Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

“Gánh” chính sách dân tộc lên đỉnh Giăng Màn

Phạm Tiến - 07:34, 09/08/2025

Không chỉ là cán bộ gương mẫu, đảng viên dân tộc Chứt Cao Thị Hằng còn là hình ảnh tiêu biểu cho sự thay đổi tư duy và vị thế của phụ nữ ở vùng đồng bào DTTS. Trên hành trình đưa chính sách dân tộc lên đỉnh Giăng Màn, người phụ nữ ấy còn mang theo niềm tin, hy vọng đến với đồng bào DTTS ở miền Tây tỉnh Quảng Trị.

Nhờ thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc nên đời sống đồng bào các DTTS ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình cũ) không ngừng được thay đổi
Nhờ thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc nên đời sống đồng bào các DTTS ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình cũ) không ngừng được thay đổi

“Tôi phải về để giúp bản làng tôi”

Lần này gặp chị, đảng viên dân tộc Chứt Cao Thị Hằng (sinh năm 1979) đã ở cương vị công tác mới. Từ ngày 01/7, chị Hằng được phân công giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công xã Tân Thành, tỉnh Quảng Trị. Ở vị trí mới, chị vẫn giữ thái độ thẳng thắn, chân thành và gần dân - phẩm chất vốn có của một đảng viên gương mẫu. Trong phút trải lòng, chị bộc bạch: “Làm công tác dân tộc ở vùng đồng bào DTTS như đã gắn liền với sự nghiệp của tôi”.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có 8 anh chị em, bố mất từ khi Hằng mới 2 tuổi. Tuổi thơ của Hằng gắn liền với “vòng tay” của núi rừng xã miền núi Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (cũ). Trong ký ức, tuổi thơ của chị là những ngày cùng mẹ vượt rừng tìm măng, hái thuốc và cả những giấc mơ không nói thành lời: “Được đi học đến nơi đến chốn”.

Thiệt thòi vì thiếu vắng hơi ấm của cha, nhưng bù lại, mẹ chị rất chăm lo đến việc học của các con. Học hết Tiểu học, chị Hằng là một trong số ít học sinh người Chứt cùng thời ở Hóa Sơn được xuống phố học Trường Dân tộc nội trú tỉnh, từ lớp 5 đến lớp 12. Đó là một quãng thời gian dài mà theo chị là “bước ngoặt của đời mình”.

Không chỉ là cán bộ gương mẫu, đảng viên dân tộc Chứt Cao Thị Hằng còn trở thành hình ảnh tiêu biểu cho sự thay đổi tư duy và vị thế của phụ nữ ở vùng đồng bào DTTS…”.

Ông Bùi Anh Tuấn, Nguyên Bí thư Huyện ủy Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình cũ), nay là Bí thư Đảng ủy xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Sau khi học xong bậc phổ thông, Hằng thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế Nông nghiệp Huế (nay là Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế). Tốt nghiệp đại học năm 2005, chị Hằng trở về quê hương Minh Hóa để thực hiện ý chí “mình phải về để giúp bản mình”. Cũng trong năm đó, chị được tuyển dụng và bắt đầu công tác tại các phòng, ban của UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (cũ).

Năm 2010, chị Hằng vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là niềm vinh dự lớn lao, động lực để chị rèn luyện bản thân, phụng sự Nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS một cách toàn tâm, toàn ý. Chị đã trở thành tấm gương điển hình cho sự thay đổi tư duy và nâng cao vai trò của phụ nữ DTTS ở vùng cao Minh Hóa lúc bấy giờ.

Chị Cao Thị Hằng (ngoài cùng bên phải) nhận Bằng khen của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình (nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Trị)
Chị Cao Thị Hằng (ngoài cùng bên phải) nhận Bằng khen của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình (nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Trị)

“Gánh” chính sách dân tộc lên đỉnh Giăng Màn

Trải qua 11 năm công tác tại UBND huyện Minh Hóa, chị Hằng đã chứng tỏ được năng lực và tác phong làm việc vượt trội. Năm 2016, chị được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Minh Hóa. Chính trong giai đoạn này, chị đã thể hiện rõ năng lực và sở trường của mình, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS ở vùng cao Minh Hóa. Ở địa phương, nhiều người ví chị là người “gánh” chính sách dân tộc lên cho đồng bào ở đỉnh Giăng Màn.

Với vai trò là Phó Trưởng phòng Dân tộc, chị Hằng cùng các đồng nghiệp đã có nhiều chuyến công tác dài ngày về tận các bản để khảo sát mô hình cây, con phù hợp. Không chỉ cấp giống, chị còn cùng ăn, cùng ở với đồng bào để hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc hiệu quả. Những bản làng xa xôi trên đỉnh Giăng Màn như bản Lòm, bản Dộ - Tà Vờng, xã Trọng Hóa; bản K.Oóc, xã Dân Hóa... đều in dấu chân của chị Cao Thị Hằng.

Đi cơ sở nhiều, lại là người DTTS, chị Cao Thị Hằng thấu hiểu đồng bào cần gì để phát triển kinh tế - xã hội. Chị luôn tham mưu kịp thời, sát thực tiễn để UBND huyện ban hành và điều chỉnh chính sách dân tộc hiệu quả. Nhờ đó, đời sống đồng bào các DTTS ở huyện vùng cao này không ngừng được nâng cao.

Đến năm 2019, chị Hằng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Minh Hóa. Một lần nữa, chị lại dấn thân cùng “lúa, lang, lạc, lợn” để giúp đồng bào no cái bụng. 

Các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mà Phòng triển khai luôn gắn liền với các chính sách dân tộc nhằm hỗ trợ sinh kế cho người dân. Mô hình trồng lúa nước ở bản K.Ai, xã Dân Hóa, dự án lúa nước cho đồng bào Chứt ở bản Lòm, xã Trọng Hóa... đều ghi đậm dấu ấn của người đảng viên Cao Thị Hằng.

Nói về đảng viên dân tộc Chứt Cao Thị Hằng, ông Bùi Anh Tuấn, nguyên Bí thư Huyện ủy Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là Bí thư Đảng ủy xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: “Không chỉ là cán bộ gương mẫu, đảng viên dân tộc Chứt Cao Thị Hằng còn trở thành hình ảnh tiêu biểu cho sự thay đổi tư duy và vị thế của phụ nữ vùng đồng bào DTTS. Trên hành trình tận hiến của mình, đồng chí Hằng đã gieo được niềm tin của Đảng vào tâm trí đồng bào DTTS, trao gửi hy vọng để họ tự cường vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống”.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ánh điện tỏa sáng, mở tương lai cho đồng bào Xơ Đăng ở Tu Thôn

Ánh điện tỏa sáng, mở tương lai cho đồng bào Xơ Đăng ở Tu Thôn

Dòng điện lưới quốc gia đã vượt núi, băng rừng để về tới thôn Tu Thôn, xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Với người dân nơi đây, Tết năm nay đến sớm hơn, vui hơn, bởi giấc mơ về ánh sáng từ điện lưới quốc gia đã trở thành hiện thực.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 27 phút trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 41 phút trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 1 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 10:16, 18/02/2026
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 20/2, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Kinh tế - Ngọc Thu - 08:17, 18/02/2026
Thay vì đón Tết ở quê nhà, những ngày này, nhiều nông dân trồng dưa ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai ở lại chòi gác để chăm sóc ruộng dưa. Với họ, dưa được mùa, được giá là đã có một cái Tết đủ đầy, một năm hạnh phúc.