Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Góc khuất từ những căn “nhà tình thương” ở ĐăkTô: Hỗ trợ đồng bào DTTS tiền xây nhà, đồng bào DTTS phải bán đất, vay tiền đóng tiền đối ứng (Bài 1)

Ngọc Chí - 08:25, 03/05/2025

Trên danh nghĩa hỗ trợ xây dựng “nhà tình thương” cho các hộ khó khăn về nhà ở, từ năm 2023 đến năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Thảo, đại diện doanh nghiệp K. Ngọc và bà Y Phím, trú huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã hỗ trợ kinh phí cho nhiều hộ gia đình là người đồng bào DTTS tại xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô xây dựng nhà và sau đó, một số hộ đã phải bán đất rẫy, vay tiền để đóng tiền đối ứng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều ngôi nhà vẫn chưa xây dựng xong dù đã nhận tiền đối ứng của người dân. Việc làm khuất tất này đã gây mất lòng tin trong Nhân dân.

Tự đến thôn hỗ trợ xây dựng “nhà tình thương”

Từ tháng 09/2023 đến cuối tháng 12/2023, bà Nguyễn Thị Kim Thảo, trú tại khối 4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, đại diện doanh nghiệp K. Ngọc triển khai hỗ trợ cho 25 hộ gia đình trên địa bàn thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô xây dựng, sửa chữa 25 căn nhà tình thương; trong đó, có 2 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô cho biết: Thời điểm đó, trước khi triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho một số hộ gia đình trên địa bàn thôn Tê Pên, bà Nguyễn Thị Kim Thảo có thông qua Thôn trưởng thôn Tê Pên và làm việc với các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà ở để thống nhất triển khai thực hiện. Đồng thời, thông tin cho lãnh đạo xã Đăk Trăm biết việc hỗ trợ nhà tình thương cho các hộ dân trên địa bàn thôn Tê Pên. Xã đồng ý, tuy nhiên, việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân phải trên tinh thần tự nguyện, được sự đồng thuận của người dân và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Xã Đăk Trăm có hơn 95% dân số là đồng bào DTTS, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên khi được hỗ trợ xây dựng “nhà tình thương” người dân rất phấn khởi
Xã Đăk Trăm có hơn 95% dân số là đồng bào DTTS, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên khi được hỗ trợ xây dựng “nhà tình thương” người dân rất phấn khởi

Số tiền bà Nguyễn Thị Kim Thảo, đại diện doanh nghiệp K. Ngọc hỗ trợ mỗi hộ gia đình là 90 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa một căn nhà, với diện tích 50m2; trường hợp, nếu các hộ gia đình muốn xây dựng, sửa chữa với diện tích lớn hơn thì tự bỏ tiền (các hộ dân tự đối ứng thêm) để xây dựng. Theo đó, 25 hộ đã thống nhất và nhận sự hỗ trợ của bà Thảo để làm nhà với diện tích từ 50m2 đến 80m2; các hộ góp thêm từ 30 triệu đồng đến 58 triệu đồng.

Chị Y Lan, thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô cho biết: Năm 2023, gia đình còn thuộc diện hộ nghèo nên khi nghe được hỗ trợ 90 triệu đồng xây dựng nhà, hỗ trợ nội thất trị giá 10 triệu đồng nữa thì vui lắm. Lúc đó mọi việc đều thông qua chị Y Phím ở cùng thôn làm hồ sơ và nhận tiền đối ứng. Tôi đưa trước 3 triệu đồng làm hồ sơ và cam kết sẽ đối ứng 35 triệu đồng.

Chị Y Lan, thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm được doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng “nhà tình thương”, nhưng sau đó chị phải bán đất sản xuất và bỏ thêm tiền để tự hoàn thiện căn nhà
Chị Y Lan, thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm được doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng “nhà tình thương”, nhưng sau đó chị phải bán đất sản xuất và bỏ thêm tiền để tự hoàn thiện căn nhà

Từ đầu năm 2024 đến cuối tháng 3/2024, bà Nguyễn Thị Kim Thảo tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng 16 căn nhà cho 16 hộ gia đình trên địa bàn các thôn Đăk Trăm, Tê Pên, Tê Pheo, Đăk Rô Gia, Đăk Mông, thuộc xã Đăk Trăm. Khi triển khai hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình, bà Thảo không thông qua chính quyền địa phương; bà Thảo tự liên hệ với các hộ dân và tự thống nhất, thoả thuận với nhau, tiến hành triển khai xây dựng. Bà Thảo hỗ trợ 90 triệu đồng, các hộ góp thêm từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở của hộ gia đình mình.

