Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Du lịch tâm linh về Ninh Thuận

Thái Sơn Ngọc - 10:25, 19/05/2025

Ninh Thuận sở hữu tiềm năng du lịch đa dạng, đang được đầu tư khai thác hiệu quả, thu hút đông đảo du khách. Hệ thống chùa, thiền viện mang kiến trúc cổ xen hiện đại, hòa quyện thiên nhiên, mở ra triển vọng phát triển du lịch tâm linh. Nhân Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, quảng bá hình ảnh du lịch tâm linh Ninh Thuận.

Toàn cảnh núi Đá Chồng ở thị trấn Khánh Hải với nhiều ngôi chùa, thiền viện được xây dựng khang trang thu hút đông đảo du khách đến du lịch tâm linh.
Toàn cảnh núi Đá Chồng ở thị trấn Khánh Hải với nhiều ngôi chùa, thiền viện được xây dựng khang trang thu hút đông đảo du khách đến du lịch tâm linh

Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cho biết, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8/5 tại TP. Hồ Chí Minh, dự kiến thu hút khoảng 2.700 đại biểu trong nước và quốc tế. Sự kiện là dịp để Phật tử toàn thế giới tưởng niệm ngày đản sinh, thành đạo và nhập Niết bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quốc tế. Tỉnh Ninh Thuận cử đoàn đại diện tăng ni, phật tử tham dự với mong muốn tiếp thu tinh thần Phật giáo thế giới, phục vụ công tác Phật sự tại địa phương ngày càng tốt hơn.

Trao đổi với chúng tôi, Hòa thượng Thích Hạnh Thể cho biết, Ninh Thuận hiện có nhiều ngôi chùa được xây dựng, tôn tạo khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu tín ngưỡng của người dân và du khách. Toàn tỉnh có 107 chùa, thiền viện được cấp phép hoạt động, với 344 tu sĩ và gần 86.000 tín đồ thường xuyên tham gia các hoạt động Phật sự. Một số cơ sở tiêu biểu có thể kể đến như Thiền viện Trúc Lâm (thị trấn Khánh Hải, huyện Khánh Hải), chùa Thiền Lâm (xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn), chùa Phổ Đà Sơn (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam)...

Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ xây dựng kiểu đáng truyền thống kết hợp hiện đại tại núi Đá Chồng.
Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ xây dựng kiểu đáng truyền thống kết hợp hiện đại tại núi Đá Chồng

Đây đều là những cơ sở thờ tự Phật giáo có kiến trúc đặc sắc, tọa lạc tại những vị trí “đắc địa” với cảnh quan sơn thủy hữu tình, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến chiêm bái, vãn cảnh. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã vận động các trụ trì phối hợp cùng cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, kết nối các tour tuyến đưa du khách đến tham quan hệ thống chùa, Thiền viện trên địa bàn. Với những nét riêng độc đáo, không trùng lặp với bất kỳ nơi nào trong cả nước, hệ thống này đang góp phần định hình và phát triển mạnh mẽ loại hình du lịch tín ngưỡng tâm linh tại Ninh Thuận.

Qua trao đổi với Hòa thượng Thích Hạnh Thể, chúng tôi tìm đến Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ vào những tuần đầu mùa du lịch Hè 2025. Tại đây, nhiều du khách đến từ Cộng hòa Belarus, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Kiên Giang, An Giang đã đến dâng hương lễ Phật, vãn cảnh Thiền viện. Anh Vlađimir, thành viên đoàn khách Belarus, chia sẻ đầy phấn khởi: “Chúng tôi rất vui khi được đến đây dâng hương tưởng niệm Đức Phật Thích Ca nhân dịp ngày đản sinh của Ngài. Không gian Thiền viện an lành cùng sự thân thiện, chân tình của các vị tu sĩ để lại cho chúng tôi ấn tượng đẹp về Ninh Thuận và con người Việt Nam”.

Du khách đến từ Kiên Giang dâng hương lễ Phật tại Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ.
Du khách đến từ Kiên Giang dâng hương lễ Phật tại Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ

Về Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ, Thượng tọa Thích Thông Huệ, Trụ trì Thiền viện cho biết, cơ sở được khởi công xây dựng từ cuối năm 2008 trên diện tích gần 42.000m² tại thị trấn Khánh Hải. Đến cuối năm 2009, Thiền viện tổ chức lễ an vị Phật với sự chứng minh của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và đông đảo Phật tử trong, ngoài tỉnh tham dự. Sau hơn 15 năm hoạt động, với kiến trúc kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ đã trở thành điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn, mỗi tháng đón khoảng 1.500 - 2.000 lượt du khách đến chiêm bái, lễ Phật.

Chia tay Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ, chúng tôi tiếp tục đến chùa Thiền Lâm, ngôi chùa cổ nhất tỉnh Ninh Thuận, tọa lạc tại xã Nhơn Sơn, cách TP. Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 10km về phía Tây. Theo các nhà nghiên cứu Phật giáo, chùa do Tổ Liễu Minh, hiệu Đức Tạng, khởi lập vào năm Kỷ Dậu 1789, dưới triều vua Lê Chiêu Thống.

