Dựng “vành đai xanh”, giữ vững phên giậu Tổ quốc
Giữa miền cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc, xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) đang từng bước kiến tạo “vành đai biên giới xanh” - không chỉ là những hàng cây sa mộc bền bỉ vươn mình trong gió, đá, mà còn là biểu tượng sinh động của ý chí bảo vệ chủ quyền, gìn giữ môi trường và phát triển bền vững nơi phên giậu quốc gia.

Tại khu vực Mốc 411, thôn Má Lầu A, chương trình trồng cây “Vành đai biên giới xanh” được phát động với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Biên phòng và đông đảo nhân dân.
Ngay sau Lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân, tổ chức trồng cây bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, tạo nên những dải xanh nối dài dọc tuyến biên giới.

Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú, cho biết: Trong đợt này, địa phương triển khai trồng 8.500 cây sa mộc. Sau sáp nhập, xã Lũng Cú quản lý gần 31 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc với 36 mốc giới - địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh.
Vì vậy, việc xây dựng “vành đai biên giới xanh” mang ý nghĩa kép: Vừa góp phần củng cố thế trận Biên phòng toàn dân, vừa mở ra hướng phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường.
Những hàng cây đang từng ngày phủ xanh các triền đất đá khô cằn, góp phần chống xói mòn, giữ nước, cải thiện hệ sinh thái và tạo cảnh quan bền vững nơi biên cương. Mỗi cây xanh được trồng xuống không chỉ mang giá trị sinh thái, mà còn là “cột mốc mềm”, góp phần gắn kết lòng dân với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Từ những hàng cây hôm nay, một tầm nhìn dài hạn đang dần hình thành: Xây dựng khu vực biên giới ổn định, xanh - sạch - đẹp, phát triển hài hòa giữa kinh tế và quốc phòng. Lũng Cú không chỉ là “địa đầu Tổ quốc” mà còn đang trở thành điểm sáng về tư duy phát triển bền vững, nơi mỗi người dân là một “cột mốc sống”, cùng chung tay giữ đất, giữ rừng, giữ màu xanh cho mai sau.
Người mở lối thoát nghèo từ du lịch ở Lô Lô Chải

