Khởi nguồn của vị linh mục chọn “cầm lái” những chuyến xe nhân ái
Linh mục Nguyễn Xuân Phương với hành trình thiện nguyện không ngừng nghỉ, đang lặng lẽ viết tiếp những giá trị nhân văn mà vị mục tử Tắc Sậy để lại.

Những ngày trước Đại lễ Tuyên phong Chân phước Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp - dự kiến được cử hành tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy (Cà Mau) vào ngày 2/7/2026 - không khí háo hức lan tỏa trong cộng đồng Công giáo ở nhiều giáo phận trên cả nước.
Với nhiều người, đó không đơn thuần là một sự kiện tôn giáo đặc biệt, mà còn là dịp để nhìn lại cuộc đời của vị linh mục đã hiến dâng mạng sống của mình, bảo vệ giáo dân, trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm và đức tin.
Ở Giáo xứ Đồng Lam (xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An), Linh mục Nguyễn Xuân Phương cho biết, vì điều kiện không thể trực tiếp vào Tắc Sậy tham dự đại lễ, nhưng ông sẽ cùng cộng đoàn giáo dân theo dõi sự kiện với niềm xúc động và tự hào.
Không chỉ là một điểm hành hương nổi tiếng của người Công giáo, Tắc Sậy còn là nơi hàng triệu người tìm về với niềm tin, lòng biết ơn và những giá trị nhân văn mà Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp để lại.
“Mỗi giờ lên Thánh đường, tôi đều nhắc bà con giáo dân noi gương Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, sống yêu thương, làm điều thiện, trở thành những người giáo dân gương mẫu, kính Chúa yêu nước”, Linh mục Nguyễn Xuân Phương chia sẻ.
Trong suy nghĩ của vị linh mục này, điều lớn lao nhất mà Cha Diệp để lại không phải là những phép màu, mà chính là tấm gương về sự hy sinh, lòng nhân ái và tinh thần phụng sự con người.

Bởi vậy, nhiều năm qua, Linh mục Nguyễn Xuân Phương đã chọn cách thực hành đức tin bằng những việc làm cụ thể.
Ít ai biết rằng, từ khi còn là một giáo dân bình thường, năm 2005, ông đã bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đến năm 2008, khi được phong chức Linh mục, điều kiện thuận lợi hơn đã giúp ông thực hiện được nhiều chương trình ý nghĩa giúp đỡ cộng đồng.
Năm 2019, khi đang quản xứ Giáo xứ Lâm Xuyên (nay là xã Quan Thành), ông vận động giáo dân và các nhà hảo tâm mua một chiếc xe cứu thương miễn phí dành cho người nghèo.
Trong tâm thức của nhiều giáo dân, Cha Diệp không chỉ là vị mục tử được kính yêu mà còn là biểu tượng của sự hy sinh, lòng bác ái và tinh thần sống vì tha nhân.
Ý tưởng ấy xuất phát từ những lần chứng kiến người bệnh khó khăn, không có phương tiện đi cấp cứu, nhiều gia đình không đủ tiền thuê xe đưa người thân đến bệnh viện.
“Thấy người đau yếu mà không có điều kiện đi chữa bệnh, tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó để chia sẻ với họ”, Linh mục Phương kể.
Không chỉ đứng ra kêu gọi, ông còn là người cầm lái cho chuyến xe đầu tiên, đưa một bệnh nhân từ thành phố Vinh về huyện Kỳ Sơn cũ, với quãng đường hơn 300km.

Từ đó đến nay, “chuyến xe không đồng” ấy đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều hoàn cảnh kém may mắn. Suốt 7 năm qua, hàng nghìn chuyến xe nghĩa tình đã lặng lẽ nối dài những cuộc đời, bất kể người cần giúp đỡ là lương dân hay giáo dân.
Khi chuyển về quản xứ Giáo xứ Đồng Lam (nay thuộc xã Nhân Hòa) năm 2023, ông mang theo chiếc xe cứu thương ấy và thành lập tổ thiện nguyện do ông phụ trách chính.
Điều đặc biệt, trong những người đồng hành cùng vị Linh mục có cả những người bên lương, như anh Nguyễn Văn Hùng (nhà ở trước Giáo xứ Đồng Lam); cùng với nhiều người dân khác ở địa phương luôn sẵn sàng tham gia khi giáo xứ cần tài xế, bởi họ nhận thấy ý nghĩa nhân văn của công việc này.
“Có ai gọi là tôi điều hành chung, phân công anh em đi ngay. Nhiều người không theo đạo nhưng vẫn nhiệt tình tham gia. Đó là điều làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc”, Linh mục Phương nói.
Không dừng lại ở những chuyến xe cứu người, nhiều năm qua, ông cùng giáo dân còn hỗ trợ hàng chục tấn lúa cho các hộ nghèo, vận động xây dựng bốn căn nhà tình thương, giúp nhiều người già bị đục thủy tinh thể có cơ hội tìm lại ánh sáng.
Những việc làm ấy diễn ra lặng lẽ, không phân biệt lương hay giáo, giàu hay nghèo. "Đây cũng chính là điều mà Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp hằng mong muốn", Linh mục Nguyễn Xuân Phương nói.

Hơn nửa thế kỷ sau ngày ngài ngã xuống để bảo vệ giáo dân, những giá trị mà Cha Diệp để lại vẫn đang tiếp tục được nối dài bằng những việc làm bình dị của biết bao người con của Giáo hội.
Từ những đoàn người lặng lẽ hành hương về Tắc Sậy, từ những lời cầu nguyện chân thành nơi các thánh đường, đến những chuyến xe cứu thương miễn phí, những căn nhà tình nghĩa hay những bát cơm dành cho người nghèo…, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung là tình yêu thương con người.
Và khi mỗi người biết sống yêu thương, biết sẻ chia với cộng đồng, thì những hạt giống của lòng nhân ái mà Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã gieo xuống sẽ tiếp tục nảy mầm, kết trái trong đời sống hôm nay, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, đoàn kết, bên lương, bên giáo đồng hành cùng dân tộc.