Việc xây dựng “nhà tình thương” được chính bà Thảo và Y Phím tổ chức thực hiện với đơn vị thi công, người dân chỉ việc đóng tiền đối ứng và sẽ được xây dựng nhà, xong nhà sẽ được bàn giao để sử dụng.

Nhiều hộ “bán đất, vay tiền” đóng tiền đối ứng

Bà Nguyễn Thị Kim Thảo là người hỗ trợ xây dựng nhà, nhưng làm việc với các hộ được hỗ trợ phần lớn là bà Y Phím, trú tại thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô. Nên mọi giao dịch nhận tiền làm hồ sơ (dao động từ 2 đến 5 triệu đồng mỗi hộ), nhận tiền đối ứng đều thông qua bà Y Phím.

Chị Y Hút, thôn Đăk Trăm, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô cho biết: Sau khi được bà Thảo, bà Y Phím đồng ý hỗ trợ 90 triệu đồng xây dựng nhà, chị đã vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và đưa 46 triệu đồng tiền đối ứng, tiền làm hồ sơ cho bà Y Phím với cam kết là làm căn nhà xây cấp 4, tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa, trần đóng la phong tôn, cửa sắt, có hệ thống điện và được hỗ trợ thêm nội thất trị giá 10 triệu đồng. Nhưng sau khi xây tường xong, lợp tôn, lát nền xong là không làm nữa và gia đình vào ở đến nay. Diện tích nhà thì hơn 50m2.

Chị Y Hút, thôn Đăk Trăm, xã Đăk Trăm đã đóng 46 triệu tiền đối ứng, tiền làm hồ sơ cho bà Y Phím để làm “nhà tình thường” nhưng căn nhà hoàn thiện không như cam kết
Chị Y Hút, thôn Đăk Trăm, xã Đăk Trăm đã đóng 46 triệu đồng tiền đối ứng, tiền làm hồ sơ cho bà Y Phím để làm “nhà tình thường” nhưng căn nhà hoàn thiện không như cam kết

Trong quá trình triển khai xây dựng nhà, một số hộ do không có tiền để đối ứng thì được bà Y Phím gợi ý bán đất để có tiền đóng tiền đối ứng làm nhà. Cùng với đó là những lời cam kết khi bán đất đó cho 1 doanh nghiệp ở Tp. Hồ Chí Minh thì họ sẽ đầu tư sản xuất tại đây và sẽ được nhận vào làm công nhân cho doanh nghiệp trên chính mảnh đất đó. Vừa có tiền làm nhà, vừa có việc làm ổn định.

Đơn cử như vợ chồng anh A Phú và chị Y Trang, thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô có 4 người con nên cuộc sống khó khăn, chưa có điều kiện làm nhà. Năm 2023, nghe Y Phím (dì của Y Trang) nói được hỗ trợ 90 triệu đồng làm nhà và gia đình thống nhất đối ứng 35 triệu đồng.

Anh A Phú cho biết: Khi bắt đầu làm nhà thì bà Y Phím bảo đã đi đo đất rẫy của gia đình anh, đất đó chưa có giấy tờ nên bán 1,5ha được hơn 80 triệu đồng. Bán đất vừa có tiền làm nhà và sau này vợ chồng được nhận vào làm việc với mức lương mỗi người 9 triệu đồng/tháng. Tính ra gia đình nhận tiền nhiều lần thì được hơn 30 triệu đồng, còn 50 triệu đồng thì được bà Y Phím cấn vào tiền đối ứng.