Anh Vlađimir (người đi sau cùng bên trái) cùng đoàn du khách đến từ Cộng hòa Belarus vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ, tháng 4/2025.
Anh Vlađimir (người đi sau cùng bên trái) cùng đoàn du khách đến từ Cộng hòa Belarus vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ, tháng 4/2025

Vào những dịp đại lễ, tiếng đại hồng chung của chùa vang xa khắp thôn xóm. Ít ai biết chiếc chuông đồng này được đúc từ năm 1807, đời vua Gia Long thứ bảy, với đường kính 0,4m, cao gần 1m, nặng khoảng 200kg. Trải qua hơn 225 năm, chùa Thiền Lâm đã được trùng tu nhiều lần, đặc biệt từ sau năm 1975, khi chính sách tín ngưỡng được mở rộng, Phật tử đã cùng nhau góp công tu sửa, xây dựng chùa ngày càng khang trang.

Chùa hiện tọa lạc trên diện tích khoảng 1ha, được xây dựng theo kiểu chồng diềm hai tầng, tám mái uốn cong hình đầu đao, với họa tiết rồng bay, phụng chầu trang trí trên đỉnh mái, tạo nên vẻ trang nghiêm, cổ kính. Chùa Thiền Lâm còn lưu giữ nhiều kinh sách cổ quý hiếm, phục vụ công tác nghiên cứu Phật học tại địa phương.

Cách chùa Thiền Lâm khoảng 30km về hướng Đông Nam là điểm du lịch tâm linh Phổ Đà Sơn, do Thượng tọa Thích Minh Tánh, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận trụ trì. Nơi đây nổi bật với hệ thống hang đá kỳ thú, được xem là một trong những cơ sở thờ tự Phật giáo độc đáo bậc nhất tỉnh.

Chiếc chuông cổ trên 200 năm tuổi tại chùa Thiền Lâm.
Chiếc chuông cổ trên 200 năm tuổi tại chùa Thiền Lâm

Du khách đến Phổ Đà Sơn sẽ len lỏi qua những lối mòn dẫn vào các hang động đá tự nhiên, thưởng ngoạn vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ. Từ đỉnh núi đá cao khoảng 70m so với mực nước biển, có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh non xanh nước biếc của vùng đất xã Phước Dinh.

Ngôi chùa tọa lạc trên vùng núi đá rộng khoảng 20ha, với nhiều hang động ấn tượng như động Huyền Không ở Đà Nẵng. Trụ trì đã cho xây dựng ba lối đi bằng đá nối liền giữa các hang: Tổ, Hộ Pháp, Kim Cang, Sơn Thần, Gió…, tạo nên một quần thể tâm linh đặc sắc, hòa quyện giữa tín ngưỡng và thiên nhiên.

Thượng tọa Thích Minh Tánh cho biết, Phổ Đà Sơn – dân gian còn gọi là chùa Giếng Trày là một trong những cơ sở thờ tự Phật giáo cổ xưa nhất tỉnh Ninh Thuận. Theo truyền thuyết, Thiền sư Bảo Tạng (1818 -1862) từng vân du từ Phú Yên vào phương Nam, đã dừng chân tu hành tại chùa Trà Cang và vãn cảnh chùa Giếng Trày. Các đời trụ trì sau này đã xây dựng tháp vọng Bảo Tạng tại đây và tổ chức lễ giỗ Ngài vào ngày 26 tháng 5 âm lịch hằng năm.

Thượng tọa Thích Minh Tánh giới thiệu thắng cảnh núi đá chùa Phổ Đà Sơn ở xã Phước Dinh.
Thượng tọa Thích Minh Tánh giới thiệu thắng cảnh núi đá chùa Phổ Đà Sơn ở xã Phước Dinh

Thượng tọa Thích Minh Tánh còn cho trồng cây neem (cây xoan Ấn Độ) và cây ăn trái phủ xanh toàn bộ khu vực chùa quản lý. Hiện nay, rừng neem đã phát triển xanh tốt, góp phần giữ nguồn sinh thủy, cung cấp nước tưới cho khu dân cư dưới chân núi canh tác hoa màu quanh năm. Vào dịp Tết Nguyên đán và các lễ lớn, Phổ Đà Sơn đón hơn 1.000 lượt khách thập phương đến vãn cảnh, thắp hương lễ Phật, góp phần lan tỏa giá trị của di sản tâm linh gắn với bảo tồn sinh thái.

Trong 3 tháng đầu năm 2025, Ninh Thuận đón khoảng 890.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024, đạt gần 25% kế hoạch năm. Trong đó, khoảng 80% du khách chọn du lịch biển và du lịch tâm linh. Riêng khách quốc tế ước đạt 63.000 lượt, tăng hơn 68% so với cùng kỳ; tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.060 tỷ đồng.

Thời gian tới, tỉnh chú trọng phát triển du lịch tâm linh nhằm thu hút thêm du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm tại vùng đất nổi tiếng với vịnh biển, đồi cát, đền tháp, các cơ sở thờ tự tôn giáo và làng nghề truyền thống đặc sắc hàng đầu Việt Nam.

Tượng Phật Bà Quan Âm được thờ tại Tổ đình Trà Cang, xã Phước Nam.
Tượng Phật Bà Quan Âm được thờ tại Tổ đình Trà Cang, xã Phước Nam


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ánh điện tỏa sáng, mở tương lai cho đồng bào Xơ Đăng ở Tu Thôn

Ánh điện tỏa sáng, mở tương lai cho đồng bào Xơ Đăng ở Tu Thôn

Dòng điện lưới quốc gia đã vượt núi, băng rừng để về tới thôn Tu Thôn, xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Với người dân nơi đây, Tết năm nay đến sớm hơn, vui hơn, bởi giấc mơ về ánh sáng từ điện lưới quốc gia đã trở thành hiện thực.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 2 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 2 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 6 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 6 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 6 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 7 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.