mạnh loại hình du lịch khám phá đỉnh núi Ngọk Pâng, Ngọk Kal, thác Siu Puông. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành để phát triển du lịch một cách bài bản, qua đó tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên trên địa bàn xã.

Ngọk Pâng không chỉ là một ngọn núi, mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp hoang sơ, của tinh thần khám phá và sự kết nối giữa con người với thiên nhiên.
Nếu bạn đang tìm kiếm một hành trình vừa thử thách vừa giàu cảm xúc, thì Trekking đỉnh núi Ngọk Pâng chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ - nơi bạn không chỉ chinh phục một đỉnh núi, mà còn trân trọng văn hóa, thiên nhiên và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.
Nơi gió núi mây ngàn Kon Plông

