Những cây Pơ lang nở hoa khoe sắc đỏ dọc theo tuyến đường đi qua khu vực Vườn quốc gia Chư Mom Ray. (Ảnh: N.C)Cùng với cây Kơ nia, Pơ lang dường như đã trở thành biểu tượng của vùng đất Tây Nguyên, đã đi vào thi ca, nhạc họa. Có lẽ, ca khúc được biết đến nhiều nhất là “Em là hoa Pơ lang”, với hình ảnh những cô gái Tây Nguyên được ví như những bông hoa Pơ lang rừng rực rỡ, tươi thắm, nhắc nhở về loài cây mang sức sống mãnh liệt trên vùng đất đỏ Bazan.
Với người dân Tây Nguyên, hoa Pơ lang gắn bó mật thiết với cuộc sống dân dã và đời sống tâm hồn. (Ảnh: N.C)Ông A Jar, làng Plei Đôn, ngụ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi - người có nhiều năm nghiên cứu về văn hóa Tây Nguyên chia sẻ: Nếu cây Kơ nia được biết đến bởi hình dáng hùng vĩ độc đáo của nó, thì Pơ lang được yêu thích từ màu hoa đỏ thắm nổi bật giữa ngàn xanh. Người ta thường ví cây Kơ nia là biểu trưng sức mạnh vạm vỡ của các chàng trai Tây Nguyên, còn Pơ lang chính là biểu tượng cho những cô gái yêu kiều của vùng cao nguyên đất đỏ.
Chiều buông trên dòng sông Đăk Bla, hoa Pơ lang rực đỏ bên cầu treo Kon Klor tạo nên không gian tuyệt đẹp. (Ảnh: N.C)Vào thời điểm từ tháng 1 đến tháng 2 hằng năm, cây Pơ lang bước vào mùa rụng lá để chuẩn bị bung hoa. Những thân cây Pơ lang cao vút, thẳng đứng giữa trời. Khi lá đã rụng sạch để dồn nhựa sống, hàng ngàn búp hoa đồng loạt bung nở với sắc đỏ thắm, như những “ngọn đuốc” thắp sáng cả một vùng trời xanh thẳm.
Hoa Pơ lang khoe sắc đỏ thắm trên những khu đất canh tác của đồng bào DTTS ở dọc theo sông Đăk Bla. (Ảnh: N.C)Những ngày này, khắp vùng đất Tây Nguyên, từ những bản làng xa xôi đến phố thị, chúng ta dễ dàng bắt gặp những cây Pơ lang nở hoa đỏ thắm. Đặc biệt, 2 cây Pơ lang bên cạnh cầu treo Kon Klor, bắc qua sông Đăk Bla, thuộc phường Kon Tum đã vào mùa nở rộ. Những chùm hoa Pơ lang đỏ thắm tạo nên không gian tuyệt đẹp. Vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc, như chính nhịp sống chậm rãi của phố núi.
Cánh hoa Pơ lang dày, mịn như nhung, mang một sắc đỏ nồng cháy. (Ảnh: N.C)Sáng sớm và chiều tối, khu vực quanh cầu treo Kon Klor lại đông hơn thường lệ. Người dân địa phương đi bộ, tập thể dục dừng chân ngắm hoa. Các bạn trẻ tranh thủ nhặt hoa rơi, tìm một góc thật đẹp để ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn, yên bình giữa không gian phố thị.
Hoa Pơ lang nở đỏ rực như tô thắm thêm cho cảnh đẹp của cây cầu treo Kon Klor bắc qua sông Đăk Bla. (Ảnh: N.C)Chị Nguyễn Thị Thu Hường, người dân phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: Năm nào, 2 cây hoa Pơ lang ở gần cầu treo Kon Klor cũng nở hoa rất đẹp, nhưng năm nay hoa nở gần Tết nên không khí Xuân thêm ấm áp. Tôi tranh thủ sáng sớm đi tập thể dục đến ngắm hoa và chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm.
Không chỉ có cây Pơ lang cạnh cầu treo Kon Klor, dọc theo các tuyến phố trên địa bàn phường Kon Tum và những khu đất canh tác của đồng bào DTTS ở dọc theo sông Đăk Bla nhiều cây Pơ lang cũng bắt đầu vào mùa nở hoa.
Những ngày này, khắp vùng đất Tây Nguyên, từ những bản làng xa xôi đến phố thị, chúng ta dễ dàng bắt gặp những cây Pơ lang nở hoa đỏ thắm. (Ảnh: N.C)Dưới gốc cây Pơ lang, những cánh hoa rụng nằm lặng lẽ, nhuộm đỏ cả một khoảng lối đi. Có người bước chậm lại, cúi nhìn những cánh hoa mỏng manh dưới chân, như một cách giữ lại chút dư âm của mùa hoa ngắn ngủi.
Mùa hoa Pơ lang nở hoa còn là cột mốc để đồng bào DTTS biết khi nào Tết đến, Xuân về. Người Ba Na có câu truyền miệng: “Thấy Pơ lang nở biết mùa mới lại về”, mùa mới tức là mùa Xuân, mùa Tết, mùa chuẩn bị cho vụ rẫy nương năm mới, mùa của hạnh phúc và yêu thương.
Hoàng hôn buông xuống, làm cho vẻ đẹp của hoa Pơ lang ở tuyến kè sông Đăk Bla, phường Kon Tum thêm huyền ảo. (Ảnh: N.C)Với những ai đã từng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên, hình ảnh hoa Pơ lang luôn là một phần của ký ức tuổi thơ. Vẻ đẹp của hoa Pơ lang không nằm ở sự sang trọng, quý phái mà nằm ở sự chân thật, mộc mạc và phóng khoáng như con người Tây Nguyên.