Bản làng hôm nay

Giọt nước mắt ngày trúng tuyển: Cô bé vùng biên viết tiếp giấc mơ nhờ “cha nuôi Biên phòng”

Hải Thượng 26/06/2026 06:00

Từ vòng tay “cha nuôi Biên phòng”, cô bé vùng biên từng đứng trước nguy cơ bỏ học, đã viết tiếp giấc mơ tri thức. Ngày trúng tuyển đại học, giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi, đánh dấu một hành trình mới bắt đầu.

Con nuôi Đồn Biên phòng

Sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em ở bản Huồi Phuôm, xã Keng Đu, tỉnh Nghệ An, Xeo Thị Hoa lớn lên trong hoàn cảnh nhiều thiếu thốn. Bố mẹ thường xuyên đau ốm, cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào nương rẫy nên từ nhỏ em phải về sống cùng ông bà ngoại.

Những khó khăn về kinh tế khiến việc học của cô bé người Khơ Mú nhiều lần đứng trước nguy cơ gián đoạn. Bước ngoặt đến vào năm 2014, khi Hoa đang học lớp 4 và được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu nhận đỡ đầu.

Anh 1
Em Xeo Thị Hoa (ngoài cùng bên trái) tham dự Chương trình “Thắp sáng ước mơ” do Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp các đơn vị tổ chức năm 2019.

Ngoài khoản hỗ trợ học tập hằng tháng, các cán bộ trong đơn vị thường xuyên đến thăm gia đình, theo dõi việc học, động viên tinh thần và định hướng cho em trong những giai đoạn quan trọng. Sự đồng hành ấy giúp Hoa có thêm điều kiện đến trường, đồng thời tạo điểm tựa tinh thần cho cả gia đình.

Với Hoa, Đồn Biên phòng Keng Đu không chỉ là nơi nhận đỡ đầu, mà còn là mái nhà thứ hai. Mỗi khi gặp khó khăn trong học tập hay cuộc sống, em đều tìm đến các cán bộ trong đơn vị để chia sẻ.

Không bỏ cuộc trước những lần lỡ hẹn

Trong hành trình trưởng thành của mình, đã có 2 lần Xeo Thị Hoa được vinh danh Học sinh tiêu biểu tại Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” (một lần ở tỉnh Nghệ An và một lần ở Hà Nội). Những chuyến đi đã giúp cô học trò vùng biên mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng ước mơ và có thêm niềm tin vào con đường học tập mà mình đang theo đuổi.

Tuy nhiên, những dấu mốc đáng nhớ ấy chưa phải đích đến cuối cùng. Phía trước Hoa vẫn còn nhiều ngã rẽ và thử thách.

Con đường đến giảng đường đại học của Hoa không diễn ra theo một đường thẳng. Sau khi học hết lớp 9, vì muốn sớm có việc làm để đỡ đần gia đình, em quyết định dừng học văn hóa và đăng ký học tại Trường Trung cấp nghề Con Cuông.

Khi biết thông tin, cán bộ Đồn Biên phòng Keng Đu đã nhiều lần đến gặp gỡ, phân tích để em hiểu rằng, học nghề là cần thiết, nhưng việc hoàn thành chương trình phổ thông sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn trong tương lai.

“Lúc đó, cháu chỉ nghĩ học nghề rồi đi làm để có thu nhập phụ giúp bố mẹ. Nhưng các chú bộ đội phân tích, nếu tiếp tục học, cháu sẽ có nhiều lựa chọn hơn sau này. Những lời khuyên ấy khiến cháu suy nghĩ rất nhiều”, Hoa nhớ lại.

Anh 2
Xeo Thị Hoa nhận Giấy khen khi hoàn thành chương trình học của lớp 12.

Sau thời gian học nghề và thực tập tại một doanh nghiệp may mặc ở Hải Phòng, Hoa quyết định trở về quê. Năm 2023, em đăng ký theo học chương trình THPT tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn (cũ), bắt đầu lại con đường học tập dang dở.

