Gieo tình yêu di sản từ những lớp học "đặc biệt"
Không chỉ học lịch sử qua sách giáo khoa, nhiều học sinh ở Ninh Bình được mặc áo nho sinh dự thi Hương, học hát Xẩm cùng nghệ nhân, hay tìm hiểu văn hóa tại các di tích nghìn năm tuổi.
Những lớp trải nghiệm đặc biệt này đang góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Khi di sản trở thành lớp học
Trong không gian cổ kính của Đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền, hàng chục học sinh chăm chú mài mực, viết chữ trên giấy đỏ. Mỗi em một lều chõng, một nghiên mực, tái hiện khung cảnh trường thi Hương cách đây hàng trăm năm.
Không còn những trang sách khô khan hay những con số niên đại khó nhớ, lịch sử hiện lên trước mắt các em bằng những trải nghiệm trực tiếp.
Đây là một trong những mô hình giáo dục trải nghiệm do Bảo tàng tỉnh Ninh Bình phối hợp với địa phương triển khai nhằm đưa di sản đến gần hơn với học sinh.
Em Mai Hiên, học sinh Trường THCS Nam Hồng cho biết, lần đầu được tham gia chương trình tại Đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc.
"Em hiểu hơn về những khó khăn của các sĩ tử ngày xưa và cảm thấy tự hào về truyền thống hiếu học của quê hương mình", Mai Hiên chia sẻ.

Không chỉ tại Đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng thường xuyên tổ chức cho học sinh tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, các bảo tàng, làng nghề truyền thống hay Vườn quốc gia Cúc Phương.
Ông An Viết Thọ, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Từ cho biết: Địa phương thường xuyên phối hợp với các trường học tổ chức cho học sinh tìm hiểu lịch sử tại đình làng Nộn Khê - nơi gắn với nhiều sự kiện cách mạng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
"Qua các hoạt động trải nghiệm, các em có cái nhìn trực quan hơn về lịch sử, văn hóa của quê hương, từ đó thêm yêu và có ý thức gìn giữ các giá trị truyền thống", ông An Viêt Thọ cho biết.
Đưa nghệ thuật dân gian đến gần thế hệ trẻ
Nếu các di tích lịch sử giúp học sinh hiểu hơn về cội nguồn, thì những lớp học nghệ thuật truyền thống, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc.
Tại xã Yên Từ, nhiều năm qua, các nghệ nhân hát Xẩm, hát Chèo thường xuyên đến trường học để truyền dạy cho học sinh. Những làn điệu dân gian ,không còn xuất hiện riêng trong các lễ hội hay sân khấu, mà trở thành nội dung trải nghiệm quen thuộc với nhiều học sinh.
Cô Phạm Thị Kim Ngân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Xẩm Yên Từ cho biết: Hơn 20 năm qua, cô luôn tâm niệm phải đưa nghệ thuật truyền thống đến với giới trẻ.
"Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là ngày càng có nhiều học sinh yêu thích hát Xẩm, chủ động tìm hiểu và tham gia các hoạt động của câu lạc bộ", cô Kim Ngân chia sẻ.

Từ những lớp học đặc biệt ấy đã xuất hiện nhiều gương mặt trẻ say mê nghệ thuật dân tộc. Em Vương Mai Thùy Trang, 14 tuổi, từng giành Huy chương Vàng hát Xẩm toàn quốc cho biết: Niềm đam mê của em được nuôi dưỡng từ những buổi học cùng các nghệ nhân tại đình làng.
Tỉnh Ninh Bình hiện sở hữu hơn 5.000 di tích lịch sử, văn hóa. Việc đưa các giá trị di sản vào trường học đang giúp học sinh được tiếp cận lịch sử, văn hóa bằng trải nghiệm thực tế thay vì chỉ qua sách vở. Từ những lớp học ở đình làng, đền cổ hay các làng nghề truyền thống, tình yêu di sản đang được vun đắp một cách tự nhiên trong thế hệ trẻ hôm nay.