Vợ chồng anh A Phú và chị Y Trang, thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm phải bán 1,5 hecta đất để có tiền đóng 50 triệu đồng đối ứng làm “nhà tình thương”
Vợ chồng anh A Phú và chị Y Trang, thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm phải bán 1,5 hecta đất để có tiền đóng 50 triệu đồng đối ứng làm “nhà tình thương”

Theo báo cáo của UBND xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, qua kiểm tra, nắm tình hình, hiện nay có 9 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở đã chuyển nhượng đất rẫy cho bà Y Phím và bà Nguyễn Thị Kim Thảo, với diện tích khoảng 11ha; trong đó, có 8 hộ chuyển nhượng đất đã được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014, có 1 hộ (bà Y Luyện) tự thoả thuận với nhau không có giấy tờ. Hiện còn 2 hộ là bà Y Quyên và bà Y Luyện chưa nhận đủ số tiền chuyển nhượng đất rẫy, còn lại 7 hộ đã nhận đủ số tiền chuyển nhượng đất rẫy.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô cho biết: Các hộ đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, khi giao dịch hợp đồng chuyển nhượng các bên liên hệ với Văn phòng công chứng tư nhân để làm hợp đồng, không thông qua chính quyền địa phương khi chuyển nhượng, do đó việc theo dõi, xử lý mua bán, chuyển nhượng gặp nhiều khó khăn. Qua kiểm tra thì sau khi chuyển nhượng đất rẫy cho bà Nguyễn Thị Kim Thảo và bà Y Phím, các hộ đều đảm bảo đủ đất canh tác, sản xuất nông nghiệp.

Theo các hộ dân ở thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm thì diện tích đất trước đây họ chuyển nhượng giờ đã được chuyển nhượng cho một số người ở Tp. Hồ Chí Minh
Theo các hộ dân ở thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm thì diện tích đất trước đây họ chuyển nhượng giờ đã được chuyển nhượng cho một số người ở Tp. Hồ Chí Minh

Theo các hộ dân ở thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm cho biết, hiện nay diện tích đất của người dân chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Kim Thảo và bà Y Phím đã được chuyển nhượng cho một số người ở Tp. Hồ Chí Minh. Diện tích có thể nhiều hơn so với số liệu xã thống kê. Hiện nay, người nhận chuyển nhượng đang thuê máy móc, nhân công tiến hành cày xới đất chuẩn bị trồng cây.

Việc doanh nghiệp vào tận thôn tự nguyện hỗ trợ kinh phí giúp đồng bào DTTS xây dựng “nhà tình thương” và ngược lại thì đồng bào DTTS bán đất rẫy cho người hỗ trợ. Vậy, ở đây doanh nghiệp có thực sự giúp người dân bằng tấm lòng nhân ái, nghĩa tình như tên gọi là “nhà tình thương” hay vì mục đích mua đất rẫy của đồng bào DTTS. Đây là câu hỏi mà một số người dân ở xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô đặt ra hiện nay? 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Mùa Xuân đang chạm ngõ vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Ở nơi đường biên chỉ cách nhau một tầm nhìn, những ngôi chùa Khmer không chỉ là “điểm tựa” tâm linh, mà còn là “phên giậu mềm”, góp phần giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, để mùa Xuân nơi biên giới thêm trọn vẹn, bình yên.
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 10:16, 18/02/2026
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 20/2, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Kinh tế - Ngọc Thu - 08:17, 18/02/2026
Thay vì đón Tết ở quê nhà, những ngày này, nhiều nông dân trồng dưa ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai ở lại chòi gác để chăm sóc ruộng dưa. Với họ, dưa được mùa, được giá là đã có một cái Tết đủ đầy, một năm hạnh phúc.
Tết của những người ở trận địa canh trời

Tết của những người ở trận địa canh trời

Thời sự - Tào Đạt - Văn Định - 07:53, 18/02/2026
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi đất liền đang rộn ràng lời chúc xuân và những cuộc sum họp đầu năm thì trên trận địa Tiểu đoàn Pháo phòng không quân 553, Vùng 5 Hải quân, không khí trực sẵn sàng chiến đấu vẫn được duy trì nghiêm ngặt.
Toàn quốc có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Toàn quốc có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Tin tức - Minh Nhật - 07:46, 18/02/2026
Lực lượng chức năng trên toàn quốc đã xử lý 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 17/2 (mùng Một Tết Bính Ngọ).
Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 16:28, 17/02/2026
Ngôi nhà sàn nhỏ mộc mạc, đơn sơ nằm nép mình bên cánh rừng nguyên sinh và những con suối nhỏ ở thung lũng Đăk Pne thuộc làng Kon Túc, xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc của người Ba Na. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là ông A Gíp và bà Y Lau, đều hơn 100 tuổi.