Việc quay lại trường sau nhiều năm gián đoạn không hề dễ dàng. Kiến thức bị hổng khá nhiều khiến Hoa phải vừa học chương trình hiện tại, vừa tự bổ sung những phần còn thiếu. Nhưng kiên trì đã mang lại kết quả khi em đạt danh hiệu Học sinh giỏi vào cuối năm lớp 12.

Tuy nhiên, cánh cửa đại học chưa mở ra ngay trong lần đầu tiên. Không trúng tuyển như mong muốn, Hoa tiếp tục xuống khu công nghiệp làm công nhân. Chính những tháng ngày lao động giúp em hiểu rõ hơn giá trị của việc học và càng quyết tâm theo đuổi mục tiêu đã lựa chọn.

Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” là một nội dung thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Với trách nhiệm và tâm huyết của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Dự án đã chắp cánh tri thức cho hàng chục nghìn học sinh DTTS ở nhiều vùng miền trên cả nước.

Trong khoảng thời gian đó, các cán bộ Đồn Biên phòng Keng Đu vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên em không bỏ cuộc. Đặc biệt, Trung tá Nguyễn Tiến Hạnh - người cha nuôi đã đồng hành với Hoa suốt nhiều năm luôn là người khích lệ em tiếp tục cố gắng.

Tháng 6/2024, Hoa nghỉ việc để trở về quê ôn thi. Không có điều kiện học thêm, em tự học qua mạng, tự tìm tài liệu và xây dựng kế hoạch ôn tập cho mình.

Sự bền bỉ cuối cùng cũng được đền đáp. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Hoa đạt 24,75 điểm (chưa tính điểm ưu tiên) và trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh.

"Trái ngọt" từ hơn 10 năm đồng hành

Ngày nhận tin trúng tuyển đại học, Hoa bật khóc. Cuộc điện thoại đầu tiên em gọi là về Đồn Biên phòng Keng Đu.

“Lúc đó, cháu chỉ muốn báo tin cho bà và các chú bộ đội. Cháu thấy mình đã không phụ sự kỳ vọng và tình cảm mà mọi người dành cho cháu suốt những năm qua”, Hoa xúc động kể.

Hiện nay, Hoa là sinh viên năm thứ hai, Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh. Kết quả học tập của em luôn duy trì ở mức khá và giỏi.

Anh 3
Cô sinh viên Xeo Thị Hoa tại Trường Đại học Vinh.

Từ cô bé từng đứng trước nguy cơ bỏ học, Hoa đang từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành giáo viên mầm non để sau này trở về đóng góp cho quê hương.

Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm đồng hành cùng Hoa, cán bộ Đồn Biên phòng Keng Đu không giấu được niềm vui. Thượng tá Nguyễn Ngọc Tú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Keng Đu, chia sẻ:

“Đối với người lính Biên phòng, niềm hạnh phúc lớn nhất là được chứng kiến các em trưởng thành. Mỗi em có việc làm ổn định, sống có ích cho gia đình và xã hội là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì chương trình”.

Câu chuyện của Xeo Thị Hoa là một trong nhiều minh chứng cho hiệu quả của Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” trên tuyến biên giới Nghệ An. Nhiều năm qua, từ sự hỗ trợ của chương trình, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp tục đến trường, trưởng thành và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với Hoa, hành trang quý giá nhất trên chặng đường phía trước không chỉ là tấm Thẻ sinh viên, mà còn là tình cảm của những người cha nuôi nơi biên cương đã luôn tin tưởng, đồng hành với em trong những thời điểm khó khăn nhất.

“Đồn Biên phòng Keng Đu sẽ mãi là mái nhà thứ hai của em”, nữ sinh viên người Khơ Mú xúc động nói.

    Nổi bật

        Xem thêm

        Giọt nước mắt ngày trúng tuyển: Cô bé vùng biên viết tiếp giấc mơ nhờ “cha nuôi Biên phòng”
        • Mặc định